Những phụ nữ vùng biên 'vác tù và hàng tổng'

Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là nhiệm vụ quan trọng và thiêng liêng đối với người dân Việt Nam. Ngày nay, không chỉ cánh mày râu, nhiều phụ nữ cũng tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp uy tín

Làm đại biểu HĐND xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đã 3 nhiệm kỳ (từ năm 2011 đến nay), Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Láng Lớn - Nguyễn Thị Nguyệt luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết trong công việc. Là người có uy tín trong ấp, bà Nguyệt thường xuyên nhắc nhở người dân nâng cao nhận thức, tích cực tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Song song đó, bà còn thường xuyên phối hợp cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt vận động người dân tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Tự quản đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự xóm, ấp, khu vực biên giới.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu

Bà Nguyễn Thị Nguyệt thăm, tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 ở tuyến đầu

Bà Nguyệt chia sẻ: “Chúng tôi thường xuyên phối hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ đường biên, cột mốc. Từ khi được tuyên truyền, vận động, ý thức của người dân ngày càng được nâng cao, mỗi khi phát hiện đối tượng lạ mặt hay sự việc bất thường, mọi người mạnh dạn tố giác. Để người dân tin tưởng và đồng thuận, tôi và gia đình luôn đi đầu, gương mẫu chấp hành”.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà Nguyệt phối hợp lực lượng biên phòng cho người dân viết cam kết chủ động khai báo khi phát hiện đối tượng lạ mặt xuất hiện ở địa phương hoặc gia đình có người thân trở về từ vùng dịch. Đồng thời, bà còn hướng dẫn người dân khai báo y tế qua điện thoại,...

Từ năm 2007 đến nay, bà Nguyệt từng đảm nhận nhiều nhiệm vụ: Nhân viên y tế, cộng tác viên dân số, gia đình và trẻ em - kế hoạch hóa gia đình; tổ trưởng tổ phụ nữ ấp; Phó Chủ tịch Hội LHPN xã; Phó Bí thư Chi bộ ấp; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp. Dù ở vai trò nào, bà Nguyệt cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bất kể ngày đêm, chỉ cần điện thoại reo là bà sẵn sàng tham gia.

Bà Nguyệt nhiều lần nhận được bằng khen, giấy khen vì có thành tích tốt trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Ngày Biên phòng toàn dân; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp có thành tích tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19;…

Về hưu vẫn tích cực đóng góp cho địa phương

Ở tuổi 58, bà Lê Thị Thễnh, ngụ ấp 1, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, vẫn gắn bó với phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Bà từng nhận Kỷ niệm chương Vì chủ quyền, an ninh biên giới, nhiều lần được nhận giấy khen trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Bà Lê Thị Thễnh là Tổ phó Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng (Ảnh tư liệu)

Bà Lê Thị Thễnh là Tổ phó Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng (Ảnh tư liệu)

Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất biên giới, bà Thễnh luôn tâm niệm phải có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. 18 năm công tác tại địa phương với vai trò Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã, bà luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ. Năm 2018, sau khi về hưu, bà tiếp tục cống hiến cho quê hương. Hiện bà Thễnh là Tổ phó Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng.

Bà Thễnh cho biết: “Địa bàn ấp 1 có tuyến biên giới giáp Campuchia dài gần 3,2km, có các cột mốc 93 và 94. Cán bộ, hội viên, nông dân lao động, sản xuất trên tuyến biên giới đều đăng ký tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc. Tổ có 30 thành viên. Bên cạnh các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tổ còn phối hợp chiến sĩ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây tuyên truyền về chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Trước khi dịch bệnh bùng phát, hàng tháng, các thành viên đều tổ chức họp định kỳ để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình. Thời gian qua, mỗi khi có vụ việc bất thường hay phát hiện đối tượng qua lại trái phép tại khu vực biên giới, mọi người đều kịp thời báo cơ quan chức năng”.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi tháng, Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng đều tổ chức họp định kỳ để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, mỗi tháng, Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc tại ấp 1, xã Bình Hòa Hưng đều tổ chức họp định kỳ để trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình

Với vai trò là Tổ phó Tổ Nông dân tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, bà Thễnh thường xuyên tuyên truyền người dân không nên nghe kẻ xấu kích động gây mất đoàn kết nội bộ giữa người dân 2 bên biên giới; vận động mọi người tích cực tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn.

Trò chuyện cùng chúng tôi, người phụ nữ gần chạm ngõ lục tuần bộc bạch, còn sức khỏe là còn gắn bó. Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, bà Thễnh tình nguyện tham gia Tổ phòng, chống dịch ở ấp, phụ trách giám sát trên 30 hộ. Được biết, mỗi ấp sẽ có nhiều tổ, nhiệm vụ của các thành viên trong tổ là tuyên truyền người dân thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, không chủ quan, lơ là trong phòng, chống dịch bệnh. Đồng thời, hướng dẫn người dân chủ động khai báo y tế, thường xuyên giám sát, phát hiện, thông tin những trường hợp từ vùng dịch về địa phương.

Ở tuổi xế chiều, ngày ngày, bà Thễnh vẫn “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Từ lâu, người dân nơi đây dành cho bà nhiều tình cảm yêu thương, quý trọng. Bà là “cánh tay nối dài” trong việc cùng lực lượng chức năng tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, an ninh biên giới quốc gia./.

Nguyễn Dung

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nhung-phu-nu-vung-bien-vac-tu-va-hang-tong--a118271.html