Những tiết học tháng 4 giữa bảo tàng

Những ngày tháng Tư lịch sử, nhiều trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và Quảng Nam đã có những buổi 'Về nguồn' sinh động, thú vị tại Bảo tàng Khu 5.

Bảo tàng Khu 5 thuộc Quân khu 5 tọa lạc tại số 3 đường Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Linh

Bảo tàng Khu 5 thuộc Quân khu 5 tọa lạc tại số 3 đường Duy Tân, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Ảnh: Trúc Linh

Khu trưng bày ngoài trời với diện tích rộng chủ yếu dành trưng bày những loại vũ khí nặng, có kích thước lớn như máy bay, xe tăng, xe bọc thép... Ảnh: Trúc Linh

Khu trưng bày ngoài trời với diện tích rộng chủ yếu dành trưng bày những loại vũ khí nặng, có kích thước lớn như máy bay, xe tăng, xe bọc thép... Ảnh: Trúc Linh

Khu trưng bày bên trong bảo tàng. Ảnh: Trúc Linh

Khu trưng bày bên trong bảo tàng. Ảnh: Trúc Linh

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) chăm chú nghe thuyết minh về những câu chuyện lịch sử hào hùng, đầy tự hào của vùng đất Quân khu 5. Ảnh: Trúc Linh

Các em học sinh trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) chăm chú nghe thuyết minh về những câu chuyện lịch sử hào hùng, đầy tự hào của vùng đất Quân khu 5. Ảnh: Trúc Linh

Các em được tận mắt chứng kiến những hiện vật như vũ khí, trang phục, bản đồ chiến sự, cũng như các di vật gắn liền với những trận đánh ác liệt và những chiến công vang dội. Ảnh: Trúc Linh

Các em được tận mắt chứng kiến những hiện vật như vũ khí, trang phục, bản đồ chiến sự, cũng như các di vật gắn liền với những trận đánh ác liệt và những chiến công vang dội. Ảnh: Trúc Linh

Em Bảo Nam, học sinh lớp 6/1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) chia sẻ cảm xúc: “Hôm nay, em được thầy cô dẫn đến Bảo tàng Quân khu 5 em thấy có rất nhiều điều bổ ích, em được nhìn thấy rất rõ các hiện vật của các ông cha để lại, giúp em hiểu được quá khứ khó khăn của họ để mang lại hòa bình cho đất nước”.

Em Bảo Nam, học sinh lớp 6/1, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu (Đà Nẵng) chia sẻ cảm xúc: “Hôm nay, em được thầy cô dẫn đến Bảo tàng Quân khu 5 em thấy có rất nhiều điều bổ ích, em được nhìn thấy rất rõ các hiện vật của các ông cha để lại, giúp em hiểu được quá khứ khó khăn của họ để mang lại hòa bình cho đất nước”.

Em Hồng Ngân, học sinh lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được ghé bảo tàng tham quan và học được nhiều kiến thức lịch sử”.

Em Hồng Ngân, học sinh lớp 6/4, trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, chia sẻ: “Em cảm thấy rất vui và hào hứng khi được ghé bảo tàng tham quan và học được nhiều kiến thức lịch sử”.

Các em trường mầm non Điện Hồng (Quảng Nam) cũng hào hứng tham quan Bảo tàng trong hoạt động “về nguồn”. Ảnh: Trúc Linh

Các em trường mầm non Điện Hồng (Quảng Nam) cũng hào hứng tham quan Bảo tàng trong hoạt động “về nguồn”. Ảnh: Trúc Linh

Được “về nguồn” tại Bảo tàng Khu 5 trong những ngày tháng 4 lịch sử là một kỷ niệm khó quên với các em học sinh.

Được “về nguồn” tại Bảo tàng Khu 5 trong những ngày tháng 4 lịch sử là một kỷ niệm khó quên với các em học sinh.

Trúc Linh – Yến Nhi

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-tiet-hoc-thang-4-giua-bao-tang-post1734897.tpo