Những tiếng khóc xé lòng ở Làng Nủ

Tính đến 18 giờ ngày 12-9, trận lũ quét ở Làng Nủ đã làm 45 người chết, các lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm 50 nạn nhân mất tích

Từ sáng sớm 12-9, hơn 650 người gồm các lực lượng chức năng đã triển khai việc tìm kiếm, cứu nạn những nạn nhân mất tích do lũ quét ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Lực lượng chức năng chia thành nhiều mũi tìm kiếm trong phạm vi 6 km dọc suối Vằng Cuồng. Sau 3 ngày xảy ra trận lũ quét khiến gần 100 người thiệt mạng và mất tích, nơi đây bao trùm sự tang tóc, đau thương.

Mất hết cả rồi!

Chỉ huy tại hiện trường, Thiếu tướng Nguyễn Đăng Khải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 2 - giao nhiều nhiệm vụ cho lực lượng tìm kiếm. Ông lưu ý phải thay đổi phương pháp vì các điểm ở hiện trường có chỗ nông nhưng có chỗ bùn đất vùi lấp rất sâu nên công tác tìm kiếm phải dựa vào dân.

Trong khi các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm, trên con đường dẫn vào làng, bà Hoàng Thi Bóng gào khóc không ngớt. Bà đi giúp việc ở TP Lào Cai, hôm nghe tin dữ thì vội vàng trở về. Ba ngày qua, bà đi dọc con suối Vằng Cuồng, trông đợi thông tin tìm kiếm của lực lượng cứu hộ. Mỗi khi tìm được thi thể nào, bà đều chạy theo để săm soi nhưng đến nay vẫn chưa thấy chồng mình.

Đến chiều 12-9, còn 50 người mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm... Ảnh: THANH TUẤN

Đến chiều 12-9, còn 50 người mất tích, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm... Ảnh: THANH TUẤN

Đi từ đầu làng đến cuối làng, tìm từng góc suối rồi ra nhà văn hóa thôn ngồi nghỉ, khi nghe tin lực lượng chức năng tìm thấy thi thể con gái vào sáng 12-9, chị Đặng Phương Linh khóc lịm. Chị Linh có 2 con và mẹ chồng tử vong do lũ cuốn. "Con của em đâu rồi? Cho em nhìn con em. Em chỉ cần nhìn con lần cuối thôi, mau trả con về cho em" - chị Linh nói như điên như dại.

Trong khi đó, chị Hoàng Thị Lành gục đầu nức nở bên 2 cỗ quan tài để ở bãi đất bằng ngang dốc núi. Trận lũ đã cướp đi bố của chị và rất nhiều người họ hàng. "Tang thương quá anh ơi, em mất gần hết người thân rồi" - Lành khóc nấc.

Ngày 12-9, thêm 11 thi thể đã được tìm thấy. Tiếng gào khóc vang khắp các lối đi ở Làng Nủ khi những người dân nhận ra thi thể người thân được lực lượng chức năng đưa về.

"Em ơi, chị mất hết rồi, cả hai cháu đều đi hết rồi... Nhà chị ngoài kia cũng sập hết rồi, không còn gì" - chị Lý Thị Hồng ôm người làng, gào khóc đến khản giọng khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 con.

Mấy ngày nay, khi thấy những người trong làng được vớt lên từ dưới nước, trong đó không có con cháu mình, chị Hồng vẫn hy vọng họ còn sống. Trong trận lũ ác nghiệt này, chị Hồng mất 2 con gái, cháu và con rể.

Lớp học mầm non vắng trẻ thơ

Trong số 158 người sinh sống tại Làng Nủ, 18 bé đang độ tuổi mầm non (0 - 5 tuổi), trong đó 10 bé đi học tại Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh, thuộc điểm trường Làng Nủ. Sau 3 ngày tìm kiếm, đến nay đã tìm thấy 8 bé tử vong, 1 bé bị thương và vẫn còn 1 bé mất tích.

Sau trận lũ, Trường Mầm non số 1 Phúc Khánh sẽ vắng mặt rất nhiều trẻ. Nhìn những đôi dép nhỏ xếp ngay ngắn bên trong chiếc giỏ nhựa, những chiếc bát ăn, khăn mặt, những bức vẽ chào mừng năm học mới, phiếu dán ảnh nhận diện của mỗi cháu..., cô giáo Hoàng Thị Nự không cầm được nước mắt. Cô không ngờ chỉ vài ngày sau khai giảng năm học mới, những món đồ nhỏ xinh kia lại trở thành kỷ vật cuối cùng của những đứa trẻ ở Làng Nủ.

Xây dựng lại bản làng

Chiều 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Lào Cai để thị sát tình hình; thăm hỏi đời sống, động viên người dân; kiểm tra, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ. Điểm đầu tiên Thủ tướng tới thị sát là hiện trường vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ. Gặp thân nhân nạn nhân tại hiện trường, Thủ tướng bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc với nỗi đau của các gia đình; nhấn mạnh các lực lượng chức năng đang tập trung, nỗ lực cao nhất để tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lũ quét.

Chị Lý Thị Hồng khóc nghẹn trong vòng tay dân làng sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 con gái của chịẢnh: VĂN DUẨN

Chị Lý Thị Hồng khóc nghẹn trong vòng tay dân làng sau khi lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể 2 con gái của chịẢnh: VĂN DUẨN

Lào Cai là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đợt bão lũ, thiên tai vừa qua, đặc biệt là nhân mạng. Báo cáo với Thủ tướng, ông Trịnh Xuân Trường - Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - cho biết địa phương và các bộ, ngành, cơ quan đang tiếp tục huy động mọi lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai.

Trong tỉnh Lào Cai, ngoài vụ sạt lở tại thôn Làng Nủ, vụ sạt lở tại thôn Nậm Tông, xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà cũng vùi lấp hoàn toàn 8 ngôi nhà khiến 7 người chết và 11 người bị thương; đến sáng 12-9 vẫn còn 11 người mất tích.

"Trong đợt mưa, lũ này, đến nay số người chết toàn tỉnh Lào Cai là 88, mất tích 85 người; bị thương 70 người" - ông Trường thông tin. Tỉnh Lào Cai đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình có người bị nạn tại các địa phương; đồng thời hỗ trợ ban đầu cho mỗi gia đình có người thiệt mạng 25 triệu đồng/người, người bị thương 5 triệu đồng/người.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm đã đến, tặng quà, thăm hỏi những hộ dân vùng thiên tai với 100.000 suất quà cùng nhiều nhu yếu phẩm, trang thiết bị. Các huyện đã tiếp nhận cấp phát, phân bổ kịp thời cho nhân dân vùng thiên tai. Tuy nhiên, một số xã còn bị chia cắt, cô lập nên việc tiếp tế gặp rất nhiều khó khăn.

Trong cuộc làm việc nhanh sau đó tại Nhà Văn hóa thôn Làng Nủ, Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, cơ quan, lực lượng liên quan tập trung 7 nhiệm vụ trọng tâm trong khắc phục hậu quả vụ sạt lở.

Theo đó, tìm kiếm người mất tích; cứu chữa, chăm sóc y tế những người bị thương, bị bệnh; dọn dẹp vệ sinh, môi trường, phòng chống dịch bệnh; khôi phục giao thông với tinh thần trung ương lo đường lớn, tỉnh lo tỉnh lộ, huyện lo huyện lộ, xã lo xã lộ; nhanh chóng khôi phục trường lớp để học sinh trở lại học tập sớm nhất có thể; khôi phục sản xuất - kinh doanh, sinh kế cho người dân.

Người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu khảo sát, quy hoạch địa điểm an toàn với sự tham gia ý kiến khoa học của các cơ quan chuyên môn để xây dựng lại bản Làng Nủ, bảo đảm các hộ dân có nơi ở an toàn với hạ tầng phù hợp.

"Tỉnh Lào Cai chủ trì triển khai, nếu thiếu gì thì báo cáo Chính phủ. Vận dụng cơ chế trong trường hợp đặc biệt để xử lý các vấn đề liên quan, như huy động lực lượng công binh xây dựng lại bản làng. Chậm nhất đến ngày 31-12, tất cả người còn sống phải có chỗ ở, nơi sinh sống ổn định, có điện - nước, nơi vui chơi, cây xanh..., bảo đảm môi trường sống an toàn, lành mạnh" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Sáng cùng ngày, ông Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - đã có mặt tại Làng Nủ, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra lũ quét để thăm hỏi, động viên nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn.

Tại buổi làm việc, ông Trần Cẩm Tú đã trao 2,7 tỉ đồng của các cơ quan, đơn vị ủng hộ bà con Làng Nủ kèm nhiều nhu yếu phẩm.

336 người chết và mất tích do bão lũ

Theo Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến 20 giờ ngày 12-9, có 336 người chết và mất tích do bão số 3 và mưa lũ.

Cụ thể, Lào Cai: 179 người (98 người chết và 81 người mất tích) gồm: Bảo Yên 110, Sa Pa 9, Bát Xát 17, Si Ma Cai 7, Bắc Hà 34, Văn Bàn 2.

Cao Bằng: 52 người (43 người chết, 9 người mất tích).

Yên Bái: 50 người (48 người chết, 2 người mất tích) gồm: TP Yên Bái 21, Lục Yên 14, Văn Yên 9, Văn Chấn 2, Trấn Yên 4.

Quảng Ninh: 15 người chết.

Phú Thọ: 11 người (trong đó có 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu).

VĂN DUẨN - THANH TUẤN

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/nhung-tieng-khoc-xe-long-o-lang-nu-196240912223150109.htm