Niềm hy vọng về căn nhà mới

Tìm đến gia đình anh Phạm Thanh Tuấn, ngụ ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang, là hộ nghèo đang gặp khó khăn về nhà ở, đã xuống cấp nhiều năm nay mà chưa có điều kiện sửa chữa hay xây mới.

Sinh ra trong một gia đình nghèo nên anh Tuấn phải bỏ học sớm đi làm thuê bốc vác để phụ giúp kinh tế gia đình. Lớn lên, anh gặp chị Mai Thị Thuận rồi nên duyên vợ chồng. Năm 2007, anh chị ra riêng sống trong căn nhà nhỏ vách cây, mái lá đơn sơ. Mặc dù khó khăn nhưng anh chị vẫn hạnh phúc khi các con thơ lần lượt ra đời.

Hai đứa con của anh chị là Phạm Thanh Duy (18 tuổi) và Phạm Thanh Điền (15 tuổi) ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Gia đình anh Tuấn không có đất canh tác, phải bươn chải làm thuê, làm mướn đủ các nghề để vun đắp cho tổ ấm gia đình. Niềm hạnh phúc tưởng như trọn vẹn dù nghèo khó. Nhưng niềm vui chợt tắt khi anh Tuấn bị tai nạn lao động vào 4 năm trước.

Anh Tuấn bên căn nhà đang xuống cấp.

Anh Tuấn bên căn nhà đang xuống cấp.

Gia đình anh phải vay mượn khắp nơi để lo chi phí điều trị và các khoản chi tiêu sinh hoạt hằng ngày. Cuộc sống gia đình anh vốn khó khăn trở nên khó khăn hơn khi gánh nặng về kinh tế gia đình đổ dồn lên đôi vai của chị Thuận. Đứa con trai lớn của anh chị dù rất ham học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, thương mẹ vất vả nên đã bỏ học ở tuổi 16. Duy cùng mẹ nhận may gia công túi xách tại nhà, với thu nhập kiếm được khoảng 150.000 đồng/ngày. Số lượng sản phẩm được thuê gia công thì bữa có, bữa không nên thù lao của 2 mẹ con kiếm được chẳng là bao so với chi phí sinh hoạt hằng ngày.

Mọi sự giúp đỡ, xin liên hệ gia đình anh Phạm Thanh Tuấn (ngụ ấp Quý Phước, xã Nhị Quý, TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) hoặc Báo Ấp Bắc, số 289, đường Tết Mậu Thân, phường 4, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điện thoại 0273.3977.596, số tài khoản: 6900201007428 - Agribank Tiền Giang (khi chuyển khoản xin vui lòng ghi tên cá nhân/đơn vị, địa chỉ, giúp trường hợp anh Phạm Thanh Tuấn).

Anh Tuấn sau thời gian điều trị, tình trạng sức khỏe đã phục hồi, nhưng khả năng lao động đã giảm sút, mỗi lần lao động nặng chỗ vết thương lại đau khiến anh khó di chuyển. Dù vậy, anh Tuấn vẫn tranh thủ những ngày khỏe kiếm việc làm để có thể kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình. Với số tiền thu nhập ít ỏi của gia đình, anh chị chắt chiu tiết kiệm để lo cho đứa con trai út được tiếp tục đến trường, phần còn lại anh chị tích góp sửa chữa, chắp vá lại căn nhà vào mùa mưa bão. “Vất vả, cực khổ thế nào vợ chồng tôi không sợ, chỉ mong có tiền sửa lại căn nhà để gia đình vượt qua những ngày mưa bão, tụi nhỏ an tâm học hành đến nơi đến chốn” - anh Tuấn chia sẻ.

Bí thư kiêm Trưởng ấp Quý Phước Nguyễn Chí Vùng cho biết, hoàn cảnh gia đình anh Tuấn thuộc diện hộ nghèo của xã, địa phương đã khảo sát, xét thấy căn nhà đã hư hỏng nặng. Mặc dù có cố gắng hỗ trợ nhưng sự giúp đỡ của chính quyền địa phương còn hạn chế. Rất mong các đơn vị tài trợ, nhà hảo tâm hỗ trợ cho hộ gia đình anh Tuấn có căn nhà lành lặn, vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

QUANG MINH

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/ban-doc/202306/niem-hy-vong-ve-can-nha-moi-981863/