Những sinh viên không về quê ăn Tết

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhiều sinh viên ở TP.HCM không có điều kiện về quê ăn Tết. Chương trình 'Xuân từ triệu tấm lòng vàng' đã góp phần chăm lo, tiếp thêm động lực cho những người con xa xứ.

Chiều 7/2, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Thành đoàn, Hội Sinh viên Thành phố, Nhà Văn hóa Sinh viên Thành phố và nhà tài trợ tổ chức chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Đây là hoạt động ý nghĩa, tạo điểm tựa tinh thần, góp phần chăm lo cho sinh viên khó khăn, nhất là những bạn có gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ hoặc không có điều kiện về quê sum họp Tết.

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Tuyền, trường Đại học Công nghiệp TP.HCM là một trong số đó.

Chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Xuất thân từ gia đình thuần nông bốn người, cuộc sống của Tuyền rơi vào bế tắc khi cha mắc ung thư đúng thời điểm em bước chân vào giảng đường, mẹ lại bị bệnh xương khớp nặng, không thể lao động.

Mùa màng thất bát, nợ ngân hàng chồng chất vì chi phí điều trị khiến gia đình gần như không còn nguồn thu. Học phí của Tuyền phải xin gia hạn, bản thân em vừa học vừa làm thêm để trang trải sinh hoạt.

Tết này, Tuyền quyết định ở lại TP.HCM làm việc xuyên lễ, dành dụm từng đồng gửi về quê.

“Ngay cả lúc ốm, em cũng không dám mua thuốc vì muốn tiết kiệm cho gia đình”, Tuyền chia sẻ.

Trao quà cho sinh viên ở lại TP.HCM ăn Tết.

Trao quà cho sinh viên ở lại TP.HCM ăn Tết.

Cùng hoàn cảnh, Võ Văn Kiệt, trường Đại học Nông Lâm TP.HCM mang trên vai trách nhiệm của người anh cả. Gia đình thuộc diện cận nghèo, không có ruộng đất.

Năm 2021, cha em gặp tai nạn giao thông dẫn đến khuyết tật nặng, mất hoàn toàn khả năng lao động.

Với khoản trợ cấp xã hội ít ỏi 700.000 đồng mỗi tháng, gia đình vẫn phải lo chi phí thuốc men ngoài bảo hiểm từ 2-3 triệu đồng mỗi lần tái khám tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Những phần quà ý nghĩa được đóng gói cẩn thận để trao tặng cho các bạn sinh viên.

Những phần quà ý nghĩa được đóng gói cẩn thận để trao tặng cho các bạn sinh viên.

Mẹ em vốn là lao động chính nhưng do làm việc quá sức nên mắc bệnh cột sống cổ và viêm loét dạ dày nghiêm trọng, không có điều kiện điều trị. Bản thân Kiệt năm qua cũng gặp tai nạn, việc học bị gián đoạn.

"Tết này, em ở lại làm thêm xuyên lễ, dành tiền gửi về quê để cha mẹ có điều kiện chữa bệnh", Kiệt nói.

Với Phạm Văn Thịnh, trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM, nỗi đau mất mát còn chồng chất bởi thiên tai và tang thương. Gia đình em chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ năm 2025, nhà cửa, tài sản bị cuốn trôi, gia súc mất trắng.

Mỗi sinh viên được nhận phần trị giá 1,3 triệu đồng, gồm phần quà Tết trị giá 800.000 đồng và bao lì xì tiền mặt 500.000 đồng.

Mỗi sinh viên được nhận phần trị giá 1,3 triệu đồng, gồm phần quà Tết trị giá 800.000 đồng và bao lì xì tiền mặt 500.000 đồng.

Cha qua đời, ba chị em nương tựa nhau lên TP.HCM sinh sống và học tập; em út mới học lớp 6 cũng được đưa vào thành phố để tiện chăm sóc.

Tết này, ba chị em chọn ở lại thay vì về quê, nơi chỉ còn ông bà nội già yếu, vừa trải qua trận ngập lụt khiến nhà cửa hư hại nghiêm trọng.

“Ở thành phố, chúng em thắt chặt chi tiêu để lo học phí và mong có chút dư gửi về quê giúp ông bà sửa nhà sau thiên tai”, Thịnh nói.

Sinh viên hào hứng với những phần quà trên tay.

Sinh viên hào hứng với những phần quà trên tay.

Năm nay, Ban Tổ chức trao 700 phần quà Tết (1,3 triệu đồng/phần) cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn, chưa có điều kiện về quê.

Anh Lê Xuân Dũng - Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM chia sẻ, chương trình là hành trình lan tỏa hơi ấm mùa xuân, kết nối những tấm lòng vàng từ tổ chức Đoàn - Hội, doanh nghiệp đồng hành đến toàn xã hội.

Quà Tết từ chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

Quà Tết từ chương trình “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”.

"Việc đón Tết xa quê là thử thách cảm xúc với bất kỳ người trẻ nào. Hy vọng sự sẻ chia hôm nay sẽ trở thành nguồn động lực để các em vững vàng vươn lên trong học tập và cuộc sống", anh Dũng nói.

Bên cạnh “Xuân từ triệu tấm lòng vàng”, dịp Tết Nguyên đán năm nay, Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM còn tổ chức chăm lo cho khoảng 2.000 học sinh, sinh viên khó khăn thông qua các chương trình như việc làm Tết, chuyến xe mùa xuân.

Được khởi xướng từ năm 1999, đến nay, chương trình đã hỗ trợ 33.000 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/nhung-sinh-vien-khong-ve-que-an-tet-510954.html