Những xô nước sạch đầy tình làng nghĩa xóm tại thôn lũ

Trong những ngày thôn Lương Phúc (xã Việt Long, huyện Sóc Sơn) bị mất nước do mưa lũ, anh Nguyễn Văn Hiền đã chủ động đi xin nước và vận chuyển nước về cho bà con sinh hoạt miễn phí.

Ảnh

Những ngày vừa qua, một số thôn, xã tại huyện Sóc Sơn bị ngập lụt nặng và mất nước. Ghi nhận ngày 15/9, nước lũ về cơ bản đã rút tại huyện Sóc Sơn, trên địa bàn huyện không còn nhiều điểm ngập úng.

Những ngày vừa qua, một số thôn, xã tại huyện Sóc Sơn bị ngập lụt nặng và mất nước. Ghi nhận ngày 15/9, nước lũ về cơ bản đã rút tại huyện Sóc Sơn, trên địa bàn huyện không còn nhiều điểm ngập úng.

Những ngày bà con tại thôn Lương Phúc, xã Long Việt bị mất nước do mưa lũ, anh Nguyễn Văn Hiền đã đi xin nước và chở đi trên chiếc xe công nông khắp thôn xóm để chia cho những nhà đang bị mất nước sinh hoạt.

Những ngày bà con tại thôn Lương Phúc, xã Long Việt bị mất nước do mưa lũ, anh Nguyễn Văn Hiền đã đi xin nước và chở đi trên chiếc xe công nông khắp thôn xóm để chia cho những nhà đang bị mất nước sinh hoạt.

Anh Nguyễn Văn Hiền chia sẻ: "Ở chỗ tôi có 26 hộ sinh sống bị mất điện, mất nước. Tôi sẽ đi xin nước mang về cho người dân ở đây sinh hoạt khi mọi người có đủ nước dùng tôi mới dừng. Mỗi ngày chạy khoảng vài xe".

Anh Nguyễn Văn Hiền chia sẻ: "Ở chỗ tôi có 26 hộ sinh sống bị mất điện, mất nước. Tôi sẽ đi xin nước mang về cho người dân ở đây sinh hoạt khi mọi người có đủ nước dùng tôi mới dừng. Mỗi ngày chạy khoảng vài xe".

Cô Nguyễn Thị Thoa (thôn Lương Phúc, xã Việt Long) nói: "Hơn 20 năm rồi chúng tôi mới thấy trận lụt lớn như thế này, nước dâng cao tràn vào đê. Do mưa lũ nên tạm thời bị mất nước, gần như không có nước sạch để ăn uống, sinh hoạt. Những ngày gần đây được chính quyền cũng như các đội thiên nguyện đến hỗ trợ nước sạch nên cũng đỡ được phần nào...".

Cô Nguyễn Thị Thoa (thôn Lương Phúc, xã Việt Long) nói: "Hơn 20 năm rồi chúng tôi mới thấy trận lụt lớn như thế này, nước dâng cao tràn vào đê. Do mưa lũ nên tạm thời bị mất nước, gần như không có nước sạch để ăn uống, sinh hoạt. Những ngày gần đây được chính quyền cũng như các đội thiên nguyện đến hỗ trợ nước sạch nên cũng đỡ được phần nào...".

Nước uống và ăn có đủ nhưng không đủ nước sạch phục vụ nhu cầu hàng ngày như đánh răng rửa mặt hay tắm rửa. Vì thế anh Hiền đã chở nước đi chia cho mọi người cùng sử dụng.

Nước uống và ăn có đủ nhưng không đủ nước sạch phục vụ nhu cầu hàng ngày như đánh răng rửa mặt hay tắm rửa. Vì thế anh Hiền đã chở nước đi chia cho mọi người cùng sử dụng.

Người dân phấn khởi khi nhìn thấy những chuyến xe chở nước của anh Hiền mỗi ngày. Mọi người cùng chia nhau từng gáo nước, ai cũng lấy vừa đủ để dành cho người phía sau.

Người dân phấn khởi khi nhìn thấy những chuyến xe chở nước của anh Hiền mỗi ngày. Mọi người cùng chia nhau từng gáo nước, ai cũng lấy vừa đủ để dành cho người phía sau.

Nước sạch được anh Hiền đi xin và bơm đầy lên phần chờ hàng của chiếc xe ba bánh.

Nước sạch được anh Hiền đi xin và bơm đầy lên phần chờ hàng của chiếc xe ba bánh.

Toàn bộ phần chở hàng này được phủ bạt để chở nước đi khắp thôn xóm.

Toàn bộ phần chở hàng này được phủ bạt để chở nước đi khắp thôn xóm.

Thông tin từ huyện Sóc Sơn cho biết, hiện tại, huyện vẫn bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Thông tin từ huyện Sóc Sơn cho biết, hiện tại, huyện vẫn bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm để hỗ trợ người dân khi cần thiết.

Được biết, anh Hiền vốn làm nghề lái xe tải hàng ngày. Những ngày người dân bị mất nước, tiện nhà có chiếc xe ba bánh nên anh Hiền tận dụng để chở nước cho bà con.

Được biết, anh Hiền vốn làm nghề lái xe tải hàng ngày. Những ngày người dân bị mất nước, tiện nhà có chiếc xe ba bánh nên anh Hiền tận dụng để chở nước cho bà con.

Chiếc xe chở nước cứ vơi rồi lại đầy để chở nước đi khắp thôn xóm chia cho đủ các hộ dân.

Chiếc xe chở nước cứ vơi rồi lại đầy để chở nước đi khắp thôn xóm chia cho đủ các hộ dân.

Người dân thôn Lương Phúc đã quen với hình ảnh của anh Hiền mỗi chiều đánh xe ba bánh chở nước cho mọi người.

Người dân thôn Lương Phúc đã quen với hình ảnh của anh Hiền mỗi chiều đánh xe ba bánh chở nước cho mọi người.

Chiếc xe chở nước đong đầy tình làng nghĩa xóm trong những ngày thôn mất nước tại xã Việt Long.

Chiếc xe chở nước đong đầy tình làng nghĩa xóm trong những ngày thôn mất nước tại xã Việt Long.

Khánh Huy

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-xo-nuoc-sach-day-tinh-lang-nghia-xom-tai-thon-lu-394962.html