Nicole Kidman ra mặt, Christie's 'bội thu' hơn tỷ USD

Christie's thu 1,1 tỷ USD chỉ sau một đêm đấu giá tại New York (Mỹ), đồng thời phá một loạt kỷ lục. Sự kiện còn gây chú ý với chiến dịch quảng bá có sự xuất hiện của Nicole Kidman.

Nicole Kidman xuất hiện trong vai trò đặc biệt khi tương tác trước máy quay với tác phẩm điêu khắc Brancusi trị giá 107 triệu USD, trước thềm phiên đấu giá lập kỷ lục của Christie’s. Ảnh: Hunter Abrams/Christie’s.

Nicole Kidman xuất hiện trong vai trò đặc biệt khi tương tác trước máy quay với tác phẩm điêu khắc Brancusi trị giá 107 triệu USD, trước thềm phiên đấu giá lập kỷ lục của Christie’s. Ảnh: Hunter Abrams/Christie’s.

Tối 19/5, nhà đấu giá Christie’s chỉ mất 40 phút để bán hơn 630 triệu USD tác phẩm nghệ thuật, đồng thời phá kỷ lục đấu giá của họa sĩ Jackson Pollock và nhà điêu khắc Constantin Brancusi. Về cuối đêm, Christie’s tiếp tục ghi nhận thêm nhiều mức giá kỷ lục khác, nâng tổng doanh thu phiên đấu giá lên khoảng 490 triệu USD nữa, theo CNN.

Phần đầu của phiên đấu giá trị giá 1,1 tỷ USD tại New York (Mỹ) gồm 16 tác phẩm thuộc bộ sưu tập nổi tiếng của cố tỷ phú truyền thông S.I. Newhouse. Đây là lần thứ 4 Christie’s đưa các tác phẩm từ bộ sưu tập của ông ra thị trường. Newhouse từng sở hữu Condé Nast cùng phần lớn hệ thống báo địa phương và đài phát thanh truyền hình tại Mỹ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Christie’s mời diễn viên Nicole Kidman tham gia video quảng bá, ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên tương tác với bức tượng bán thân dát vàng Danaïde của Brancusi, tác phẩm được xem là một trong những “ngôi sao” của đêm đấu giá.

Theo Christie’s, video này lấy cảm hứng từ bộ phim Man Ray thực hiện vào thập niên 1930 về Lee Miller - nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia đồng thời là nàng thơ của trường phái siêu thực. Dù không tạo hiệu ứng lan truyền mạnh như quảng cáo chuỗi rạp hát AMC từng gây sốt của Kidman, đoạn phim tiếp tục cho thấy sự nhập vai nghiêm túc của nữ diễn viên với mọi dự án cô tham gia.

Danaïde được bán với giá 107,6 triệu USD sau phí, nhanh chóng vượt qua mức kỷ lục đấu giá 71,2 triệu USD trước đó của Brancusi ngay từ những lượt trả giá đầu tiên.

Một bức drip painting (tranh nhỏ giọt sơn) tiêu biểu của Pollock, thuộc số ít tác phẩm khổ lớn còn nằm trong tay các nhà sưu tập tư nhân, cũng khiến không khí phòng đấu giá bùng nổ trong tiếng vỗ tay của người tham dự. Tác phẩm được chốt ở mức 181,2 triệu USD sau phí, trở thành lô đấu giá đắt nhất đêm.

Mức giá này vượt rất xa kỷ lục 61,2 triệu USD Pollock thiết lập năm 2021. Và lần này, ông không cần đến “sự trợ giúp” của Nicole Kidman.

 Kỷ lục đấu giá của Jackson Pollock được đẩy lên tầm cao mới sau khi tác phẩm Number 7A, 1948 được bán thành công. Ảnh: Christie’s.

Kỷ lục đấu giá của Jackson Pollock được đẩy lên tầm cao mới sau khi tác phẩm Number 7A, 1948 được bán thành công. Ảnh: Christie’s.

Vài giờ trước phiên đấu giá, Sara Friedlander, Chủ tịch mảng nghệ thuật hậu chiến và đương đại của Christie’s, cho biết chiến dịch cùng Nicole Kidman chỉ là một trong nhiều cách tiếp cận nhằm quảng bá sự kiện.

“Brancusi là một nghệ sĩ có tư duy đổi mới rất hiện đại. Vì thế, chúng tôi cũng muốn thử nghiệm những cách tiếp cận sáng tạo xoay quanh các tác phẩm đặc biệt này”, bà nói.

Các tác phẩm của Pablo Picasso, Piet Mondrian, Henri Matisse, Joan Miró, Jasper Johns, Andy Warhol và Robert Rauschenberg cũng góp phần tạo sức hút cho bộ sưu tập Newhouse.

Trong số các bộ sưu tập cá nhân từng xuất hiện trên sàn đấu giá, chỉ bộ sưu tập của cố tỷ phú Paul G. Allen đạt tổng doanh thu cao hơn. Năm 2022, phiên đấu giá kéo dài 2 phần; các tác phẩm của nhà đồng sáng lập Microsoft thu về kỷ lục 1,5 tỷ USD ngay trong đêm mở màn.

Khác với Allen, các tác phẩm thuộc sở hữu của Newhouse được đưa ra thị trường theo nhiều đợt trong suốt nhiều năm. Năm 2019, tác phẩm Rabbit (Con thỏ) được bán với giá 91 triệu USD, giúp Jeff Koons trở thành nghệ sĩ đương đại còn sống có tác phẩm đắt giá nhất thế giới, xét theo dữ liệu đấu giá công khai.

Tuy nhiên, theo The New York Times, việc bán bộ sưu tập còn xuất phát từ nhu cầu thu hẹp không gian sống. Bà Victoria Newhouse, vợ ông S.I. Newhouse, được cho là đang dần chuyển sang cuộc sống tối giản hơn.

“Tôi không còn trẻ nữa và cảm thấy đã đến lúc bắt đầu thu gọn mọi thứ. Đó là nỗ lực để cuộc sống trở nên đơn giản hơn”, bà chia sẻ.

Phân khúc cao cấp của thị trường nghệ thuật, với Christie’s và Sotheby’s giữ vai trò dẫn dắt, đã nỗ lực phục hồi suốt một năm qua, sau loạt phiên đấu giá kém khả quan cùng bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn khiến nhu cầu đối với các tác phẩm đắt giá suy giảm.

Danaïde lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp về những người con gái của Danaus bị trừng phạt phải dùng rây gánh nước vĩnh viễn, phiên bản mang hơi hướm hiện đại của Brancusi trở thành một trong những tác phẩm nổi bật nhất đêm đấu giá (bên trái). Tác phẩm No. 15 (Two Greens and Red Stripe) của Rothko lập kỷ lục đấu giá mới cho họa sĩ trong phiên đấu giá nghệ thuật thế kỷ XX của Christie’s (bên phải). Ảnh: Christie’s.

Để vực dậy thị trường, Christie’s và Sotheby’s liên tục tìm kiếm những bộ sưu tập tư nhân danh tiếng như của Paul G. Allen, Leonard A. Lauder hay Pauline Karpidas. Mục tiêu là đưa trở lại sàn đấu giá các tác phẩm hiếm của nghệ sĩ thế kỷ XX, dòng tác phẩm ngày càng khan hiếm trên thị trường.

Trong phiên đấu giá tối 19/5, Christie’s cũng giới thiệu 3 kiệt tác thuộc bộ sưu tập của Agnes Gund, cựu Chủ tịch Bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại New York. Một trong số đó giúp Mark Rothko lập kỷ lục đấu giá mới với mức 98,4 triệu USD.

Tuần trước, Sotheby’s cũng tung ra thị trường loạt tác phẩm trị giá 166,3 triệu USD từ bộ sưu tập của nhà buôn nghệ thuật quá cố Robert Mnuchin.

Những thương vụ này phần nào cho thấy sức mua của giới tỷ phú sưu tập nghệ thuật đang quay trở lại. Dù vậy, nhiều chuyên gia nhận định các kết quả gần đây vẫn chưa đủ để khẳng định thị trường đã thực sự phục hồi trong dài hạn.

Theo Artnet, hiện chỉ có chưa tới 30 “cá voi”, nhóm khách hàng chi tiêu lớn nhất thị trường, đủ sức quyết định thành bại của một phiên đấu giá lớn. Giống thương vụ kỷ lục 236,4 triệu USD của Gustav Klimt vào mùa thu năm ngoái, chỉ một tác phẩm “ngôi sao” cũng có thể kéo cả phiên đấu giá đi lên, đồng thời che lấp những bất ổn vẫn còn âm ỉ phía sau.

Dù vậy, phiên đấu giá tối 19/5, bao gồm thêm 48 tác phẩm nghệ thuật thế kỷ XX ngoài bộ sưu tập Newhouse, vẫn cho thấy sức mua mạnh mẽ của giới sưu tập.

Christie’s ghi nhận kỷ lục 20.000 lượt khách tới xem triển lãm trước khi các tác phẩm quay trở lại tay những nhà sưu tập tư nhân.

Nicole Kidman từng nói trong quảng cáo cho chuỗi rạp hát AMC nổi tiếng: “Chúng ta tìm đến nơi này để cảm nhận phép màu”. Với thị trường nghệ thuật, “phép màu” ấy dường như vẫn tiếp tục xuất hiện qua các mức giá kỷ lục.

Thư Vũ

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nicole-kidman-ra-mat-christie-s-boi-thu-hon-ty-usd-post1653029.html