Những tấm lòng từ bên kia bán cầu sẻ chia với người dân Đà Nẵng

Ai nói khoảng cách địa lý là rào cản tình người? Giữa những ngày Đà Nẵng oằn mình sau lũ cuối 2025, hàng tỷ đồng từ kiều bào Séc, chiếc xe đạp của lữ khách Tây Ban Nha và sự sẻ chia của nhiều du khách đã chứng minh điều ngược lại. Tấm lòng từ tận bên kia bán cầu đã thắp lên ngọn lửa hy vọng.

Nhóm du khách tham gia hoạt động cứu trợ thiên tai tại phường Hội An vào vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: PHAN VINH

Nhóm du khách tham gia hoạt động cứu trợ thiên tai tại phường Hội An vào vào cuối tháng 10/2025. Ảnh: PHAN VINH

Góp sức từ kiều bào

Ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, cho biết cộng đồng người Việt tại quốc gia này đã hình thành và hoạt động bền bỉ suốt 26 năm. Trong định hướng chung của Liên hiệp, việc kết nối và hỗ trợ đồng bào trong nước luôn được đặt ở vị trí quan trọng, đặc biệt vào những thời điểm Việt Nam chịu tác động nặng nề của thiên tai.

Theo ông Dũng, chỉ tính riêng từ tháng 7 đến cuối năm 2025, tổng số tiền kiều bào tại Cộng hòa Séc quyên góp gửi về Việt Nam thông qua Liên hiệp đã vượt 10 tỷ đồng. Cụ thể, hơn 5,5 tỷ đồng đã được chuyển trực tiếp về Ủy ban MTTQ Việt Nam Trung ương; 2,5 tỷ đồng hỗ trợ MTTQ các tỉnh, thành phố, và số còn lại được phân bổ thông qua các chương trình cứu trợ cụ thể tại địa phương.

Chúng tôi xác định rõ, việc gửi tiền cứu trợ là cần thiết trong những ngày đầu sau thiên tai, nhưng điều cộng đồng hướng đến là những hỗ trợ có giá trị lâu dài hơn cho người dân.

— Ông Dương Viết Dũng

Ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (thứ 2, bên trái sang) trao nhà cho người dân xã Trà Tân bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: PHAN VINH

Ông Dương Viết Dũng, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc (thứ 2, bên trái sang) trao nhà cho người dân xã Trà Tân bị thiệt hại do thiên tai. Ảnh: PHAN VINH

Xuất phát từ suy nghĩ đó, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đã thành lập một ban cứu trợ chuyên trách để khảo sát và lựa chọn các địa phương chịu thiệt hại nặng, trong đó có Đà Nẵng, Khánh Hòa và Đắk Lắk, với tổng kinh phí hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng.

Trong quá trình khảo sát thực tế tại xã Trà Tân, ông Dũng cho biết hình ảnh một địa phương nghèo, chịu thiệt hại nặng nề về nhà ở, đã để lại nhiều trăn trở. Toàn xã có 18 căn nhà bị cuốn trôi hoàn toàn sau mưa lũ. Với cộng đồng người Việt tại Cộng hòa Séc, việc chung tay hỗ trợ xây dựng lại nhà ở cho người dân được xem là giải pháp thiết thực và nhân văn.

Ông Dũng cho biết: "Chúng tôi thống nhất hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng để xây lại nhà. Đây không phải là con số quá lớn, nhưng là sự chia sẻ cụ thể, giúp người dân có chỗ ở an toàn, ổn định cuộc sống lâu dài."

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ nhà ở, trong định hướng sắp tới, Liên hiệp Hội Người Việt Nam tại Cộng hòa Séc đang tính toán các hình thức đồng hành lâu dài hơn với vùng cao Đà Nẵng.

Ông Dương Viết Dũng

"Qua khảo sát, chúng tôi nhận thấy nhiều làng bản bị chia cắt bởi suối, khiến việc đi lại, học tập của người dân, đặc biệt là học sinh, còn rất khó khăn. Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng huy động nguồn lực để xây dựng một cây cầu tình nghĩa tại xã Trà Tân, phục vụ lâu dài cho sinh hoạt, sản xuất và học tập của bà con."

Hành trình về với Gò Nổi của Marino

Khác với những đoàn cứu trợ có tổ chức, hành trình của Marino Izquierdo Juan đến Đà Nẵng khởi nguồn từ một câu chuyện rất riêng.

Sau gần 11 tháng đạp xe qua hơn 20 quốc gia, với quãng đường vượt 22.000km, người đàn ông đến từ Valencia (Tây Ban Nha) đã chọn Gò Nổi, vùng rốn lũ của Đà Nẵng, làm điểm dừng chân cuối cùng.

Không nghi thức đón tiếp hay sự sắp đặt cầu kỳ, buổi gặp gỡ giữa Marino và người dân Gò Nổi diễn ra giản dị. Một cây gạo non được trồng ngay đầu xã để đánh dấu chặng đường đã khép lại. Với Marino, thế là đủ.

Ông Marino xúc động khi chứng kiến hình ảnh người dân Gò Nổi bị lũ lụt. Ảnh: PHAN VINH

Ông Marino xúc động khi chứng kiến hình ảnh người dân Gò Nổi bị lũ lụt. Ảnh: PHAN VINH

Ông cho biết, chuyến đi được khởi nguồn từ ký ức về người cha đã qua đời vì căn bệnh ung thư. Marino chia sẻ: "Tôi không đạp xe để chứng minh điều gì. Tôi đi để gặp gỡ con người, lắng nghe và kể lại câu chuyện của gia đình mình, về tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe và tầm soát bệnh sớm."

Trên suốt hành trình, ông chủ động tìm đến các tổ chức y tế và quỹ thiện nguyện tại mỗi điểm dừng chân, tham gia các hoạt động cộng đồng nhỏ, từ chia sẻ thông tin đến vận động gây quỹ. Khi đến Việt Nam, thông qua Quỹ Giọt Nước và Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, Marino biết Gò Nổi là nơi nhiều năm liền phải đối mặt với lũ lụt.

Marino Izquierdo Juan

"Những gì tôi chứng kiến ở Gò Nổi khiến tôi nhớ lại những trận lũ từng xảy ra ở Valencia. Cảm giác mất mát, bất an ấy rất giống nhau. Chính sự tương đồng đó đã thôi thúc tôi quyết định trao lại chiếc xe đạp, phương tiện đã cùng tôi đi qua hàng vạn cây số, cho Quỹ Yêu Gò Nổi."

Chiếc xe, đi kèm toàn bộ hành trang từ áo thi đấu, mũ bảo hiểm đến huy hiệu của Thị trưởng thành phố Massamagrell (Valencia, Tây Ban Nha), đã được trao trong sự chứng kiến của đại diện Quỹ Giọt Nước và cộng đồng "Yêu Gò Nổi".

Theo kế hoạch, chiếc xe đạp này sẽ được đưa vào phiên đấu giá tại Thành phố Hồ Chí Minh trước tháng 4/2026. Toàn bộ số tiền thu được sẽ được dùng để mua sắm thiết bị cho chương trình "Vì Gò Nổi không chìm", phục vụ công tác ứng phó thiên tai trong những mùa mưa tới.

Ông Marino đã trao chiếc xe đạp và tư trang phục vụ hoạt động đấu giá để gây quỹ cho chương trình Vì Gò Nổi không chìm. Ảnh: PHAN VINH

Ông Marino đã trao chiếc xe đạp và tư trang phục vụ hoạt động đấu giá để gây quỹ cho chương trình Vì Gò Nổi không chìm. Ảnh: PHAN VINH

Những cánh tay nối dài giữa tâm lũ

Trong những ngày mưa lũ dồn dập cuối năm 2025, khi nhiều khu vực Hội An và vùng ven Đà Nẵng chìm trong nước, bên cạnh sự vào cuộc của chính quyền và lực lượng chức năng, những hành động sẻ chia rất đời thường đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người dân. Đó không chỉ là những chuyến xe cứu trợ quy mô lớn, mà còn là sự xuất hiện lặng lẽ của những người nước ngoài đang lưu trú tại địa phương, sẵn sàng góp phần nhỏ bé của mình giữa lúc khó khăn.

Tại Hội An, anh Jason (quốc tịch Đức) và chị Marine (quốc tịch Pháp), đang trong chuyến du lịch, đã chứng kiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, khiến sinh hoạt của người dân đảo lộn. Thông qua sự kết nối của một cơ sở lưu trú tại địa phương, cả hai đã nhanh chóng gửi 10 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm, nước uống và sữa, hỗ trợ các hộ dân vùng lũ.

Anh Jason, quốc tịch Đức, và chị Marine, quốc tịch Pháp ủng hộ 10 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cho bà con vùng thiên tai ở Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Anh Jason, quốc tịch Đức, và chị Marine, quốc tịch Pháp ủng hộ 10 triệu đồng mua nhu yếu phẩm cho bà con vùng thiên tai ở Đà Nẵng. Ảnh: PHAN VINH

Chị Marine chia sẻ: "Chúng tôi đến đây để trải nghiệm văn hóa và con người Việt Nam. Khi biết bà con gặp khó khăn, chúng tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó ngay, dù chỉ là một phần nhỏ."

Không chỉ dừng lại ở việc ủng hộ tiền, một số du khách khác còn trực tiếp tham gia đóng gói hàng cứu trợ, cùng tình nguyện viên địa phương đưa nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập. Những hình ảnh ấy, không ồn ào, không phô trương, nhưng đủ để người dân cảm nhận rõ sự đồng hành đến từ những con người chưa từng quen biết.

Song song với những hành động cá nhân, thành phố còn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ các tổ chức quốc tế. Trung tâm Điều phối ASEAN về Hỗ trợ Nhân đạo (AHA Centre) đã viện trợ hơn 2.000 bộ dụng cụ gia đình và 1.000 bộ vệ sinh cá nhân, vận chuyển bằng chuyên cơ từ Malaysia. Chính phủ Liên bang Nga cũng điều động chuyến bay vận tải Il-76 mang theo 40 tấn hàng cứu trợ hạ cánh xuống Đà Nẵng.

Cùng thời điểm, Tổ chức Plan International cũng triển khai gói hỗ trợ hơn 2 tỷ đồng, tập trung vào vệ sinh môi trường và nước sạch cho các trường học tại Hòa Vang và Liên Chiểu, giúp học sinh sớm trở lại lớp sau lũ.

Nhóm du khách hỗ trợ vớt rác ở cầu An Hội (phường Hội An) trong lúc nước lũ rút. Ảnh: PHAN VINH

Nhóm du khách hỗ trợ vớt rác ở cầu An Hội (phường Hội An) trong lúc nước lũ rút. Ảnh: PHAN VINH

Từ bên kia bán cầu, cộng đồng kiều bào tại Mỹ và châu Âu cũng nhanh chóng hướng về Đà Nẵng bằng những hành động cụ thể, từ hỗ trợ tài chính đến gửi các vật dụng thiết yếu cho người dân vùng lũ.

Thiên tai rồi sẽ qua, nước lũ sẽ rút, và nhịp sống thành phố dần trở lại bình thường. Nhưng trong ký ức người dân Đà Nẵng, những tấm lòng sẻ chia từ bên kia bán cầu, những con người chưa từng quen biết đã đứng bên họ trong thời khắc khó khăn nhất, sẽ còn ở lại rất lâu, như một minh chứng lặng lẽ cho sức mạnh của tình người vượt qua mọi khoảng cách địa lý.

VIDEO STORY

Người nước ngoài chia sẻ cùng người dân vùng lũ

Thực hiện: Phan Vinh

TRÌNH BÀY: Minh Tạo

PHAN VINH

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/nhung-tam-long-tu-ben-kia-ban-cau-se-chia-voi-nguoi-dan-da-nang-3324697.html