Những thanh niên liều chết làm giàu

Lào Cai là điểm trung chuyển ma túy lớn thẩm lậu qua Trung Quốc. Nhiều vụ vận chuyển hàng trăm bánh heroin qua đây bị bắt giữ và đối tượng đã bị kết án tử hình. Tuy nhiên, điều đó không làm thức tỉnh những kẻ hám lợi. Tất cả đều biết, mua bán, vận chuyển trái phép từ 2 bánh heroin trở lên là đã phải đối mặt với án tử hình, nhưng lợi nhuận quá lớn khiến họ bất chấp tất cả 'quên chết' làm liều.

Đối tượng Thào Seo Châu và Giàng Seo Lợi.

Đối tượng Thào Seo Châu và Giàng Seo Lợi.

Giàng Seo Vu, trú tại thôn Bản Dù, xã Bảo Nhai, huyện Bắc Hà năm nay 22 tuổi. Nhiều năm trước, do công việc làm thuê tại Trung Quốc, Vu quen một người đàn ông bên đó làm nghề liên quan đến “cái chết trắng” tên Sinh. Người đàn ông này nhiều lần dụ dỗ Vu đi bán hàng “nóng” thuê cho mình, nhưng Vu từ chối vì sợ liên quan đến pháp luật. Tuy nhiên, cuộc sống làm thuê vốn vất vả mà tiền công lại không được bao nhiêu, Vu khó lòng từ chối được lời gọi mời siêu lợi nhuận từ ma túy. Sinh thống nhất sẽ cung cấp ma túy cho Vu, chưa lấy tiền ngay mà hẹn lúc nào bán được mới trả tiền gốc. Vu nhẩm tính, mua vào 6 vạn nhân dân tệ/ 2 bánh, Vu sẽ bán với giá 6,5 vạn, trong khi chưa phải trả tiền ngay. Nghĩ là làm, sau khi nhận 2 bánh heroin từ người đàn ông Trung Quốc, Giàng Seo Vu đem về cất giấu tại nhà chờ cơ hội đem bán. Cho đến hai tháng sau thì hắn mới tìm được khách. Sáng 14/4/2019, Vu mặc áo khoác bên trong chứa 2 bánh heroin đi xe máy đến nơi hẹn giao hàng tại nhà nghỉ Tú Anh, thuộc địa bàn thôn Khởi Bung, xã Bảo Nhai và chờ đợi tại đây. Chưa kịp giao hàng, Vu đã bị lực lượng Công an huyện Bắc Hà bắt giữ với tang vật trên người.

Những “ông chủ” người nước ngoài rất ranh ma. Chúng thừa hiểu rằng, khâu vận chuyển chính là khâu yếu nhất trong bất kỳ phi vụ làm ăn nào. Vì vậy, chúng không bao giờ ngần ngại trích một phần lời trong số lợi nhuận khủng cho những “người vận chuyển”. Và những kẻ bị bắt thường chỉ là người “chết thuê”. Vẫn biết đó là sự thật nhưng Thào Seo Châu, sinh năm 1961, trú tại thôn Làng Mới, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng và Giàng Seo Lợi, sinh năm 1993, trú tại thôn Sín Chải Cờ Cải, xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà vẫn bất chấp cái chết làm liều. Thào Seo Châu ở cùng vợ con trong một ngôi nhà gỗ ba gian tềnh toàng, bên trong không có tài sản gì đáng giá.

Đối tượng Giang Seo Vu.

Đối tượng Giang Seo Vu.

Đầu năm 2019, Châu quen biết một người đàn ông quốc tịch Lào và được người này đề nghị giao hàng thuê cho hắn. Mỗi bánh heroin bán được trót lọt, hắn sẽ trả Châu 10 triệu đồng tiền công. Hoa mắt trước lợi nhuận khủng, Châu đồng ý và mang 2 bánh về nhà cất giấu. Sáng 16/4/2019, tức là chỉ hai ngày sau khi đối tượng Giàng Seo Vu bị bắt, Thào Seo Châu tìm được người mua hàng và hẹn gặp ở một địa điểm bí mật tại thị trấn Bắc Hà. Lần đầu tham gia làm ăn phi pháp, Vu cũng run. Vì vậy, hắn gọi điện rủ Giàng Seo Lợi, nhà ở xã Lùng Cải, huyện Bắc Hà cùng tham gia. Nếu bán thành công, Châu sẽ trả công cho Lợi 5 triệu đồng/1 bánh. Lợi nhận lời đồng ý. Do nhà nghèo không có phương tiện đi lại, Châu sang nhà con trai mượn chiếc xe máy, giấu 2 bánh heroin vào trong cốp rồi chạy thẳng hướng thị trấn Bắc Hà để gặp Lợi. Buổi trưa cùng ngày thì Châu gặp Lợi tại xã Lùng Phình. Lợi cũng khá ranh ma, bàn bạc với Châu thay đổi thời gian, địa điểm giao hàng để tránh bị các lực lượng chức năng nghi ngờ phát hiện. Do vậy, suốt từ trưa đến gần 16 giờ chiều, sau 4 lần thay đổi địa điểm giao hàng với khách, bọn chúng đến thôn Tà Chải 1, xã Lùng Phình chờ đợi. Tuy nhiên, chỉ sau ít phút, cả hai đã bị lực lượng Công an huyện Bắc Hà phát hiện bắt giữ.

Trong khi kẻ cầm đầu là người đàn ông Trung Quốc hay Lào đã cao chạy xa bay, thì 3 kẻ “liều chết” đang chờ ngày chấp hành bản án cao nhất. Đáng tiếc là, trong số những kẻ “chết thuê” ấy có rất nhiều thanh niên trẻ, thậm chí vừa qua tuổi 20. Chỉ vì hoa mắt trước đồng tiền mà tự đẩy mình vào chỗ chết.

Tống Huệ

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/phap-luat/nhung-thanh-nien-lieu-chet-lam-giau-z7n20190706091047201.htm