Những tấm chân tình trong mưa lũ

Trong cơn lũ dữ, bên cạnh công tác di dời người dân, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, lực lượng Công an Quảng Trị còn có những việc làm đầy ý nghĩa, trên tinh thần 'Vì Nhân dân phục vụ'. Những bữa ăn cho người dân tránh lũ, những chuyến hàng cứu trợ lương thực thực phẩm cho người dân đang sống trong các vùng ngập lũ đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị đối với người dân trong cơn hoạn nạn.

 Lực lượng Công an trao các loại nhu yếu phẩm cho người dân -Ảnh:T.N

Lực lượng Công an trao các loại nhu yếu phẩm cho người dân -Ảnh:T.N

Một ngày giữa tháng 10/2020, khi những cơn mưa nặng hạt liên tục trút xuống TP. Đông Hà thì cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an tỉnh chuẩn bị hoàn tất bữa ăn sáng cho khoảng 50 người dân thuộc khu phố Đông Lễ, Tân Vĩnh, Lai Phước,hường Đông Lương đang tránh lũ tại đây. Kể từ khi được bố trí vào tránh lũ tại Trại tạm giam Công an tỉnh, ngày nào người dân cũng được cán bộ, chiến sĩ Trại tạm giam Công an Quảng Trị phục vụ 3 bữa ăn trong ngày. Thượng tá NguyễnThành Phúc, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh cho biết: Với tinh thần tương thân tương ái, thể tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, sau khi nhận được yêu cầu hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương cũng như được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Ban giám thị Trại tạm giam đã bố trí cho khoảng trên 50 người, chủ yếu là người già và trẻ nhỏ vào tránh lũ tại chỗ ở tập thể của cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời, giao trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ các suất ăn hằng ngày cho người dân đang tạm trú ở đây.

Chị Hồ Thị Hoa ở khu phố Đông Lễ, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà chia sẻ: Trong đêm tối, do nước dâng lên cao nên 3 mẹ con phải bồng bế lên chỗ cao trong nhà để tránh lũ. Rất may được các chiến sĩ Công an ứng cứu kịp thời và bố trí chỗ ăn nghỉ nên tôi cảm thấy rất an tâm.

Trong thời điểm mưa lũ đang diễn biến rất phức tạp, nhiều khu vực dân cư bị chia cắt, cô lập hoàn toàn, bên cạnh công tác di dời người dân, đảm bảo trật tự an toàn giao thông… lực lượng Công an trong toàn tỉnh còn vận động, quyên góp các loại nhu yếu phẩm cần thiết, nấu các suất ăn để hỗ trợ cho người dân đang sống trong các vùng ngập lũ. Tại nhiều nơi, do bị dòng nước lũ chia cắt nên lực lượng Công an phải vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô đến địa điểm tập kết, sau đó trung chuyển sang đò và ca nô để trao tận tay cho người dân. Theo ước tính, trong những ngày qua, lực lượng Công an Quảng Trị đã trao hàng ngàn suất ăn, nhu yếu phẩm cho người dân.

Trung tá Bùi Thị Mỹ Hằng, Phó đội trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh cho biết: Với mong muốn sẻ chia với những mất mát của người dân trong thiên tai, chi hội phụ nữ đơn vị đã tổ chức quyên góp trong cán bộ, chiến sĩ và vận động thêm sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm để nấu 1.000 suất ăn cho người dân vùng lũ ở phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà và xã Gio Quang, huyện Gio Linh. Mặc dù sự hỗ trợ không lớn nhưng thể hiện được tấm chân tình, tinh thần “tương thân tương ái” của cán bộ hội viên Chi hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát kinh tế nói riêng cũng như của lực lượng Công an toàn tỉnh nói chung.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Dương, Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh nhấn mạnh: Trong thời điểm người dân trên địa bàn toàn tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, tất cả các chi hội phụ nữ Công an tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố bằng nhiều việc làm thiết thực khác nhau đã hướng đến người dân vùng lũ. Hy vọng rằng, với tấm chân tình của cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Trị sẽ góp phần giúp người dân vượt qua những khó khăn trước mắt, giúp họ ấm áp hơn trong cơn hoạn nạn.

Thành Nam

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=152679