Niềm tự hào phía sau những hi sinh

Đằng sau những hi sinh của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC là niềm tự hào cũng như tiếc thương vô hạn của người dân, đồng đội, gia đình và người thân dành cho các anh.

Những ngày qua, người dân cả nước đã hướng về những chiến sĩ phòng cháy chữa cháy đã hi sinh để bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân. Đằng sau sự hi sinh đó là niềm tự hào cũng như tiếc thương vô hạn của người dân, đồng đội, gia đình, bạn bè, người thân gửi đến các anh.

Phía sau những hy sinh và Những người hùng áo xanh giữa màu lửa đỏ

Là tiêu đề của hai bài báo đăng trên Báo Công an nhân dân điện tử ngày 3/8. Bài báo có đoạn viết: Những dòng hồi tưởng, tri ân hàng triệu liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng chưa lắng xuống thì trong thái bình và đổi mới, nỗi đau lại trào dâng khi 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy hy sinh trong cuộc chiến với giặc lửa, để cứu sống các nạn nhân của vụ cháy tại số 231 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội chiều ngày 1/8/2022.

Các anh hi sinh đã để lại nỗi đau của gia đình, người thân và đồng đội. Nhưng đằng sau nỗi đau, sự hi sinh đó các anh đã thể hiện: Truyền thống cao quý “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Khi mọi người tháo chạy, thì các anh lao vào lửa với trái tim dũng cảm, không nghĩ về hậu quả, dù biết rằng có thể hy sinh. Họ vẫn cứu người và không thể trở về được nữa.

Đằng sau sự hi sinh đó đã cho thấy những Thử thách lớn lao hơn của cuộc chiến đấu bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia, bảo vệ sự bình yên, an toàn cho nhân dân luôn là cuộc chiến cam go, nhiều hiểm nguy. Những hậu quả lớn từ những điều đơn giản bởi “Giặc lửa” khôn lường, hậu quả kinh hoàng nhưng nguyên nhân thường xuất phát từ những điều đơn giản.

Chiến sĩ Đỗ Đức Việt khi còn đang học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Chiến sĩ Đỗ Đức Việt khi còn đang học ở Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy

Đằng sau sự hi sinh đó là sự sống, danh dự và hạnh phúc. Trước mất mát hy sinh, càng thấy giá trị lớn lao của sự sống, danh dự và hạnh phúc.

Chúng ta có quyền tự hào trước những hy sinh, bởi đó là sự hy sinh vì bình yên, hạnh phúc, đã để lại trong lòng nhân dân sự tin yêu lớn lao.

Sự hi sinh của các anh đã để lại niềm tiếc thương vô hạn của những người bạn, người thân, gia đình, đồng đội và cả những người chưa một lần được gặp các anh. Sự hi sinh cao cả đó đã thắp sáng những niềm tin của người dân, cộng đồng xã hội về những người chiến sĩ công an nhân dân, “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Và những chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội

Những chia sẻ của cộng đồng mạng xã hội đã minh chứng cho niềm tự hào, niềm tin và những tình cảm chân thành mà người dân cả nước gửi đến các anh.

Phương Thảo đăng lên mạng xã hội bày tỏ nỗi xúc động trước sự hy sinh anh dũng của Thượng tá Đặng Anh Quân, Thượng úy Đỗ Đức Việt và Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc, để mở đầu cho bài viết của mình. Không chỉ riêng bạn Phương Thảo, trong suốt mấy ngày qua, trên các phương tiện báo chí và mạng xã hội tràn ngập những hình ảnh, câu chuyện, lời chia sẻ, kỷ niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc về sự hy sinh anh dũng của các anh, không chỉ của gia đình, bạn bè, đồng đội, mà cả của những người chưa từng quen biết các anh.

Trên nhóm fanpage “Những người yêu mến Cảnh sát phòng cháy chữa cháy ” có hàng nghìn thành viên những ngày qua cũng ngập tràn hình ảnh, lời tri ân, thương tiếc, chia buồn về sự hy sinh anh dũng của 3 đồng chí cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Những dòng trạng thái xúc động: “Chào em nhé người lính trẻ Nguyễn Đức Phúc. Em sinh năm 2003, năm nay em vừa tròn 19 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Thay vì như các bạn đồng trang lứa đang ngồi trên ghế giảng đường, em chọn cho mình một con đường khác, cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, cho bình yên của Nhân dân. Em và đồng đội hy sinh anh dũng nhưng mọi người mãi mãi nhớ đến em. Mãi mãi tuổi 19 tươi đẹp em nhé!”

Thượng úy Chu Thị Thúy ở Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP Hà Nội là tác giả của bức ảnh Thượng tá Đặng Anh Quân với nụ cười hiền trong trang phục của người Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đang được cộng đồng mạng và báo chí chia sẻ rất nhiều trong những ngày qua. Trên trang cá nhân của mình, Thượng úy Chu Thị Thúy xúc động đăng dòng trạng thái tưởng nhớ về người anh, người đồng đội với bức ảnh chụp Thượng tá Đặng Anh Quân vào năm 2020:

“Anh Quân ơi!

Thôi cô đừng chụp anh mà!

Anh xem này, có ảnh đẹp luôn nhé.

Ừ cũng tươi đấy!

Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào buổi trưa tháng 8, nắng rám trái bưởi năm 2020. Phút nghỉ ngơi trong buổi tập luyện mà anh hướng dẫn Đội tuyển phòng cháy chữa cháy Hà Nội chuẩn bị cho Hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ toàn quốc. Vậy mà đó lại là bức chân dung cuối cùng của người anh mà em chụp”- Thượng úy Chu Thị Thúy nghẹn ngào.

Nhà báo Phạm Mạnh Hùng- Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam đã chia sẻ trên trang Facebook của mình: Nguyễn Đình Phúc, Đỗ Đức Việt-những chiến sĩ này chỉ hơn con trai tôi một vài tuổi, họ ra đi quá trẻ, bao nhiêu ước mơ trong sáng thành dang dở. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia đình các anh!

Là một trong những tác giả có nhiều tác phẩm vẽ về các tấm gương dũng cảm, bác sĩ, bộ đội... để tôn vinh và lan tỏa những hành động đẹp, lần này, họa sĩ Anbecks vẽ về các chiến sĩ cảnh sáng phòng cháy chữa cháy không may hi sinh trong vụ chát quán karaoke ở Quan Hoa chiều 1/8.

Bức tranh của họa sĩ Anbecks khiến nhiều người xúc động.Ảnh: FBNV

Bức tranh của họa sĩ Anbecks khiến nhiều người xúc động.Ảnh: FBNV

Bức tranh của họa sĩ Anbecks đã truyền tải thông điệp qua câu thoại ngắn của các chiến sĩ: “Người dân đều an toàn hết rồi các em ạ! Vậy chúng ta yên tâm rồi". Nhìn vào bức tranh, người xem xúc động trước hình ảnh đội trưởng khoác vai 2 đồng chí cùng nở nụ cười khi hoàn thành nhiệm vụ cứu được người dân ra khỏi đám cháy. Thế nhưng... các anh lại đi xa... để lại nhiệm vụ chiến đấu với giặc lửa cho đồng đội của mình.

Tài khoản tên Trương Lý viết: "Ở nước ngoài các bạn có Supperman, ở Việt Nam chúng tôi có trái tim của các anh - một trái tim nồng nàn cháy bỏng… Mãi yêu người lính cứu hỏa, những người sẵn sàng lao vào biển lửa để lấy lại sự sống… Các anh yên nghỉ!"

Còn nhiều lắm, nhiều lắm những đau đớn, tiếc thương, cảm phục và cũng rất đỗi tự hào về các anh, những Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã anh dũng hy sinh trong trái tim của những người đang sống hôm nay.

Thu Hường

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/niem-tu-hao-phia-sau-nhung-hi-sinh-216203.html