Những sản phẩm âm nhạc tri ân các anh hùng - liệt sĩ

Để tri ân và tỏ lòng biết ơn các thế hệ cha anh đã hy sinh xương máu để đất nước hòa bình, phát triển như hôm nay, nhiều ca sĩ trẻ gần đây đã có các sản phẩm âm nhạc giàu cảm xúc được công chúng đón nhận.

Nữ ca sĩ Huyền Trang từng đoạt giải Nhất dòng nhạc dân gian giải Sao Mai, cô rời xa âm nhạc trong hơn 2 năm để lo toan việc gia đình. Mới đây, Huyền Trang với giọng hát mang đậm màu sắc dân gian và trữ tình đã tiếp tục con đường âm nhạc của mình với các sản phẩm âm nhạc tri ân các anh hùng - liệt sĩ. Dự án âm nhạc Mãi vẹn nguyên của Huyền Trang vừa phát hành với 3 MV Lời yêu lặng thầm (Lời: Hồ Xuân Tứ, Nhạc: Lê An Tuyên), Em vẫn đợi anh (sáng tác Bùi Hoàng Uyên Minh) và Những bông hoa huyền thoại (sáng tác Đậu Hoài Thanh).

Cảnh trong MV Những bông hoa huyền thoại do ca sĩ Huyền Trang thực hiện.

Cảnh trong MV Những bông hoa huyền thoại do ca sĩ Huyền Trang thực hiện.

Sản phẩm nghệ thuật mới của Huyền Trang như một nén tâm nhang tưởng nhớ đến những người đã cống hiến tuổi thanh xuân và cả sinh mạng của mình cho sự nghiệp giải phóng đất nước. Trong đó điểm nhấn là MV Những bông hoa huyền thoại, các cảnh quay được thực hiện ở nghĩa trang Đồng Lộc. Hình ảnh Huyền Trang mặc áo dài trắng xuất hiện cùng 10 cô gái khác cũng mặc áo dài trắng đứng nghiêm trang trước linh hồn những người nữ thanh niên xung phong tại nghĩa trang Đồng Lộc đã khiến nhiều người xem xúc động. Giọng ca ngọt ngào, tình cảm và sự thông minh, tinh tế trong việc xử lý tác phẩm của Huyền Trang, hình ảnh ấn tượng đã giúp tác phẩm âm nhạc của quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian ngày nào chiếm trọn cảm tình của công chúng.

Những hình ảnh trong MV được thực hiện mộc mạc, giản dị nhưng nhìn chung đã tái hiện tâm tư những người phụ nữ nơi hậu phương hay một góc sinh hoạt của những người lính và thanh niên xung phong trên chiến trường khốc liệt. Các MV của Huyền Trang là câu chuyện khác nhau, nhưng đều nói lên vẻ đẹp của sự lạc quan, vượt qua gian khổ của những người lính để luôn yêu đời dù mưa bom, bão đạn. MV cũng tái hiện những câu chuyện thủy chung son sắt đợi chờ của những người phụ nữ có chồng đi chiến đấu. Họ phải gạt đi bao nỗi nhọc nhằn và những nhớ thương quay quắt nhưng không một lời than trách. “Tôi mong rằng các sản phẩm âm nhạc của tôi sẽ góp phần tôn vinh thế hệ cha anh, tỏ lòng biết ơn những người lính đã quên mình vì Tổ quốc” - ca sĩ Huyền Trang chia sẻ.

MV Gửi vào thương nhớ - bài hát được phổ nhạc từ bài thơ Viếng mộ ba của nữ tác giả Minh Ngọc viết cho người đồng đội và cũng là cha của NSƯT Tố Nga trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Tuy bi thương bởi những đau thương, mất mát, nhưng cuối cùng MV Gửi lại thương nhớ của NSƯT Tố Nga để lại trong người xem những xúc cảm nhẹ nhàng, ấm áp. Khi nghe nữ nghệ sĩ hát ở nghĩa trang Đường 9, hình ảnh người cha và đồng đội đã nở những nụ cười hạnh phúc thật sự gây xúc động.

NSƯT Phạm Phương Thảo lại ghi điểm với công chúng với Album nhạc Tri ân, trong đó có 3 ca khúc do cô sáng tác Đất mẹ ngày về (viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp), Ru em nắm đất Truông Bồn (về các liệt sĩ thanh niên xung phong ở Đô Lương, Nghệ An) và Mười đóa sen thơm (về 10 nữ anh hùng Ngã ba Đồng Lộc). Trong đó, Mười đóa sen thơm đã hiện lên hình ảnh và cả những ước mơ thật bình dị của những nữ thanh niên xung phong tại Ngã ba Đồng Lộc năm nào với âm điệu dân ca da diết, cảnh quay thiêng liêng ở mảnh đất các chị đã ngã xuống. Ru em nắm đất Truông Bồn lại có lời ca xúc động, ám ảnh: “Ơi... Cô gái Truông Bồn/ Trách chi mà đi biền biệt/ Nắm đất này có phải là em?/ Có phải là em, cho tôi ôm vào lòng/ Ru em, ru em ngủ, giữa nắng trưa Truông Bồn...”.

Xem MV của NSƯT Phạm Phương Thảo, tấm lòng của người hát và khung cảnh quen thuộc của dải đất miền Trung anh hùng trong rưng rưng hương khói, được người nghệ sĩ thực hiện bằng cả tâm huyết và lòng thành kính dâng lên những người con đã anh dũng hy sinh thân mình bảo vệ đất nước.

Hoa Quỳnh

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhung-san-pham-am-nhac-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-n177671.html