Những suất cơm 'tình làng nghĩa xóm' trong bão, lũ

Chị Thủy cùng bạn bè mua thực phẩm, nấu gần 200 xuất cơm hỗ trợ người dân đang gặp khó khan do hậu quả của bão, lũ tại khu vực phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội.

Từ 10.9, nước từ thượng lưu kết hợp với mưa lớn làm mực nước sông Hồng tại Hà Nội lên nhanh, đêm 11.9, mực nước đã lên trên báo động 3, các vùng ven sông Hồng tại các phường như: Tứ Liên, Phúc Xá, Phúc Tân đã ngập sâu. Nhiều hộ gia đình đã được các cấp chính quyền đưa đi di tản để phòng tránh lũ...

Trước tình trạng nhiều người dân nhà ngập, cắt điện không thể nấu ăn được, với tinh thần “lá lành đùm lá rách” gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Thủy, trú tại Đường Nước Phần Lan (phường Tứ Liên) cùng bạn bè mua lương thực, thực phẩm sau đó tổ chức nấu gần 200 suất cơm để tặng cho người dân sinh sống xung quanh.

 Những suất cơm tới tay những người dân đang chịu ảnh hưởng của bão, lũ

Những suất cơm tới tay những người dân đang chịu ảnh hưởng của bão, lũ

“Đã hơn 1 ngày nay lo chạy lũ, chuyển đồ đạc nên tôi không có thời gian để ăn một bữa cơm tử tế, may mắn có bữa cơm của chị Thủy nấu cho bà con”, ông Hà Văn Lâm, 62 tuổi, dân thuyền ở phườngTứ Liên chia sẻ.

Chị Thủy cho biết: “Gia đình tôi sống ở Đường Nước Phần Lan khoảng hơn 30 năm, đây là lần thứ 2 trong đời chứng kiến nước lũ sông Hồng lên cao thế, nước lên nhanh lắm, nhà tôi cũng phải huy động con, cháu bê đồ lên tầng 2 để tránh lũ ”.

Được biết, gia đình chị Thủy chỉ buôn bán nhỏ lẻ nhưng trước cảnh bão lũ triền miên, bà con nhiều người đã mất trắng hoa màu, chị Thủy muốn đóng góp một phần tình cảm nhỏ bé của mình nhằm động viên những người đang khó khăn, vất vả.

Tú Tiến

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/nhung-suat-com-tinh-lang-nghia-xom-trong-bao-lu-post390157.html