Những thanh niên tình nguyện nhập ngũ

Đợt tuyển quân năm 2022, tỉnh Hưng Yên có nhiều thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Mỗi người một hoàn cảnh nhưng những thanh niên ấy đều mong muốn được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, được thực hiện nghĩa vụ của một người công dân, góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước. Dưới đây là 3 trong số những thanh niên ấy.

Chàng thanh niên mồ côi viết đơn tình nguyện nhập ngũ

Cùng đồng chí Phan Văn Nam, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Tân Lập (Yên Mỹ), chúng tôi đến thăm gia đình em Trương Đăng Hòa, sinh năm 2003 ở thôn Thư Thị là một trong những thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ của xã trong đợt này.

Thanh niên Trương Đăng Hòa ở xã Tân Lập (Yên Mỹ) chững chạc trong bộ quân phục

Đồng chí Nam cho biết: Hoàn cảnh của Hòa khá đặc biệt, em mồ côi bố từ khi mới 2 tuổi, các chị đều đi lấy chồng xa, chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau, mẹ em đã hết tuổi lao động, kinh tế gia đình thuộc diện khó khăn... Do vậy lúc đầu, chúng tôi xếp em vào diện tạm hoãn nhập ngũ đợt này, tuy nhiên Hòa rất quyết tâm và mong muốn được lên đường thực hiện nghĩa vụ của một công dân. Tinh thần của em rất đáng được trân trọng và biểu dương.

Trò chuyện với Hòa, chúng tôi cảm nhận được ở em tinh thần, ý thức trách nhiệm của một người con với gia đình. Do điều kiện khó khăn, Hòa đi làm công nhân tại một công ty gần nhà với mong muốn có thêm thu nhập đỡ đần mẹ. Xác định khi con đi bộ đội thì tất cả mọi công việc trong gia đình sẽ dồn lên đôi vai mình nhưng cô Phạm Thị Mùi (mẹ của Hòa) luôn vui vẻ, động viên con yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ của một công dân với Tổ quốc. Cô Mùi cho biết: Khi biết cháu có mong muốn được lên đường nhập ngũ, tôi rất đồng tình ủng hộ và động viên cháu cố gắng rèn luyện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đơn vị giao.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng không thể làm nhụt ý chí của chàng thanh niên trẻ. Bởi với Hòa, lên đường nhập ngũ không chỉ thể hiện trách nhiệm của bản thân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, mà còn mong muốn môi trường quân đội sẽ giúp mình rèn luyện trưởng thành hơn.

Tạm dừng việc học để nhập ngũ

Dù đang là sinh viên năm thứ nhất trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, chuyên ngành Công nghệ ô tô, thanh niên Nguyễn Mạnh Kiên, sinh năm 2003, ở thôn Nho Lâm, xã Mai Động (Kim Động) quyết định bảo lưu kết quả học để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Nguyễn Mạnh Kiên (người ngồi giữa) ở xã Mai Động (Kim Động) bảo lưu kết quả học tập để tình nguyện nhập ngũ

Ban đầu, mọi người trong gia đình đều khuyên Kiên nên hoàn thành việc học trước bởi em đang trong diện tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự đợt này. Tuy nhiên, em vẫn cương quyết với lựa chọn của mình. Ông Nguyễn Văn Chín (bố của Kiên) cho biết: Khi biết tin con trai tạm dừng việc học để nhập ngũ, tôi cũng rất băn khoăn, lo lắng, nhưng thấy sự quyết tâm của con thì gia đình tôi ủng hộ và tôn trọng nguyện vọng đó. Tôi nghĩ ở môi trường quân đội, con tôi sẽ học hỏi được nhiều điều, tự biết cách chăm sóc cho bản thân và trưởng thành hơn.

Kiên chia sẻ: Em nghĩ, môi trường quân đội là một trường học lớn rèn luyện em sống có tổ chức, kỷ luật, trưởng thành và có bản lĩnh hơn khi bước ra ngoài xã hội. Hơn nữa, được khoác lên bộ quân phục cũng là ước mơ từ bé nên quãng thời gian trong quân ngũ em sẽ nỗ lực rèn luyện bản thân, học tập và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, em sẽ tiếp tục quay lại trường để hoàn thành việc học.

Thanh niên chưa tròn 18 tuổi xung phong lên đường nhập ngũ

Những ngày gần đây, ngôi nhà nhỏ của thanh niên Phùng Lý Quỳnh ở thôn An Chiểu 1, xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) thường xuyên có khách đến chơi để hỏi thăm và động viên tinh thần trước khi em lên đường nhập ngũ.

Thanh niên Phùng Lý Quỳnh ở xã Liên Phương (thành phố Hưng Yên) viết đơn xung phong nhập ngũ khi chưa tròn 18 tuổi

Quỳnh sinh tháng 11.2004, tính đến khi nhập ngũ, em mới hơn 17 tuổi. Mặc dù chưa đủ tuổi nhập ngũ theo Luật Nghĩa vụ quân sự nhưng để thực hiện ước mơ được đứng trong quân ngũ của mình, sau khi nghe thông tin tuyển quân trên hệ thống truyền thanh của xã, Quỳnh xung phong tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển.

Quỳnh chia sẻ: Với truyền thống gia đình có ông nội là bộ đội chống Mỹ, hai bác và chú đều đi bộ đội nên ngay từ khi còn nhỏ, em luôn ấp ủ ước mơ được tiếp bước truyền thống cha ông. Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 của xã, mặc dù chưa đủ tuổi nhưng em vẫn quyết tâm viết đơn xung phong tình nguyện nhập ngũ.

Đồng chí Lều Văn Bang, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Liên Phương cho biết: Thanh niên Phùng Lý Quỳnh là công dân tốt ở địa phương, mặc dù chưa đến tuổi nhập ngũ nhưng Quỳnh đã có ý thức và bày tỏ nguyện vọng được trở thành chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đây là một tấm gương sáng cho các thanh niên trong thôn, xã học tập.

Trong tâm trạng háo hức sẵn sàng chờ ngày lên đường thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quỳnh chia sẻ: Được sự động viên, khích lệ của bố mẹ và người thân, em đã sẵn sàng cho ngày lên đường nhập ngũ. Em hy vọng, sau khi xuất ngũ, qua rèn luyện, em sẽ trưởng thành hơn để tự tin vươn lên lập thân, lập nghiệp. Bên cạnh đó, với những gì được học tập và rèn luyện được từ môi trường quân đội sẽ giúp em vững vàng hơn trong cuộc sống.

Dương Miền

Nguồn Hưng Yên: http://baohungyen.vn/an-ninh-quoc-phong/202202/nhung-thanh-nien-tinh-nguyen-nhap-ngu-5424142/