Những tô cháo ấm tình người sau bão

Bão số 3 và hoàn lưu của bão đang gây nhiều thiệt hại, tang thương cho các tỉnh thành phía Bắc. Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ. Trong những ngày mưa bão, dù còn ngổn ngang, thiệt hại còn chưa thể khắc phục, nhiều nơi còn chưa có điện, nước sạch, nhưng người Quảng Ninh đã sẵn sàng dang rộng vòng tay, nhường cơm sẻ áo hỗ trợ nhau vượt qua khó khăn. Tình người một lần nữa lại thắp lên ngọn lửa yêu thương, chia sẻ, và trở thành động lực để mỗi hoàn cảnh khó khăn, gượng dậy sau bão.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn, Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh, tính toán sơ bộ, bão số 3 đã làm 17 người thiệt mạng, 536 người bị thương đang được điều trị tại cơ sở y tế và gây ra thiệt hại lớn về tài sản. Đến nay, công tác khắc phục hậu quả sau bão đang được địa phương khẩn trương thực hiện để sớm đưa cuộc sống người dân trở lại bình thường.

Không người, thì của. Đến hiện tại, có thể nói, không một người dân nào ở Quảng Ninh không chịu tổn thất sau bão.

Tuy nhiên, cùng với Hải Phòng, với tinh thần còn nhiều tỉnh khó khăn hơn, Quảng Ninh là địa phương đã nhường hơn 100 tỷ cứu trợ từ trung ương cho các địa phương khác.

Tinh thần kỷ luật và đồng tâm của vùng mỏ đang trở thành sức mạnh để người Quảng Ninh dìu nhau, vượt qua bão lũ.

Trải qua những cơn bão, những trận lụt lịch sử, tình người luôn nồng ấm, đó là truyền thống, là nét đẹp văn hóa giữa con người với con người. Điều tốt đẹp sẽ luôn được tiếp nối, lan tỏa, khó khăn nào rồi cũng sẽ qua, ánh sáng của tình người luôn còn mãi.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Hương Quỳnh - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/nhung-to-chao-am-tinh-nguoi-sau-bao-236035.htm