Những phụ nữ giàu nghị lực

Với sự động viên, hỗ trợ, giúp đỡ của hội phụ nữ, nhiều chị em bị bệnh hiểm nghèo đã có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống, tiếp tục chữa bệnh và lạc quan, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Vượt qua bệnh tật, sống có ích

Chúng tôi biết bà Phạm Thị Huyên (63 tuổi) - Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ dân phố 3 Phước Toàn Tây (phường Phước Hải, TP. Nha Trang) trong một cuộc thi cắm hoa mừng ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) do Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Nha Trang tổ chức. Trông vẻ ngoài hoạt bát, vui vẻ của bà, ít ai có thể ngờ bà từng là bệnh nhân ung thư vú. Bà Huyên nhớ lại, năm 48 tuổi, trong một lần đi kiểm tra sức khỏe, bà phát hiện có một cục u nhỏ ở giữa ngực và nách. Sau đó, bà đến bệnh viện kiểm tra, các bác sĩ chẩn đoán bị ung thư vú bên trái. Sau những phút hoang mang, được sự động viên của chồng con, bà nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nhập viện phẫu thuật. Trong những đợt truyền hóa chất và xạ trị, dù rất mệt song bà Huyên không cho phép mình được nghĩ tiêu cực. Với sự nỗ lực của bản thân, sự động viên, chăm sóc của gia đình và các y, bác sĩ, may mắn đã mỉm cười với bà. Sau thời gian dài điều trị, đến nay, sức khỏe của bà khá tốt, các chỉ số mỗi lần tái khám đều ổn định. Bà Huyên tâm sự: “Thời gian kiên cường chống chọi với bệnh ung thư, tôi nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của chị em. Vì vậy, tôi luôn tự nhủ phải làm việc gì đó giúp đỡ cho phụ nữ nghèo, bệnh tật”.

 Bà Huyên (áo trắng) cùng các mạnh thường quân trao quà cho phụ nữ khuyết tật.

Bà Huyên (áo trắng) cùng các mạnh thường quân trao quà cho phụ nữ khuyết tật.

Nói là làm, với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ, cứ 1-2 tháng, bà lại vận động các mạnh thường quân, hội viên có kinh tế khá trong tổ dân phố tặng những phần quà cho các chị em mắc bệnh hiểm nghèo. Ngoài các hoạt động từ thiện, bà còn kết nối được với những giáo viên dạy yoga, múa, khiêu vũ miễn phí cho thành viên trong chi hội và khuyến khích chị em tham gia nhiều hoạt động thể dục, thể thao để duy trì và nâng cao sức khỏe. “Chính những liều thuốc tinh thần đã giúp nhiều chị trong chi hội vượt qua bệnh tật để có thể vui sống mỗi ngày” - bà Huyên nói.

Truyền tinh thần lạc quan, vì cộng đồng

Chúng tôi ghé thăm bà Hoàng Thị Hồng (60 tuổi, Tổ dân phố 1 Phước Thành, phường Phước Long, Nha Trang) - người đã sống chung với căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn 3 được 6 năm nay. Lần đầu gặp bà, chúng tôi đã ấn tượng bởi tinh thần lạc quan, ánh mắt đầy tự tin, nụ cười luôn nở trên môi. Bà Hồng nhớ lại, cuối năm 2016, bà một mình bắt xe vào Bệnh viện Ung bướu TP. Hồ Chí Minh thăm khám. Khi bác sĩ thông báo bà bị ung thư trực tràng đã ở giai đoạn 3, bà gần như ngã quỵ, tìm một góc khuất trong hành lang bệnh viện ngồi mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Khi đó, do khối u chèn gần hết trực tràng nên bà đi lại rất khó khăn. “Quay về nhà nghỉ, tôi không vội cho chồng con biết mà tự nhốt mình suy nghĩ trong 3 ngày. Tôi đau đớn khi nghĩ đến bệnh tật và cậu con út mới học lớp 6 đang cần sự chăm sóc của mẹ. Sau đó, tôi lấy lại bình tĩnh, quay lại bệnh viện, xin bác sĩ được thực hiện theo phác đồ điều trị. Khi đó, tôi chỉ hy vọng được sống thêm vài năm” - bà Hồng nói. Sau mỗi lần xạ trị, truyền hóa chất, cơ thể bà kiệt sức, không ăn uống được gì. Vì vậy, bà từ 52kg sút còn 39kg, tóc bạc trắng. Sau 2 tháng, bà tiếp tục trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài nhiều giờ để cắt bỏ khối u. May mắn, ca phẫu thuật thuận lợi…

 Bà Hồng (đứng giữa) nhiệt tình tham gia các phong trào hội.

Bà Hồng (đứng giữa) nhiệt tình tham gia các phong trào hội.

Đến bây giờ, sau hơn 6 năm mắc bệnh, bà Hồng vẫn luôn lạc quan. Tạm quên đi căn bệnh trong cơ thể, mỗi ngày, bà Hồng vẫn rong ruổi đi mua phế liệu về bán để có thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Ngoài ra, bà còn năng nổ tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục tại địa phương. Bà là một trong những thành viên tích cực của Câu lạc bộ Dân vũ phường Phước Long, tham gia biểu diễn tại các sự kiện của phường, thành phố… Qua đó, lan tỏa tinh thần lạc quan đến mọi người. Không chỉ vậy, bà còn tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố và trở thành hội viên nòng cốt của hội phụ nữ. Mỗi ngày, bà đều dành thời gian trồng, chăm sóc tuyến đường hoa của phụ nữ, tham gia dọn vệ sinh môi trường đường phố, ngõ hẻm xanh - sạch - đẹp. Cùng với các chị trong Ban Chấp hành Chi hội Phụ nữ tổ dân phố, bà tích cực đi tới từng nhà tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, các hoạt động của địa phương, được người dân tin yêu.

 Hội Phụ nữ phường Phước Long thường xuyên tổ chức phong trào múa dân vũ để nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Hội Phụ nữ phường Phước Long thường xuyên tổ chức phong trào múa dân vũ để nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên.

Bà Mai Thị Hồng Lê - Chi hội trưởng Phụ nữ Tổ dân phố 1 Phước Thành cho biết: “Chúng tôi khâm phục tinh thần lạc quan và nghị lực sống của bà Hồng. Dù bị ung thư song bà luôn tích cực tham gia các hoạt động của hội phụ nữ, tổ dân phố. Bà luôn động viên chị em phải biết chăm sóc bản thân, tích cực tham gia các hoạt động tập thể để cuộc sống thêm vui, thêm ý nghĩa hơn. Dù kinh tế gia đình còn khó khăn song hàng năm, bà đều tham gia ủng hộ tích cực các hoạt động từ thiện, an sinh xã hội. Bà đã trở thành tấm gương cho chị em trong tổ dân phố về nghị lực vượt lên hoàn cảnh”. Có lẽ, nhờ nghị lực sống phi thường, lối sống tích cực, lạc quan, yêu đời nên tế bào ung thư trong cơ thể bà đã được kiểm soát tốt. “Gần đây, tôi tái khám, bác sĩ còn rất ngạc nhiên cho biết, hiện tại, tế bào ung thư chỉ còn khoảng 3/10 so với trước. Tôi không nghĩ đến bệnh tình mà mỗi ngày chỉ nghĩ làm được gì để sống có ích” - bà Hồng nói.

VÂN TRÚC

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202212/nhung-phu-nu-giau-nghi-luc-8272225/