Những tâm sự từ nơi cách ly của quân đội

Trong những ngày thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch để cách ly theo quy định, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị được giao nhiệm vụ đã không quản khó khăn, vất vả và cả sự hiểm nguy khi phải tiếp xúc với những người có nguy cơ nhiễm Covid-19 để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đã được nhân dân ghi nhận. Báo Quân đội nhân dân ghi lại một số ý kiến của người dân trong khu cách ly tại Trường Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình.

Chị HÀ THỊ THÚY HƯỜNG, khu 4, xã An Đạo (Phù Ninh, Phú Thọ):

Như ở nhà với mẹ

Lần này, chúng tôi về nước không phải sự hân hoan chào đón của gia đình, người thân mà là sự chu đáo, cẩn thận của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là của các chú bộ đội. Sau khi làm xong các thủ tục nhập cảnh, chúng tôi được bố trí thực hiện cách ly tại Trường Quân sự, Bộ CHQS tỉnh Hòa Bình.

 Chị Hà Thị Thúy Hường.

Chị Hà Thị Thúy Hường.

Trái với cảnh tượng mệt mỏi của cả đoàn sau chuyến đi dài lại thêm thời tiết xấu, hôm nay ai cũng vui tươi. 14 ngày ăn ở tại trường để lại trong tôi nhiều ấn tượng, cảm xúc sâu sắc mà có lẽ sau này, dù có đi đâu tôi cũng không bao giờ quên nơi đây. Với chúng tôi, ngày đầu tiên thực sự khó khăn vì thời tiết, vì môi trường xa lạ. Ngay sau đó, đơn vị đã cấp phát cho chúng tôi không thiếu thứ gì để phục vụ cuộc sống, sinh hoạt. Sự gần gũi, sẵn sàng sẻ chia, giúp đỡ của các chú bộ đội đối với những người con xa xứ về đây thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, tránh sự lây lan của dịch bệnh là điều mà bất cứ ai trong chúng tôi luôn nhớ mãi. Chính sự đủ đầy cùng lòng nhiệt tình, sự tận tâm của các chú bộ đội làm cho tôi có cảm giác như ở nhà với mẹ; giúp chúng tôi hiểu rõ trách nhiệm và thực hiện tốt các chế độ, quy định tại đây.

BẮC GIANG (ghi)

-------------------------

Anh NGUYỄN HỒNG SƠN, xã Nghi Quang (Nghi Lộc, Nghệ An):

Thêm yêu mến các chú bộ đội

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Hàn Quốc, gia đình tôi lựa chọn trở về Việt Nam. Trở về nước, tôi khá lo lắng sợ rằng mình sẽ bị đối xử khác biệt vì là người công giáo. Nhưng ngược lại hoàn toàn, điều chúng tôi nhận được là sự thoải mái, chân thành ngay từ ngày đầu tiếp xúc với các chú bộ đội. Ở nơi cách ly, chúng tôi luôn được các chú bộ đội phục vụ chu đáo từ bữa ăn, giấc ngủ cũng như sinh hoạt hằng ngày. 24/24 giờ trong ngày, bất cứ khi nào chúng tôi cần, đề nghị là các chú bộ đội đều có mặt và đáp ứng. Sự quan tâm, chăm sóc mà các chú bộ đội dành cho chúng tôi đã phá tan sự lạ lẫm, lo lắng của mọi người. Ở nơi đây, sự quan tâm, đồng hành của các chú bộ đội với những người có khả năng lây nhiễm Covid-19 đã hiện rõ sự chân thành và lòng dũng cảm, đức hy sinh của họ, bản thân tôi cảm nhận rõ điều đó.

 Anh Nguyễn Hồng Sơn.

Anh Nguyễn Hồng Sơn.

Thêm nữa, tất cả thành viên trong đoàn cách ly, ai cũng thân thiện, hòa đồng, sống chân thành, sẵn sàng giúp đỡ nhau, chẳng phân biệt tôn giáo, giới tính, tuổi tác, quê quán. Cầm giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly phòng dịch Covid-19, nhìn các chú, các anh bộ đội tôi thực sự bùi ngùi. Bùi ngùi vì sắp phải rời xa những con người đã trở nên thân thuộc, vì chúng tôi mà cũng phải cách ly. Tự sâu thẳm lòng mình, tôi cảm phục và yêu mến các chú bộ đội nhiều hơn!

VĂN ĐOÀN (ghi)

-----------------------------

Em PHẠM MINH TRIẾT, xã An Ninh Đông (Đức Hòa, Long An):

Luôn là những người tiên phong trước mọi khó khăn, thử thách

Em là du học sinh Hàn Quốc. Trước khi về nước, em khá lo lắng và cảm thấy rất có lỗi nếu để lây lan dịch bệnh cho mọi người. Qua đọc báo, em được biết cuộc sống trong khu cách ly tập trung rất tốt và an toàn nên quyết định trở về. Tại khu cách ly, chúng em được các anh, các chú bộ đội chăm sóc rất tận tình. Thời gian biểu: 7 giờ ăn sáng, 8 giờ kiểm tra thân nhiệt, 11 giờ ăn trưa, 16 giờ kiểm tra thân nhiệt lần 2, 17 giờ ăn tối... em cảm thấy khá thú vị. Đặc biệt, cơm nước của tất cả mọi người đều được các anh bộ đội mang đến tận nơi, bảo đảm vệ sinh, nóng sốt. Ăn ngon, ngủ kỹ làm cho em hơi tăng cân, quần áo mặc có phần bị chật.

 Em Phạm Văn Triết.

Em Phạm Văn Triết.

Đến hôm nay (18-3), sau 14 ngày cách ly, em thực sự thấu cảm nỗi vất vả, sự hy sinh của các anh bộ đội nơi đây. Dù trực tiếp tiếp xúc với những người có khả năng nhiễm bệnh, nhưng ai cũng tươi cười, gần gũi. Ấy thế nhưng các anh cũng không kém phần nghiêm nghị trong thực hiện nhiệm vụ. Qua câu chuyện với các anh, em càng hiểu thêm về Bộ đội Cụ Hồ. Khi đất nước có chiến tranh, họ là những người xông pha nơi mũi tên, hòn đạn, sẵn sàng hy sinh xương máu, tính mạng để đòi lại nền độc lập, tự do của dân tộc. Ngày hòa bình, những người lính đó lại có mặt ở khắp nơi, từ vùng biên giới hẻo lánh, đến hải đảo xa xôi để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên của nhân dân.

ĐOÀN VĂN (ghi)

--------------------

Ông PHẠM VĂN CƯỜNG, xã Nam Dương (Lục Ngạn, Bắc Giang):

Quân đội là nơi yên tâm gửi gắm niềm tin

 Ông Phạm Văn Cường.

Ông Phạm Văn Cường.

Được tin con gái phải cách ly 14 ngày để phòng dịch sau khi trở về từ Hàn Quốc, gia đình tôi vừa mừng, vừa lo. Thế nhưng nỗi lo của tôi cũng qua nhanh khi cháu gọi điện về cho biết, cuộc sống trong khu cách ly rất tốt. Con gái tôi cũng kể, các anh bộ đội và bác sĩ làm nhiệm vụ ở khu cách ly luôn bảo đảm đầy đủ chế độ ăn uống, nghỉ ngơi, giám sát sức khỏe hằng ngày cho tất cả bà con; căn dặn kỹ các phương án xử lý khi có biểu hiện khác thường nên gia đình tôi càng yên tâm. Không những thế, trong phòng còn được trang bị đủ ti vi, wifi kết nối internet, sách, báo miễn phí. Đón con trở về sau khi hoàn thành thời gian cách ly, thấy cháu vui tươi, khỏe mạnh, tôi thực sự rất mừng. Thay mặt gia đình, tôi trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Quân đội nhân dân Việt Nam đã luôn vì nhân dân phục vụ.

NAM ĐOÀN (ghi)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/nhung-tam-su-tu-noi-cach-ly-cua-quan-doi-612766