Những tà áo dài kết nối yêu thương

Dưới cái nắng đầu hạ oi nồng trải dài trên miền Trung, Câu lạc bộ Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng đã phối hợp cùng Câu lạc bộ Di sản Áo dài Quảng Nam thực hiện một hành trình đầy yêu thương và sẻ chia. Chuyến xe thiện nguyện đã lăn bánh đến Làng Hòa Bình (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh) và Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP. Tam Kỳ, mang theo không chỉ những phần quà nghĩa tình mà còn cả những tấm lòng chan chứa tình người.

Tại Làng Hòa Bình - nơi đang cưu mang hơn 130 em nhỏ khuyết tật trí tuệ và một số người già không nơi nương tựa - những tà áo dài truyền thống dịu dàng xuất hiện như những đóa hoa nhân ái, mang theo nụ cười ấm áp đến từng ánh mắt, từng nhịp thở mỏng manh của các em thơ thiệt thòi. Không chỉ là một cuộc thăm viếng, đoàn còn tổ chức “Bữa cơm nghĩa tình” - một bữa cơm không đơn thuần là thức ăn, mà là sự vỗ về, sự chở che và lòng yêu thương được gói trọn trong từng tô mì Quảng nóng hổi, từng gói bánh kẹo ngọt ngào, hộp sữa thơm dịu.

Chuyến xe thiện nguyện của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chuẩn bị khởi hành

Chuyến xe thiện nguyện của CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chuẩn bị khởi hành

Nhân dịp Câu lạc bộ Áo dài Thiện Nguyện thành phố Đà Nẵng đến thăm và trao quà trực tiếp và biểu diễn văn nghệ giúp vui cho các đối tượng tại Làng Hòa Bình Quảng Nam, Ban Giám đốc Làng Hòa Bình trân trọng ghi nhận “Tấm Lòng Vàng” của câu lạc bộ, như một nghĩa cử cao đẹp, lan tỏa yêu thương và sẻ chia đến cộng đồng.

Chị Hoàng Thị Đào - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chia sẻ bằng giọng nói trầm ấm và xúc động: “Chúng tôi không chỉ mang đến những món quà nhỏ, mà còn muốn trao gửi tình thương, niềm tin và sự kết nối giữa con người với con người. Mỗi bữa cơm, mỗi nụ cười là một sợi dây vô hình gắn kết cộng đồng lại gần nhau hơn. Hơn 200 suất ăn (160 phần trẻ em và 40 phần cho người cao tuổi neo đơn) đã được chuẩn bị chu đáo, thể hiện tâm huyết của những tấm lòng thiện nguyện đến với 2 địa điểm nói trên với tổng kinh phí hơn 15 triệu đồng do các mạnh thường quân và thành viên CLB chung tay đóng góp."

“Tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP. Tam Kỳ - nơi đang nuôi dưỡng 25 cụ già neo đơn, không người thân thích - những mái đầu bạc phơ như sáng bừng lên khi đón nhận sự quan tâm chân thành của đoàn thiện nguyện. Những đôi tay run run nắm lấy bàn tay của người trẻ, ánh mắt lấp lánh niềm vui, khiến cả không gian như mát lại giữa trưa hè. Không có món quà nào lớn lao hơn sự hiện diện, không có điều kỳ diệu nào hơn một ánh mắt cảm thông và một cái siết tay ân cần…”, chị Huỳnh Thị Liên, Phó Chủ nhiệm CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng tâm sự.

Các thành viên CLB giao lưu với trẻ em thiểu năng tại Làng Hòa Bình (Quảng Nam)

Các thành viên CLB giao lưu với trẻ em thiểu năng tại Làng Hòa Bình (Quảng Nam)

Ngoài ra, tại hai địa điểm nói trên, các câu lạc bộ và các đoàn thiện nguyện còn giao lưu văn hóa văn nghệ để góp vui cho các em thiếu niên tại Làng Hòa Bình và người cao tuổi tại Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP. Tam Kỳ. Những làn điệu dân ca, điệu múa với trang phục truyền thống vùng cao hòa quyện cùng tiếng nạch trầm bỗng đã thắp lên những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các em nhỏ và ánh mắt xúc động nơi các cụ già. Những tiết mục đơn sơ nhưng chứa đựng cả tấm lòng, đã làm dịu đi những nỗi buồn và gieo thêm hạt giống yêu thương giữa cuộc đời.

Các thành viên CLB giao lưu với trẻ em thiểu năng tại Làng Hòa Bình (Quảng Nam)

Các thành viên CLB giao lưu với trẻ em thiểu năng tại Làng Hòa Bình (Quảng Nam)

Chuyến đi khép lại trong ánh chiều tà, rơi chậm rãi qua những tán dương liễu lặng im giữa chiều quê. Nhưng những gì còn đọng lại không chỉ là khung cảnh dịu dàng ấy, mà chính là dư âm của tình người - thứ tình cảm âm thầm mà da diết, vẫn cứ lan tỏa trong tim những người đã đến và cả những người ở lại. Đó không chỉ là một ngày làm thiện nguyện, mà là một bản giao hưởng lặng thầm giữa lòng nhân ái và nghĩa đồng bào - minh chứng rằng yêu thương vẫn còn, vẫn hiện diện quanh ta, bền bỉ, sâu lắng và chân thành.

Trên đường rời Trung tâm chăm sóc người cao tuổi TP. Tam Kỳ để trở về Đà Nẵng, qua lớp kính ô tô đã lấm bụi đường, tôi nhìn thấy những bàn tay nhăn nheo, gầy guộc vẫy chào tiễn biệt trong ánh chiều nghiêng nghiêng bên khung cửa sổ. Chúng tôi, không ai nói gì, nhưng trong lòng mỗi người đều nghe thấy tiếng nấc lặng im. Mắt chúng tôi cay xè, còn tim thì thầm một lời hẹn: sẽ có ngày quay trở lại - mang theo nhiều hơn nữa yêu thương, sẻ chia và cả những giấc mơ được ủ ấm bằng tình người.

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Mẹ Thứ

CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng chụp ảnh lưu niệm trước Tượng đài Mẹ Thứ

Trên hành trình trở về sau chuyến thiện nguyện ý nghĩa, CLB Áo dài Thiện nguyện TP. Đà Nẵng đã dừng chân tham quan Tượng đài Mẹ Thứ - công trình tưởng niệm quy mô lớn nằm trên đỉnh núi Cẩm, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Tượng đài được xây dựng dựa trên nguyên mẫu mẹ Nguyễn Thị Thứ, người mẹ anh hùng có 9 người con trai, 1 con rể và 2 cháu ngoại đã hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Bức tượng chính cao 18,5 mét, làm bằng đá sa thạch đen, xung quanh là hồ nước, quảng trường rộng và bảo tàng lưu giữ những hiện vật quý giá về các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đây không chỉ là một công trình kiến trúc đặc sắc mà còn là biểu tượng thiêng liêng, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các bà mẹ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Tiên Sa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/nhung-ta-ao-dai-ket-noi-yeu-thuong-a28776.html