Những vòng xe yêu thương

Hơn 1 tháng nữa là bắt đầu năm học mới 2024-2025. Để giúp các học trò nghèo, mồ côi hiếu học ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những nơi đi lại khó khăn rút ngắn con đường đến trường, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức thiện nguyện đã trao tặng xe đạp cho học sinh ở những nơi này.

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An Phạm Thị Hồng Nhựt trao xe đạp cho học sinh mồ côi, nghèo hiếu học ở xã An Dân. Ảnh: KIM LIÊN

Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An Phạm Thị Hồng Nhựt trao xe đạp cho học sinh mồ côi, nghèo hiếu học ở xã An Dân. Ảnh: KIM LIÊN

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao 20 chiếc xe đạp; Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Đà Nẵng trao 90 chiếc; Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An trao 30 chiếc; Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đồng Xuân trao 30 chiếc; Đồn Biên phòng Xuân Đài (TX Sông Cầu) trao 10 chiếc, kết thành những vòng xe yêu thương.

Ước mơ thành hiện thực

Hờ Ngọc Khánh, học sinh lớp 6B Trường THCS Sơn Hà (huyện Sơn Hòa) mồ côi cha. 3 năm trước, trong một lần đi đánh cá trên sông Ba, cha của cô bé người dân tộc thiểu số này gặp nạn, qua đời. Khánh còn mẹ nhưng mắt bị mờ và thường xuyên ốm đau nên không làm được việc nặng. Gia đình vốn khó khăn lại càng khó khăn hơn. Song vượt lên sự thiếu thốn, cô bé mồ côi luôn nỗ lực học tập tốt.

Trước thềm năm học mới này, Hờ Ngọc Khánh là 1 trong 10 học sinh của xã Sơn Hà được ông Nguyễn Văn Sự, Phó Trưởng ban trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao tặng xe đạp. Những chiếc xe đạp mới tinh này do CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh ủng hộ.

Ngoài ra, Báo Phú Yên còn kết nối với bạn đọc tặng Khánh và em gái 20 tập vở, đồ dùng học tập, đồng phục, quà bánh, gạo và suất học bổng 2 triệu đồng. Khánh tâm sự: “Nhà con ở thôn Dốc Cát cách trường hơn 2km. Nhiều năm qua, con và em phải đi nhờ xe của bạn đến lớp. Năm học mới này, mơ ước có xe đạp đã thành hiện thực, con rất vui, con sẽ giữ gìn xe cẩn thận và học thật tốt”.

Tại Trường phổ thông Dân tộc Đinh Núp (xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân), ông Trần Thanh Hưng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cùng đại diện CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn cũng đã trao tặng 10 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học là con em đồng bào dân tộc Chăm ở thôn Phú Tiến. Nhà các em này đều cách xa trường hơn 7km.

Nhìn con trai Nay Y Thiếp vui sướng khi được nhận chiếc xe đạp mới, Mí Dét nở nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt rám nắng. Còn Y Thiếp, đôi tay nắm chặt ghi đông xe, xúc động nói: “Con rất vui và biết ơn các bác và các cô chú đã tặng xe đạp để con đến trường, biến ước mơ bấy lâu thành hiện thực. Chiếc xe này chính là đôi chân thứ hai để con nối dài con đường học vấn của mình, không bỏ dở giữa chừng”.

Không chỉ trao tặng những chiếc xe đạp, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã ân cần thăm hỏi, động viên các em chuẩn bị bước vào năm học mới tràn đầy niềm vui, phấn khởi; nhắc nhở từng em nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, Cháu ngoan Bác Hồ. Đồng thời không quên cảm ơn tấm lòng của CLB Doanh nhân Phú Yên tại TP Hồ Chí Minh và CLB Doanh nhân Khánh Hòa - Sài Gòn đưa những vòng xe yêu thương đến với học sinh nghèo hiếu học của Phú Yên.

Tấm lòng của người xứ Nẫu

Trực tiếp trao 90 xe đạp cho học sinh nghèo, mồ côi hiếu học ở huyện Sơn Hòa và Tây Hòa, ông Võ Ngọc Thông, Chủ tịch Hội Đồng hương Phú Yên tại TP Đà Nẵng chia sẻ: “Những chiếc xe đạp này là tình cảm, tấm lòng của những người con xứ Nẫu đang sinh sống, làm việc tại TP Đà Nẵng gửi tặng, giúp các em học sinh của quê nhà có thêm niềm vui, rút ngắn quãng đường đến trường, đến lớp”.

Dắt chiếc xe đạp màu xanh mới tinh vừa được Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An trao tặng, đạp một vòng trong khuôn viên UBND xã, em Phan Thiên Bảo, học lớp 5A Trường tiểu học An Dân bộc bạch: “Cùng với chiếc xe đạp, con còn được tặng tập vở, đồ dùng học tập, áo trắng, sữa, bánh kẹo. Vào năm học mới, con có thể tự đến trường bằng chiếc xe yêu thương này”.

Bà Nguyễn Thị Lài, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Dân cho biết, cha mẹ của Thiên Bảo ly hôn, anh trai thì bị khuyết tật nặng, cả hai anh em sống cùng bà ngoại để mẹ đi làm xa. Ý thức được gia cảnh của mình, Thiên Bảo luôn tự giác học hành, chăm sóc anh và giúp bà công việc nhà.

Ngoài Thiên Bảo, 29 học sinh mồ côi, nghèo vượt khó ở các xã An Dân, An Cư, An Mỹ cũng được Hội Chữ thập đỏ huyện Tuy An tặng xe đạp, đồ dùng học tập trước thềm năm học mới 2024-2025. Ánh mắt em nào cũng lấp lánh niềm vui.

Tại Trường tiểu học Xuân Lãnh (huyện Đồng Xuân), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Đồng Xuân cũng đã tặng xe đạp cho 30 học sinh nghèo hiếu học. Mang Dũng, học lớp 5B là một trong 30 học sinh của trường được tặng xe đạp. Thấy cháu vui mừng vì có xe đạp mới, ông ngoại của Dũng bộc bạch: “Cha mẹ đều đi làm thuê ở tận Gia Lai, cháu ở với tôi. Năm trước được mẹ mua cho chiếc xe đạp cũ, cháu cọc cạch đi học mỗi ngày, nhưng có hôm phải dắt bộ vì trật xích. Nay được các cô chú tặng xe đạp mới, quà bánh, thấy cháu vui tôi cũng vui lây và biết ơn”.

KIM LIÊN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/148/319027/nhung-vong-xe-yeu-thuong.html