Niềm vui của chị Huệ

Chiều cuối năm, tiệm cắt tóc của chị Nguyễn Thị Huệ ở phường Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng) lác đác người vào ra. Bất chợt, một cô gái mang hai giỏ quà đến trao cho chị Huệ và nói: 'Quà của anh Khánh gửi cho cô! Anh ấy đã thanh toán, cô nhận giúp con!'. Chị nhận giỏ quà, trong ánh mắt ngời lên vẻ xúc động.

Trông giỏ quà cũng không phải nhiều tiền, tôi không hiểu vì sao chị ấy lại xúc động như vậy, liền hỏi: “Quà Tết của ai vậy em?”. Chị Huệ phấn khởi nói: “Quà của con trai em gửi về đấy! Cháu đang đi lính nghĩa vụ tại Sư đoàn 375 (Quân chủng Phòng không-Không quân).

 Chị Nguyễn Thị Huệ hạnh phúc với món quà con trai gửi về từ đơn vị.

Chị Nguyễn Thị Huệ hạnh phúc với món quà con trai gửi về từ đơn vị.

Hôm trước, cháu đã gửi về một số bánh kẹo rồi. Em bảo Tết mẹ lo được, con cứ yên tâm công tác”. Trò chuyện với chị, tôi được biết con trai chị nhập ngũ tháng 2-2023.

Tuy mới gần một năm tuổi quân nhưng trong mắt người mẹ, con trai đã trưởng thành hơn rất nhiều. Trước đây chưa đi bộ đội, cháu rất ngại việc nhà. Buổi sáng, mẹ phải gọi mãi mới dậy rời ra khỏi giường. Công việc ba mẹ bận rộn nhưng cu cậu thấy nhà bẩn vẫn đùn đẩy cho ba mẹ hoặc em gái quét dọn. Kể từ khi cháu đi bộ đội, gia đình thỉnh thoảng cũng ghé lên đơn vị thăm con. Trong câu chuyện hàn huyên, chị Huệ thấy con trai mình đã lớn. Lúc gặp nhau, con đã biết quan tâm đến ba mẹ vất vả, biết lo cho em. Thỉnh thoảng, cháu còn dành dụm phụ cấp, gửi cho em gọi là thêm chút tiền học. Biết tôi cũng là bộ đội, chị cẩn thận đặt gói quà lên bàn, xúc động nói: “Cảm ơn đơn vị! Cảm ơn các anh đã giáo dục cho con trai em trưởng thành!”.

Nhìn người mẹ nâng niu giỏ quà, tôi nghe như mùa xuân đang về trong lòng chị. Với chúng tôi, mùa xuân ấy là công sức của biết bao đồng chí, đồng đội đã ngày đêm giáo dục, rèn luyện cho các em trưởng thành.

Bài và ảnh: AN NHIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/niem-vui-cua-chi-hue-764663