Những suất ăn 0 đồng - Nghĩa tình của nhóm chị em tiểu thương Mỹ Tho
Giữa nhịp sống hối hả, vội vã của đô thị, vẫn có những nghĩa cử thầm lặng neo giữ và lan tỏa hơi ấm của lòng nhân ái. Tại phường Mỹ Tho (tỉnh Đồng Tháp), nhóm chị em tiểu thương đang viết nên câu chuyện đầy xúc động về sự sẻ chia qua những suất ăn 0 đồng.

Chị em chuẩn bị nguyên liệu từ chiều hôm trước.
Chia sẻ một ít lợi nhuận từ công việc mua bán của mình, vào các ngày đầu trong tháng, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, phường Đạo Thạnh, lại cùng các chị em tiểu thương nhóm bếp, nấu những suất cháo chay 0 đồng đầy nghĩa tình, dành tặng cho mọi người thưởng thức vào buổi sáng sớm.
Chị Thảo chia sẻ: "Tôi góp chút ít tiền và công sức nấu những món ăn cho người nghèo, người khó khăn. Làm được điều có ích, tôi cảm thấy rất an lạc, rất vui".

Những suất cháo chay 0 đồng.
Không quản ngại đường xa, chị Võ Thị Hương từ Vĩnh Long cũng đều đặn lên Mỹ Tho hỗ trợ. Chính sự đồng lòng của gia đình và tinh thần “cho đi là còn mãi” là động lực để chị gắn bó với hoạt động thiện nguyện này. “Trao yêu thương cho những người có hoàn cảnh khó khăn, trong lòng tôi vui lắm. Tôi mong nhóm duy trì lâu dài”, chị Hương bộc bạch.
Để chuẩn bị 500 suất cháo vào mỗi buổi sáng phát tặng, nhóm tiểu thương phải tập trung sơ chế nguyên liệu từ ngày hôm trước. Không khí làm việc luôn rộn ràng, ai nấy đều khẩn trương hoàn thành phần việc của mình - người gọt củ quả, người chiên đậu, người cắt chả… Tất cả cùng chung mục tiêu mang đến nồi cháo chất lượng, giàu dinh dưỡng. “Chị em luôn chọn nguyên liệu ngon nhất. Mong bà con ngon miệng với phần cháo chay kèm ổ bánh mì trong sáng nay”, chị Hồ Thị Lan Anh (phường Mỹ Phong) chia sẻ.

Những suất ăn 0 đồng đong đầy tình cảm.
Không dừng lại ở việc phát cháo sáng, nhóm chị em tiểu thương Mỹ Tho còn duy trì nấu những suất cơm chay nóng hổi, trao đi 4 lần mỗi tháng; trên tinh thần tự nguyện, người góp sức, người góp của; ai có điều kiện hơn thì chia sẻ nhiều, ai khó khăn hơn thì hỗ trợ bằng công lao động.
“Trích một phần lợi nhuận để nấu suất ăn cho bà con bệnh viện, người bán vé số, người cơ nhỡ… trong lòng rất vui. Chị em ai cũng làm với tinh thần vì cộng đồng”, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (phường Mỹ Phong) cho biết.
Những phần cháo ấm nóng hay hộp cơm chay nghĩa tình không chỉ giúp người nghèo ấm lòng, mà còn chạm đến trái tim họ bằng sự quan tâm chân thành. Chính niềm vui, lời cảm ơn của người nhận lại là động lực để các chị em tiếp tục duy trì mô hình nhân ái này.

Hàng tháng vào ngày rằm, các chị chuẩn bị hơn 500 suất ăn 0 đồng trao tận tay người nghèo khó.
Chị Kim Kiều Phượng (xã Chợ Gạo) xúc động: "Tôi hay lại nhận cháo ở đây, ngon lắm; cũng đỡ cho một bữa ăn sáng. Còn đối với ông Nguyễn Văn Tám (xã Bình Ninh), người bán vé số, bày tỏ: "Có được những suất ăn từ thiện, đỡ cho người dân nghèo. Cảm ơn nhiều lắm".
Tấm lòng thiện nguyện của nhóm chị em tiểu thương Mỹ Tho không chỉ góp phần hỗ trợ người khó khăn, mà còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Những suất ăn 0 đồng, tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu thương lớn lao, nhắc mỗi chúng ta biết san sẻ để cùng xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn.












