Nick Kergozou tìm lại chiến thắng ở chặng đua vượt nắng thắng mưa
Chặng đua vượt nắng thắng mưa dài 133 km đánh đấu chiến thắng thứ 8 của ngoại binh người New Zeland Nick Kergozou.

Hình ảnh chiến thắng của Nick Kergozou tại TP Mỹ Tho. Ảnh: PHẠM HUY
Chặng đua vượt nắng thắng mưa, xuất phát từ TP Biên Hòa (Đồng Nai) xuống TP Mỹ Tho (Tiền Giang) khởi đầu bằng cơn mưa lớn bất chợt khi đoàn đua ngang qua địa phận Bình Dương, rồi kết thúc dưới ánh nắng như đổ lửa tại TP Mỹ Tho.
Các tay đua tung nước rút về đích. Clip: MQ
Dù chặng 21 diễn ra dưới tiết trời bất lợi nhưng vẫn không thể ngăn được tinh thần thi đấu cống hiến của các tay đua. Nếu chặng đua vượt nắng thắng mưa khởi đầu là với những cuộc phát pháo của các tay đua trẻ, thì không lâu sau, các đối thủ cạnh tranh các giải thưởng chung cuộc cũng tấn công như vũ bão, tạo nên những màn đuổi bắt hấp dẫn đến nghẹt thở trên đường đua.
Như chúng tôi đã nhận định, cuộc chiến áo vàng cũng đã nhạt vị sau chặng 20. Nhường chỗ cho cuộc chiến áo cam khốc liệt không kém giữa hai tay đua Việt Nam chơi hay nhất thời điểm hiện tại là Nguyễn Hoàng Sang (Le Fruit Maxxis Đồng Nai) và Phạm Lê Xuân Lộc (Quân Khu 7).
Cách 3 km trước mức sprint 1, hai êkíp Quân khu 7 dưới sự chỉ huy của HLV Huỳnh Tâm Hiển đã đồng loạt ào lên “chiếm trận địa”, làm đầu kéo với mục tiêu đưa Xuân Lộc vào tầm rút. Nếu mục tiêu thành công, tay đua Quân Khu 7 có thể gỡ khoảng cách thời gian, kém Hoàng Sang hơn 15 trên bảng xếp hạng áo cam dành cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất.
Trước khi đoàn đua qua mức sprint 2, đánh dấu bằng chiến thắng gọi tên Quàng Văn Cường (Quân khu 7), tay đua 20 tuổi Xuân Lộc cũng nhiều lần nhấn bàn đạp bứt phá nhưng vẫn không tài nào thoát khỏi sự đeo bám như hình với bóng của đối thủ đàn anh.

Áo trắng Xuân Lộc nhiều lần tấn công....

...buộc đàn anh Hoàng Sang vào cuộc rượt bắt.
Sau nhiều cuộc tấn công tách tốp bất thành, các tay đua gần như đình chiến sau khi hai êkíp Vĩnh Long chủ động lên điều tiết tốc độ đầu đoàn. Một dấu hiệu cho thấy đội đua miền tây kỳ vọng, đưa tay đua nước rút Nick Kergozou giải quyết chiến thắng tại mức đến TP Mỹ Tho.
Kế hoạch đoạt chiến thắng của ngoại binh người New Zealand đã kết thúc không thể hoàn hảo hơn, sau khi Nick Kergozou tung cú nước rút tốc độ đánh bại hai đối thủ Việt Nam gồm Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group) và Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) tại Mỹ Tho.

Các tay đua Vĩnh Long làm đầu kéo.

Ngoại binh người New Zealand thắng chặng đua vượt nắng thắng mưa, lần thứ 8 đứng trên bục cao nhất.
Chiến thắng cũng đánh dấu lần thứ 8 bảo toàn giải thưởng áo xanh, Nick Kergozou cũng trở thành tay đua chạy nhanh nhất chặng sau tám chặng liền không được nếm trải hương vị thắng trận.
Trên bảng tổng sắp áo vàng sau 21 chặng, tay đua người Nga Mikhail Fokin (Tập Đoàn Lộc Trời An Giang) tiếp tục thống lĩnh ngôi đầu. Trong khi hai giải thưởng áo cam và áo trắng vẫn thuộc về Nguyễn Hoàng Sang và Phạm Lê Xuân Lộc.
8 giờ sáng ngày 27-4, các tay đua tranh tài chặng 22, từ TP Mỹ Tho đi TP Cần Thơ, đường dài 115 km.