Niềm tin của sự hồi sinh

Chúng tôi trở lại xã Trịnh Tường sau hơn một năm kể từ trận mưa lũ lịch sử do hoàn lưu của bão số 3 (tháng 9/2024) gây ra. Hiện ra trước mắt chúng tôi là những vết thương của thiên tai để lại, hằn in trên những cánh đồng, làng bản, dòng suối và ngọn núi. Không thể nghĩ, có ngày, cánh đồng rộng lớn nhất xã, nằm trong thung lũng Nà Lặc, hơn 50 ha, bị san phẳng.

Một lớp đá dày hàng mét phủ lên mặt đất - cũng phủ lên cuộc sống của người dân Trịnh Tường bao nỗi chồng chất khó khăn.

 Trận lũ lịch sử đã cuốn hàng triệu tảng đá từ trên núi xuống thung lũng Nà Lặc.

Trận lũ lịch sử đã cuốn hàng triệu tảng đá từ trên núi xuống thung lũng Nà Lặc.

Cánh đồng Nà Lặc ở Trịnh Tường từng là mảnh đất màu mỡ với những mùa lúa bội thu, nay đã biến thành cánh đồng mênh mông đá sỏi.

"Sau khi khắc phục tình trạng đất tại bãi đá, chúng tôi đã trồng lúa vụ chiêm từ tháng 3/2025. Tuy nhiên, những trận mưa lũ năm nay tiếp tục gây thiệt hại, khiến toàn bộ lúa bị cuốn trôi, trả lại hiện trạng ban đầu. Chúng tôi sống nhờ đất, bao đời nay chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng này. Bây giờ chỉ còn đá, không còn dấu vết của những mùa lúa bội thu".

ông Giàng A Dùng - người dân thôn Nà Lặc.

 Người dân khắc phục và cố gắng thu gặt lúa trên bãi đá Trinh Tường sau lũ tháng 6 năm 2025 vừa qua.

Người dân khắc phục và cố gắng thu gặt lúa trên bãi đá Trinh Tường sau lũ tháng 6 năm 2025 vừa qua.

Thiên tai đổ xuống Trịnh Tường khiến người dân phải đối mặt với cảnh đồng đất tan hoang, ước mơ về mùa vụ bội thu bị cuốn trôi trong dòng nước lũ. Tuy vậy, trong đôi mắt của họ vẫn ánh lên niềm hy vọng, tin rằng chính quyền sẽ có giải pháp kịp thời cùng người dân để khôi phục sản xuất, tiếp tục cuộc mưu sinh.

Ông Vù A Chả - Trưởng thôn Nà Lặc, chia sẻ: Toàn bộ cánh đồng và các tuyến đường đều bị ngập, chưa thể canh tác gì được. Một số gia đình đã trồng ngô, sắn để thay thế, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để cải thiện cuộc sống. Rất mong chính quyền hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống.

Việc khắc phục thiệt hại do thiên tai tại khu vực bãi đá Nà Lặc cần giải pháp lâu dài. Trước đây, tỉnh và huyện Bát Xát cũ đã hỗ trợ hoa màu để khôi phục tạm thời. Tuy nhiên, vấn đề xử lý bãi đá liên quan đến khoáng sản nên còn nhiều vướng mắc về pháp lý. Ông Nguyễn Bá Cảnh - Chủ tịch UBND xã Trịnh Tường, cho biết: Thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ kiến nghị các ngành chức năng, sớm tìm biện pháp tháo gỡ, trả lại đất sản xuất cho người dân, đồng thời thanh thải lòng suối để đảm bảo giao thông ổn định mùa mưa lũ.

Không chờ đợi, UBND xã Trịnh Tường đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh Lào Cai về việc đưa khu vực bãi bồi Nà Lặc vào phạm vi điều chỉnh của chính sách phát triển đặc thù trong Khu hợp tác kinh tế qua biên giới Lào Cai - Vân Nam. Mục tiêu là tận dụng nguồn vật liệu sẵn có tại chỗ để phục hồi diện tích đất nông nghiệp bị bồi lấp, đồng thời phục vụ các dự án hạ tầng, tái định cư và phát triển dân sinh vùng biên giới.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP ngày 21/9/2025 về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn trong triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản, cho phép các tỉnh được cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản nhóm III, IV phục vụ công trình hạ tầng mà có thể không cần đấu giá quyền khai thác, nếu đáp ứng đủ điều kiện pháp lý và bảo vệ môi trường. Đây được xem là cơ hội quan trọng để sớm đưa bãi đá Nà Lặc - Trịnh Tường vào khai thác hợp lý nguồn lực khoáng sản địa phương, khôi phục sản xuất nông nghiệp.

Một cánh cửa mới đang mở ra - mang theo hy vọng về vùng đất hồi sinh sau thiên tai, nơi những cánh đồng có thể xanh trở lại và cuộc sống người dân dần ổn định. Dù phải đối mặt với khó khăn, chính quyền địa phương và người dân Trịnh Tường vẫn giữ niềm tin, hy vọng vào tương lai tươi sáng, cùng nhau đoàn kết viết nên câu chuyện tái sinh, tiếp tục canh tác trên mảnh đất quê hương.

Hồng Lý - Tuấn Ngọc

Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/niem-tin-cua-su-hoi-sinh-post884959.html