Những tấm gương học sinh vượt khó

Dù hoàn cảnh gặp khó khăn, nhưng bằng nghị lực, quyết tâm, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vượt lên trên số phận để đạt kết quả cao trong học tập. Các em là những tấm gương sáng, tiêu biểu, xứng đáng dược biểu dương.

Dù hoàn cảnh gặp khó khăn, nhưng bằng nghị lực, quyết tâm, nhiều học sinh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã vượt lên trên số phận để đạt kết quả cao trong học tập. Các em là những tấm gương sáng, tiêu biểu, xứng đáng dược biểu dương.

Em Lý Thị Thúy Kiều có hoàn cảnh gia đình éo le, bố bị tai nạn lao động, sức khỏe yếu, mẹ bỏ đi từ khi em và em gái còn nhỏ. Kiều tâm sự: Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo, đem kiến thức đến với những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Em cảm ơn thầy cô và các bạn đã thường xuyên động viên, giúp đỡ em.

Hằng ngày, Kiều siêng năng làm các công việc trong gia đình để đỡ đần bố được nhiều hơn. Với nỗ lực, quyết tâm vượt khó, ngoài phụ giúp bố việc nhà và trông em, Kiều tranh thủ mọi thời gian để học tập. Ba năm học tiểu học em đều hoàn thành tốt các nội dung học tập và rèn luyện, phẩm chất tốt. Em luôn tích cực tham gia các hoạt động tập thể, phong trào thi đua và là tấm gương sáng trong học tập, rèn luyện cho các bạn noi theo.

Ngay từ khi Linh sinh ra, bác sĩ đã chẩn đoán em bị căn bệnh thoát vị màng não tủy, bàng quang thần kinh, suy thận độ 3. Căn bệnh đeo đẳng dày vò khiến em không thể lớn như các bạn cùng tuổi. 8 tuổi, Linh nặng chưa đầy 16kg. Hằng tháng, mẹ phải đưa em xuống Bệnh viện Nhi Trung ương để khám và điều trị.

Sau những ngày nằm trên giường bệnh, em lại gắng dậy để đến trường học tập. Linh bị suy thận độ 3, không tự đi tiểu được, cứ 5 tiếng phải thông tiểu 1 lần nên trưa nào mẹ em cũng tranh thủ giờ nghỉ làm đến trường thông tiểu cho em. Dù vậy, Linh dường như đã quên đi bệnh tật, luôn hồn nhiên vui đùa cùng các bạn và tích cực học tập. Trong lớp, em chăm chú nghe giảng, luôn ngoan ngoãn và lễ phép. Em còn tích cực tham gia các hoạt động của lớp, của trường...

Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng Nguyễn Thị Ngân Hà, lớp 7B, Trường THCS Tân Kim (Phú Bình), luôn mạnh mẽ, quyết tâm, cố gắng học tập, là niềm tự hào của gia đình, thầy cô và bạn bè. Hà mồ côi bố từ nhỏ, mẹ bị ung thư tuyến giáp, hai mẹ con Hà được bà ngoại và các bác dựng cho một cái chòi nhỏ để bán nước, bán tạp hóa kiếm sống. Hiểu nỗi khổ cực của mẹ, hàng ngày ngoài giờ học trên lớp, Hà phụ mẹ bán hàng, dọn dẹp.

Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, Ngân Hà nhiều năm liền đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và học sinh giỏi; đặc biệt năm học 2023-2024, em đạt học sinh giỏi toàn diện và giành giải Ba trong kỳ thi IOE cấp huyện. Hà quyết tâm sẽ tiếp tục đạt thành tích trong học tập và ước muốn trở thành cô giáo trong tương lai; trở về nơi quê hương để dạy chữ và giúp đỡ những học sinh khó khăn.

Nhung sinh ra trong một gia đình thuộc hộ cận nghèo. Bố mẹ em không có công việc ổn định, thu nhập chỉ dựa vào công việc làm ruộng và đi hái chè thuê, để nuôi 3 chị em ăn học. Vì gia đình còn nhiều khó khăn, em đã dành phần lớn thời gian rảnh rỗi tự học, ôn luyện để bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, không ngừng vươn lên trong học tập và rèn luyện trở thành con ngoan, trò giỏi.

Trong 6 năm học liền, Nhung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện. Ngoài việc học ở trường, em còn thường xuyên giúp đỡ bố mẹ làm việc nhà. Lê Thị Nhung tâm sự: Em rất vui và vinh dự khi được nhận học bổng chương trình “Thắp sáng niềm tin tiếp sức em tới trường” năm 2024.

Trà My sinh ra và lớn lên trong gia đình thuần nông ở huyện miền núi Định Hóa, kinh tế khó khăn. Em luôn tự hứa với bản thân phải cố gắng học tập tốt để bố mẹ yên tâm làm việc kiếm tiền nuôi ba chị em ăn học.

Trà My chia sẻ: Ngay từ nhỏ, em thường xuyên theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng, em được biết những tấm gương tiêu biểu, vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập. Những tấm gương ấy đã thôi thúc, là động lực để em phấn đấu, noi theo. Em mong rằng những tinh thần vượt khó học giỏi sẽ được truyền tải, lan tỏa để em và các bạn tiếp tục học tập, noi theo.

Nguyễn Mai Thu sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh éo le. Bố em bị đột quỵ từ năm em 1 tuổi, mẹ làm công nhân nhưng phải nghỉ việc ở nhà chăm 2 con nhỏ. Kinh tế thiếu thốn nên gia đình em phải sống nhờ nhà bà ngoại. Mẹ Thu bị căn bệnh ung thư tuyến giáp, bản thân em cũng bị bệnh cường giáp, bướu cổ Bazedo, di truyền từ mẹ. Em đã phẫu thuật năm lớp 5 và đang được điều trị định kỳ.

Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng Thu là học sinh luôn đạt thành tích học tập xuất sắc. Các năm học, em đều có thành tích học tập cao nhất lớp. Em từng đoạt giải Ba học sinh giỏi môn Toán cấp thành phố và đạt Chỉ huy đội xuất sắc.

Khi Quỳnh còn là học sinh mẫu giáo, mẹ em đã qua đời do căn bệnh hiểm nghèo. Điều kiện kinh tế khó khăn, em phải ở với ông bà nội để bố em có thời gian kiếm tiền trang trải cho gia đình. Ở trường, Quỳnh luôn ý thức nỗ lực cố gắng học tập, tham gia tích cực các phong trào hoạt động của lớp và Liên đội. Từ khi ở cấp học mầm non đến nay, Quỳnh luôn là cậu bé năng động và nhiệt huyết; năm học lớp 1 em được khen “Học sinh xuất sắc”.

Mặc dù tuổi còn rất nhỏ, nhưng suy nghĩ của Quỳnh khá chín chắn, em luôn tự nhủ sẽ cố gắng học hành, chăm ngoan để mai sau trưởng thành có kiến thức, vốn sống và kỹ năng mềm. Khi đó, tìm được việc làm ổn định, em sẽ có điều kiện phụng dưỡng, báo hiếu công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của ông, bà và bố...

Đăng có dáng người nhỏ bé, gương mặt hiền lành, lúc nào cũng rất vui vẻ. Như bao bạn nhỏ, em cũng đã từng có một mái ấm gia đình đầy yêu thương, chăm sóc của cả cha mẹ và anh trai. Nhưng thật không may, năm em học lớp 5 thì bố Đăng mất. Gia đình Đăng thuộc hộ cận nghèo của phường. Từ khi bố mất, mọi gánh nặng trong gia đình đè lên vai người mẹ thường xuyên đau ốm.

Thu nhập của gia đình Đăng trông vào khoản lương mẹ em làm vệ sinh tại nhà máy ở gần nhà và canh tác mấy sào ruộng, nhưng mẹ Đăng luôn vun vén để nuôi 2 anh em Đăng ăn học. Thương mẹ vất vả em luôn cố gắng học tập, suốt những năm học tiểu học Đăng đều là học sinh giỏi. Đăng tâm sự: Chúng em bảo nhau cố gắng học thật tốt để động viên mẹ và có kiến thức vững vàng, kiếm việc làm ổn định, cùng chia sẻ gánh nặng với mẹ.

Trần Thị Trà sinh ra trong một gia đình cận nghèo, thuần nông. Bố mẹ ly hôn, em sống cùng ông bà nội. Năm 2023, ông nội mất do mắc bệnh hiểm nghèo, bà nội hiện cũng đang bị bệnh, không có khả năng lao động. Gia đình đang ở trong ngôi nhà xây cấp 4 đã xuống cấp. Mọi chi phí học tập đều phụ thuộc vào bà nội.

Hoàn cảnh khó khăn nhưng với quyết tâm học để có một tương lai tươi sáng, Trà luôn cố gắng vươn lên. Suốt 7 năm học, Trà luôn nỗ lực học tập và là học sinh giỏi, học sinh khá. Trà được thầy cô, bạn bè yêu thương và nhận xét là một học sinh chăm ngoan, lễ phép và tích cực trong mọi hoạt động.

Ngọc Thảo - Thu Nga (Thực hiện)

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/xa-hoi/net-dep-doi-thuong/202408/nhung-tam-guong-hoc-sinh-vuot-kho-5882972/