Những vụ án xâm hại trẻ em gái: Khi 'quỷ dữ' chính là người thân

Bé gái 3 tháng tuổi bị xâm hại tình dục phải phẫu thuật khẩn cấp tại Bệnh viện Nhi Trung ương; một nạn nhân mới 12 tuổi ở Hà Nội sinh con sau nhiều lần bị hàng xóm xâm hại; Công an tỉnh An Giang cũng vừa khởi tố 2 đối tượng hiếp dâm trẻ em… Dư luận xã hội phẫn nộ tột độ khi những vụ xâm hại tình dục trẻ em gái được phơi bày ra ánh sáng với mức độ nghiêm trọng và tàn nhẫn.

 Cán bộ đang ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Phúc

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Phúc

Bản án lương tâm và nỗi đau không lời

Ngày 17/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt các Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Trí Tâm Anh (SN 1988, trú Ấp Phú Trung, xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Đáng nói, nạn nhân bị tên Tâm Anh hãm hại chỉ là bé gái 7 tuổi, con của bạn thân.

Trước đó một ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã khởi tố đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1984, trú Tổ 19, ấp Vĩnh Tiến, xã Châu Phú) để điều tra về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Nạn nhân của Phúc là bé gái hàng xóm tên N. mới 11 tuổi. Bé N. bị tên Phúc hãm hại khi đang ở nhà một mình. Đáng nói, quá trình điều tra, Phúc khai trước đó từng hiếp dâm một bé gái khác trong xóm.

Thông tin từ Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, ngày 22/6/2025, Khoa Cấp cứu của bệnh viện này tiếp nhận một ca bệnh khiến cả ê-kíp trực phải lặng người. Nạn nhân là một bé gái mới chỉ 3 tháng tuổi, nhập viện trong tình trạng chảy máu nghiêm trọng vùng kín. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đau đớn xác định bé bị xâm hại tình dục và phải tiến hành phẫu thuật khẩn cấp để khâu tạo hình âm đạo và tầng sinh môn. Ca phẫu thuật thành công giúp bé qua cơn nguy kịch nhưng những tổn thương thể chất và tâm lý đối với một đứa trẻ sơ sinh là không thể đo đếm, để lại vết sẹo vĩnh viễn trong lòng người mẹ và nỗi ám ảnh cho cả cộng đồng.

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Phúc

Cán bộ đang ghi lời khai bị can Nguyễn Văn Phúc

Một bi kịch khác tại Thanh Trì (Hà Nội) cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự thiếu nhạy cảm của cha mẹ. Bé gái Đ.T.N.L, mới 12 tuổi, đã phải làm mẹ sau khi sinh con vào ngày 17/4/2024. Điều đáng nói là cha mẹ em chỉ phát hiện sự việc khi thấy bụng con to bất thường, đưa đi khám thì cái thai đã ở tháng thứ 6. Em đã bị gã hàng xóm xâm hại nhiều lần, nhưng sự thiếu quan tâm sát sao của gia đình đã khiến tội ác bị che giấu trong thời gian dài.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, từ tháng 2 đến tháng 10/2024, đã có 54 trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực và xâm hại phải nhập viện điều trị, trong đó 24,1% là trẻ bị xâm hại tình dục. Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương nhận định: Đây là một vấn đề đáng báo động. Các nạn nhân thường là trẻ em chưa đủ nhận thức, không có khả năng tự bảo vệ. Con số đau lòng hơn cả là hơn 80% vụ việc xảy ra tại chính nơi các em sinh sống, gây ra bởi người thân, hàng xóm hoặc người quen biết.

Nạn nhân chịu sự tổn thương nghiêm trọng

Thạc sĩ Nguyễn Hiền Minh, giảng viên Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Tổng đài trưởng Đường dây nóng 18001768 hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực nói rằng, những vụ án gây chấn động vừa qua thực chất không phải là hiện tượng mới hay hiếm thấy đối với những người làm công tác bảo vệ trẻ em. Sự phát triển của mạng xã hội đã giúp những góc khuất này được đưa ra ánh sáng nhiều hơn thay vì bị bưng bít như trước kia.

Bà Minh nhấn mạnh: "Các vụ xâm hại trẻ em dù ở môi trường nào đều là tội ác nhưng khi nó xảy ra trong chính gia đình thì tính chất càng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân bị tổn thương sâu sắc hơn gấp bội khi kẻ xâm hại chính là người mà các em từng tin tưởng và yêu thương như cha dượng, chú, bác, ông, thậm chí là cha ruột".

Bà Minh cũng đưa ra 3 nguyên nhân cốt lõi biến gia đình thành môi trường nguy hiểm: Thứ nhất, sự bất bình đẳng quyền lực và giới trong gia đình. Trong văn hóa nhiều gia đình Việt, trẻ em, đặc biệt là bé gái và những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt (mồ côi, khuyết tật...), thường có vị thế thấp và buộc phải phục tùng người lớn. Khi một người đàn ông trong gia đình lạm dụng vị thế "bề trên" để áp đặt quyền lực, hành vi xâm hại trở nên dễ dàng hơn vì trẻ không dám phản kháng. Môi trường gia đình khép kín càng khiến tội ác này được giấu kín kỹ lưỡng.

Tòng Văn Cường (20 tuổi, ở huyện Tân Uyên) bị bắt vì hiếp dâm cháu họ

Tòng Văn Cường (20 tuổi, ở huyện Tân Uyên) bị bắt vì hiếp dâm cháu họ

Ngoài ra, sự thiếu hụt kiến thức và sự quan tâm của cha mẹ. Vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai đến tháng thứ 6 cha mẹ mới biết là minh chứng đau lòng cho thực trạng này. Bà Hiền Minh cho rằng, nhiều cha mẹ chưa nhận thức đầy đủ vai trò của mình trong việc giáo dục giới tính cho con. "Họ ít dành thời gian quan sát, lắng nghe con, nên thường không nhận ra những thay đổi tâm lý, cảm xúc hay dấu hiệu bất thường ở trẻ". Bên cạnh đó, áp lực kinh tế, trình độ học vấn thấp, hoặc tệ nạn xã hội như rượu chè, ma túy cũng làm xói mòn sự gắn kết gia đình, thu hẹp ranh giới an toàn của trẻ.

Sau cùng là văn hóa "im lặng" và đổ lỗi cho nạn nhân. Đây là rào cản vô hình nhưng đáng sợ nhất. Tâm lý "xấu chàng hổ ai", "chuyện trong nhà đóng cửa bảo nhau" vẫn ăn sâu vào tiềm thức nhiều người. Khi trẻ lấy hết can đảm để nói ra, các em thường bị người lớn gạt đi, khuyên "quên đi" cho đỡ rắc rối, thậm chí bị nghi ngờ là "bịa đặt" hoặc "không biết giữ mình".

Bà Minh chua xót nhận định: "Tất cả những cách hành xử đó đã vô tình trở thành "vỏ bọc an toàn" cho kẻ xâm hại". Được đà lấn tới, kẻ thủ ác sẽ tiếp tục hành vi đồi bại, trong khi đứa trẻ chìm sâu vào sự cô độc và sợ hãi.

Những "khoảng trống" trong cơ chế bảo vệ

Thạc sĩ Nguyễn Hiền Minh thẳng thắn chỉ ra rằng, nhiều người lớn vẫn ngây thơ tin rằng xâm hại tình dục là chuyện "ở đâu đó" chứ không thể xảy ra trong nhà mình. Thậm chí, nhiều hành vi quấy rối, động chạm không phù hợp không được coi là xâm hại, dẫn đến việc không ngăn chặn kịp thời.

Về mặt pháp lý, dù Việt Nam đã có Luật Trẻ em và các văn bản hướng dẫn nhưng quy trình can thiệp cụ thể khi xâm hại xảy ra trong chính gia đình vẫn còn nhiều lúng túng. "Ở nhiều địa phương, cán bộ cơ sở còn lúng túng trong việc xác định trách nhiệm, thu thập chứng cứ hay bảo vệ khẩn cấp cho nạn nhân. Một số vụ việc bị kéo dài vì sự chồng chéo giữa công an, y tế và ngành lao động, xã hội", bà Minh cảnh báo, mỗi giờ chậm trễ trôi qua là mỗi giờ đứa trẻ phải chịu thêm tổn thương hoặc bị đe dọa để im lặng.

Hơn nữa, mạng lưới dịch vụ hỗ trợ thực tế vẫn còn quá mỏng. Việc thiếu nhân sự được đào tạo chuyên sâu, thiếu các "Nhà tạm lánh" an toàn và dịch vụ tư vấn tâm lý sau can thiệp khiến công tác bảo vệ trẻ em hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc "chạy theo" giải quyết hậu quả thay vì phòng ngừa.

Để ngăn chặn, Thạc sĩ Nguyễn Hiền Minh đưa ra 3 nhóm giải pháp. Cha mẹ hãy là "lá chắn" đầu tiên. Thay vì chỉ quan tâm đến điểm số, cha mẹ cần xây dựng một mối quan hệ tin cậy để trẻ cảm thấy an toàn khi chia sẻ bất cứ chuyện gì. Việc giáo dục giới tính cần được thực hiện từ sớm, dạy trẻ về ranh giới cơ thể, quyền được nói "không" và cách tìm kiếm sự giúp đỡ. Khi con cái tin tưởng cha mẹ, những kẻ có ý đồ xấu sẽ không còn cơ hội đe dọa trẻ giữ bí mật.

Thiết lập mạng lưới bảo vệ thực chất tại cộng đồng cũng vô cùng cần thiết. Cán bộ địa phương và giáo viên cần được trang bị kỹ năng "nhạy cảm" để nhận diện sớm những trẻ có nguy cơ bị xâm hại. Cần nhân rộng các mô hình địa chỉ tin cậy, nơi tạm lánh an toàn và hỗ trợ pháp lý, tâm lý cho nạn nhân, đảm bảo quy trình xử lý nhanh chóng và bảo mật.

Một yếu tố nữa là cộng đồng cần thay đổi thái độ ứng xử với nạn nhân. "Đừng im lặng, đừng đổ lỗi và đừng coi đó là chuyện riêng của gia đình". Mỗi người dân hãy là một "camera giám sát", khi nghi ngờ có hành vi xâm hại, hãy lên tiếng báo tin ngay lập tức. Sự can thiệp sớm, dù chỉ bằng một cuộc gọi, đôi khi có thể cứu vớt cả một cuộc đời con trẻ. Hệ thống pháp luật cần xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, đặc biệt là các vụ án loạn luân, xâm hại từ người thân để tạo tính răn đe cao nhất.

Trường Lê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nhung-vu-an-xam-hai-tre-em-gai-khi-quy-du-chinh-la-nguoi-than-238251210185319208.htm