Niềm vui công dân khi hoàn thành cách ly, trở về với cuộc sống bình thường

Đúng 12 giờ ngày 16-3, Trường Quân sự Quân khu 9 phối hợp Sở Y tế Sóc Trăng tổ chức trao giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly cho 272 người trong số 602 công dân Việt Nam đang lao động, học tập và công dân các nước ở vùng dịch Covid-19 về Việt Nam, được tiếp nhận cách ly tập trung 14 ngày tại Trường Quân sự Quân khu 9.

Chuẩn bị lên xe về quê. Ảnh: KGT

Chuẩn bị lên xe về quê. Ảnh: KGT

Ông Hồ Hải ở huyện Củ Chi (TP. Hồ Chí Minh) tay phải kéo va li hành lý chuẩn bị lên xe, tay trái cầm điện thoại nói chuyện không ngừng, báo tin vui cho bà con, bạn bè vì mình đã hết thời gian cách ly và chuẩn bị trở về quê với sức khỏe bình thường. Nét mặt đầy hớn hở, ông Hải bộc bạch: “Bữa trước ở nước ngoài về rồi vào đây cách ly luôn. Hôm nay thật vui, được về nhà rồi, không biết nói gì hơn, chúng tôi rất cám ơn Trường Quân sự Quân khu 9, mọi thứ ăn ở đều rất tốt”.

Tâm trạng của ông Hải cũng là tâm trạng chung của hàng trăm trường hợp được cách ly tập trung tại Trường Quân sự Quân khu 9. Điều đó thật dễ nhận thấy qua nét mặt, nụ cười, lời nói của từng con người ở đây sau khoảng thời gian cách ly tập trung theo quy định.

Khoe giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly. Ảnh: KGT

Khoe giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly. Ảnh: KGT

Nhận giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung, mọi người ai nấy đều vui mừng, hớn hở vì thực hiện đúng trách nhiệm của người công dân, góp phần cùng các cấp, các ngành trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cũng như được trở về với gia đình, trở lại với cuộc sống thường nhật. Đồng thời, thực sự xúc động trước sự quan tâm và những việc làm thiết thực của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền trong việc bảo hộ, bảo vệ sức khỏe của cộng đồng.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở TP. Long Xuyên (An Giang) ngồi ở ghế chờ lên xe thì tâm tình: “Từ đêm qua tới giờ tôi có ngủ được đâu, chỉ mong đến sáng để được về quê với con cháu. Mừng quá chú ơi, cuối cùng sức khỏe mình cũng không có gì nên vui biết chừng nào. Thực sự rất cám ơn Trường Quân sự Quân khu 9, các cấp, các ngành đã quan tâm, chăm sóc chúng tôi trong thời gian cách ly”.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 9 hướng dẫn và phụ tiếp bà con mang hành lý lên xe.

Cán bộ, chiến sĩ Trường Quân sự Quân khu 9 hướng dẫn và phụ tiếp bà con mang hành lý lên xe.

Riêng bà Huỳnh Thị Ngần ở huyện Bình Tân (Vĩnh Long) cho hay: “Tôi đi Hàn Quốc về rồi vô đây cách ly. Ở đây hơn chục ngày cũng nhớ nhà, lo lắng lắm nhưng được các y, bác sĩ ở đây chăm sóc tận tình, theo dõi sức khỏe cho mình hàng ngày, động viên, khích lệ để mọi người yên tâm thực hiện cách ly nên cũng vơi đi phần nào. Chỗ ăn, chỗ ở cũng tốt, thức ăn cũng ngon miệng. Hôm nay được về quê mừng vui quá. Từ sáng giờ, các chú bộ đội cũng hướng dẫn và phụ tiếp bà con mang hành lý lên xe”.

Trước đó, trong hai ngày 2 và 3-3, Trường Quân sự Quân khu 9 tiếp nhận và cách ly tập trung 602 công dân Việt Nam đang lao động, học tập và công dân các nước ở vùng dịch về Việt Nam. Tất cả các khu vực cách ly đều bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất, giường, chăn, màn, chiếu, gối và các nhu yếu phẩm cần thiết như nước uống, khăn mặt, khẩu trang y tế, dung dịch rửa tay, dung dịch súc miệng, bàn chải đánh răng, cốc nhựa, xà phòng tắm gội… Đồng thời còn lắp wifi, máy phát điện dự phòng cung cấp cho khu vực cách ly trong trường hợp mất điện để bảo đảm sinh hoạt cho người dân. Mỗi ngày quân y nhà trường kiểm tra y tế theo quy định. Bên cạnh đó, nhà trường cũng thực hiện nghiêm công tác phun khử trùng theo quy định, chú ý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, chế độ ăn uống phù hợp đối với công dân nước ngoài. Đồng thời, Trường Quân sự Quân khu 9 cũng phối hợp với ngành Y tế tỉnh thực hiện các công tác chuyên môn trong phòng, chống dịch bệnh. Đến nay, tất cả các trường hợp cách ly đều có sức khỏe ổn định, chưa có trường hợp dương tính với Covid-19.

Niềm vui khi hết thời gian cách ly. Ảnh: KGT

Đại úy, bác sĩ Nguyễn Huỳnh Khoa Văn - Chủ nhiệm Quân y, Trường Quân sự Quân khu 9 cho biết: “Sau 14 ngày cách ly, ngày 16-3, đơn vị tổ chức cấp giấy chứng nhận cho 272 công dân hoàn thành cách ly và trở về với cuộc sống bình thường và ngày 17-3 tiếp tục trao giấy chứng nhận cho các trường hợp còn lại. Trước thời điểm trao giấy chứng nhận, chúng tôi vẫn thực hiện các công việc hàng ngày như thăm khám, theo dõi thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe cho mọi người. Đúng 12 giờ ngày 16-3, đơn vị đã trao giấy chứng nhận đã qua thời gian theo dõi cách ly cho bà con trở về quê. Trong suốt thời gian cách ly tập trung 14 ngày, các công dân đã chấp hành tốt nội quy, hoàn thành việc cách ly phòng chống dịch Covid-19 theo quy định”.

KGT

Nguồn Sóc Trăng: http://baosoctrang.org.vn/thoi-su/niem-vui-cong-dan-khi-hoan-thanh-cach-ly-tro-ve-voi-cuoc-song-binh-thuong-36113.html