Những tấm lòng từ thiện từ các phòng thuốc nam
Với mục tiêu 'Lấy y đức của người thầy thuốc phục vụ bệnh nhân', nhiều năm qua lương y của các phòng thuốc nam phước thiện trên địa bàn huyện Tiểu Cần đã miệt mài, lặng lẽ gắn bó với công việc khám bệnh, bốc thuốc miễn phí cho bệnh nhân bằng cái tâm của người thầy thuốc.
Lương y Nguyễn Văn Thiệt, Phụ trách phòng thuốc nam Hưng Phú Tự, chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân.
Huyện Tiểu Cần hiện có 05 phòng thuốc nam thuộc các chùa: Phổ Tịnh, Hưng Cần Tự, Hưng Phú Tự, Hưng Hiếu Tự và Thánh thất Cao đài Khóm VI, thị trấn Tiểu Cần. Giờ đây các phòng thuốc nam này đã trở thành địa chỉ quen thuộc không chỉ với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn mà còn cho tất cả mọi người. Nơi đây có những lương y đã dành hết tâm huyết cho công tác y học cổ truyền, tận tâm khám, chữa bệnh cùng với sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ tình nguyện viên, không ngại khó khăn sưu tầm các loại dược liệu làm thuốc để phục vụ người bệnh.
Điển hình như phòng thuốc nam Hưng Phú Tự, tọa lạc xã Hiếu Trung, được thành lập cách đây trên 30 năm, phòng thuốc có 11 y sĩ, y sinh phụ trách công việc sơ chế thuốc, bắt mạch, kê đơn, bốc thuốc và khoảng 10 người trong Ban sưu tầm phụ trách tìm kiếm các vị thuốc từ các nơi đem về phục vụ cho việc chữa bệnh.
Thông thường phòng khám hoạt động từ ngày thứ Ba đến Chủ nhật hàng tuần, mỗi ngày bắt đầu khám cho bệnh nhân từ 7 - 11 giờ. Ngoài cấp phát thuốc nam cho bệnh nhân, phòng thuốc còn được trang bị các dụng cụ hỗ trợ cho việc điều trị như: đèn xông, châm cứu... Các loại phương tiện điều trị đều được xử lý an toàn cho mỗi lượt chữa bệnh. Trung bình mỗi ngày có trên 100 lượt bệnh nhân trong, ngoài địa phương đến thăm khám, châm cứu và hốt thuốc. Tất cả công việc, từ bắt mạch chẩn đoán bệnh, đến kê đơn thuốc, phát thuốc đều hoàn toàn miễn phí. Phòng khám có khoảng 200 vị thuốc các loại; ngoài việc tổng hợp các loại rễ, thân, lá của các dược liệu phơi khô dùng để sắc uống theo kiểu truyền thống, phòng thuốc nam Hưng Phú Tự còn bào chế một số loại thuốc tán, thuốc viên... nhằm giúp bệnh nhân thuận tiện hơn trong việc điều trị.
Với truyền thống theo nghề y của người thân, lương y Nguyễn Văn Thiệt - là một trong những lương y phụ trách phòng thuốc nam Hưng Phú Tự đã gắn bó với phòng thuốc hơn 10 năm cho biết: bệnh nhân đến đây không riêng ở địa phương, mà có cả Thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Sóc Trăng. Đối với nguồn thuốc thì ở đây mình cũng có vườn thuốc khoảng 5.000 - 6.000m² (5 - 6 công) trồng những vị thuốc nào cần và quý hiếm để cung cấp liền, nhưng cũng không đủ, đa số nhờ sự cung cấp thuốc của các tỉnh.
Là một trong nhiều bệnh nhân từng đến phòng khám, sau khi điều trị ổn định, ông Nguyễn Văn Mẫn, ấp Phú Thọ I, xã Hiếu Trung hàng ngày đến phòng thuốc để phụ giúp các công việc như phân loại thuốc, chặt cây thuốc, phơi thuốc nhằm góp chút công sức giúp cho phòng thuốc điều trị cho nhiều bệnh nhân khác. Ông Mẫn cho biết: mỗi ngày tôi lên đây phụ khoảng 2 - 3 tiếng đồng hồ. Tôi thấy có nhiều người bệnh nặng đến đây hốt thuốc, châm cứu sức khỏe đã tốt hơn.
Là bệnh nhân hiện đang điều trị bệnh tiểu đường, tim mạch tại đây, ông Trần Thanh Vân ở xã Tân Hòa, huyện Tiểu Cần cho biết: tôi biết phòng thuốc này nhờ người bạn giới thiệu, tôi đến đây hốt thuốc cũng được 5 - 6 tháng, thấy trong mình cũng khỏe.
Còn đối với phòng thuốc nam Hưng Cần Tự, tọa lạc Khóm 1, thị trấn Tiểu Cần, nơi đây cũng là địa chỉ quen thuộc để các bệnh nhân nghèo trong và ngoài tỉnh tìm đến thăm khám và điều trị.
Lương y Nguyễn Thị Thu Hằng, phụ trách phòng thuốc nam này chia sẻ: bệnh nhân đến khám điều trị ở phòng thuốc thì đa số là bệnh cảm thông thường, xin thuốc để về xông, nhiều khi những bệnh nhân người ta đi bác sĩ uống thuốc nóng trong người cũng đến để mà hốt thuốc uống cho giải nhiệt, rồi bệnh về xương khớp, đau nhức thần kinh tọa với người bệnh gan. Những người bệnh gần, mới thì phòng khám cho 4 thang, lần sau thì 6 thang; còn những bệnh nhân ở Cầu Kè, Trà Cú thì cho 10 thang, có những vị ở Sóc Trăng thì cho 15 thang.
“Tiếng lành đồn xa”, cộng với sự tận tâm chữa trị của các y sĩ, y sinh nên hàng ngày phòng khám này có từ 30 - 40 người không ngại đường xa tìm đến phòng khám để được các lương y chẩn đoán bệnh và hốt thuốc. Bà Mai Thị Ánh, ở huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng cho biết: tôi bị viêm gan siêu vi B, nhờ có người chỉ dẫn qua bên Hưng Cần Tự này hốt thuốc, tôi uống gần 100 thang rồi, giờ bệnh đã suy giảm nhiều, qua đây hốt thuốc tôi mến cái là thuốc sạch sẽ, các cô rất ân cần, chăm sóc người bệnh.
Bên cạnh việc thăm khám, chữa trị tận tình cho bệnh nhân của các y sĩ, y sinh tại các phòng thuốc nam, thì đội ngũ tình nguyện viên trong Ban sưu tầm thuốc cũng đóng góp rất nhiều công sức trong việc duy trì hoạt động của phòng thuốc. Mặc dù đây là công việc không có thù lao, nhưng các tình nguyện viên vẫn tích cực tham gia, tất cả đều có chung mong muốn là được nhìn thấy bệnh nhân mau hồi phục sức khỏe.
Ông Lê Văn Hoàng là thành viên Ban sưu tầm thuốc phòng khám Hưng Cần Tự cho biết: Ban sưu tầm chúng tôi có khoảng 10 người, nếu chùa có cần cây thuốc gì, thì chúng tôi đi đến các địa phương kiếm, rồi về chùa để chặt rồi đem phơi.
Cùng chung tấm lòng nhân ái như ông Hoàng, ông Hứa Văn Hiền ở Khóm 2, thị trấn Tiểu Cần nói: tôi lại đây phụ khoảng 08 năm rồi, trong khi Ban sưu tầm đem thuốc về, thì tôi cùng mọi người làm công quả tại đây phụ lựa thuốc, chặt thuốc, rửa sạch, đem phơi, phơi xong rồi mới đem vô kho, để dành mình sao, khi sao thuốc xong thì mấy cô mới hốt thuốc cho người bệnh.
Ngoài nguồn nguyên liệu thuốc tự trồng của các phòng thuốc nam và Ban sưu tầm đem về hoặc sự hỗ trợ của các phòng thuốc nam các tỉnh lân cận, thì các phòng thuốc còn nhận được sự hỗ trợ nguyên liệu thuốc cần thiết của bà con địa phương như câu nói “ai có gì thì cho nấy”.
Hầu hết những người làm việc tại phòng thuốc đã gắn bó nhiều năm, họ có niềm đam mê với công tác xã hội, có những người từng là bệnh nhân đã được điều trị khỏi bệnh, họ đều có chung mong muốn làm việc thiện để giúp người, giúp đời. Có tận mắt chứng kiến một ngày làm việc vất vả của tất cả thành viên tại các phòng khám, chúng ta mới càng trân quý tấm lòng, tình cảm của những lương y luôn hết lòng phục vụ bệnh nhân, họ đã góp phần không nhỏ trong công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân bằng y học cổ truyền.