Niềm vui của trẻ em nghèo xã Ia Tul trong kỳ nghỉ lễ

Thay vì lựa chọn nghỉ ngơi trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, nhóm thiện nguyện Mùa hè xanh (TP. Hồ Chí Minh) quyết định tổ chức hoạt động thiện nguyện tại vùng sâu của tỉnh Gia Lai nhằm sẻ chia, tạo điều kiện giúp người dân, trẻ em nghèo có điều kiện vui chơi dịp nghỉ lễ.

Các bạn đoàn viên, thanh niên nấu bữa sáng yêu thương cho các em nhỏ xã Ia Tul. Ảnh: Vũ Chi

Sáng 29-4, nhóm thiện nguyện Mùa hè xanh có mặt tại xã Ia Tul (huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) để khởi động các hoạt động thiện nguyện của mình trong kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Thời tiết nắng nóng, mồ hôi ướt áo nhưng khuôn mặt ai cũng rạng rỡ, nhanh chóng bắt tay vào công việc. 17 thành viên trong đoàn chủ yếu là sinh viên mới ra trường phối hợp với Đoàn thanh niên xã chia thành 2 nhóm. 1 nhóm chuẩn bị những phần quà tặng trẻ em nghèo, nhóm còn lại đi chợ nấu “bữa sáng yêu thương” cho các em nhỏ.

Anh Nguyễn Võ Thanh Duy (trưởng nhóm) cho biết: Sau chuyến thiện nguyện đầu tiên năm 2019, nhóm thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của bà con đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây. Từ đó đến nay, định kỳ 1-2 lần/năm, nhóm đều quay lại xã Ia Tul tổ chức chương trình thiện nguyện. Năm nay, nhóm quyết định tổ chức hoạt động đúng dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Đây là kỳ nghỉ lễ dài nhất trong năm nên thuận tiện cho tất cả mọi người. Mục đích của chương trình là huy động sự chung tay của các thành viên và xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với người dân và trẻ em nghèo, đảm bảo mọi người đều có điều kiện vui chơi, đón lễ.

Tại chương trình, nhóm trao tặng 60 phần quà gồm cặp sách, đèn học, quần áo, mũ, dụng cụ học tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn; nấu 100 suất bún ăn sáng, 50 ổ bánh mì; tổ chức gian hàng 0 đồng tặng quần áo, đồ chơi cho trẻ em và người dân địa phương. Tổng giá trị toàn bộ chương trình gần 30 triệu đồng.

Đoàn tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Chia sẻ về ý nghĩa những phần quà trao tặng các em học sinh nghèo vượt khó, anh Duy cho hay: “Cả đoàn gọi những phần quà này là phần quà hy vọng. Bởi chỉ có con đường tri thức mới giúp các em thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Hy vọng những tập vở, cây bút, đèn học, ba lô mới sẽ giúp các em có thêm động lực tiếp tục đến trường, theo đuổi giấc mơ con chữ”.

Đúng 7 giờ 30 phút chương trình được tổ chức nhưng bà con đã có mặt tại UBND xã từ sáng sớm. Nhiều trò chơi được tổ chức tạo nên không khí vui tươi, nhộn nhịp. Dưới sự hướng dẫn của các bạn tình nguyện viên và đoàn viên, thanh niên trong xã, những đứa trẻ thường ngày vốn rụt rè, nhút nhát trở nên nhanh nhẹn, hoạt bát, hào hứng tham gia các trò chơi để nhận quà. Các em mạnh dạn giới thiệu họ tên và chia sẻ ước mơ của mình trong tương lai. Có em tự tin biểu diễn tiết mục nhảy hip hop trong sự hò reo, cổ vũ và những tràng pháo tay không ngớt từ khán giả.

Em Rah Lan Yuni (buôn Biah A) bộc bạch: “Được các anh chị tặng quà, tổ chức trò chơi và nấu ăn sáng miễn phí, em vui lắm. Món bún riêu có cả thịt, tôm, trứng cút rất ngon. Em đã hứa với các anh chị sẽ chăm ngoan, học giỏi để lần tới các anh chị về sẽ được nhận nhiều quà hơn nữa”.

Còn chị Rah Lan H’Hinh (buôn Biah A) vui vẻ nói: Được các bạn Đoàn thanh niên xã thông báo, hôm nay chị tranh thủ đi bẻ thuốc lá từ sớm để kịp về dẫn con đi nhận quà của chương trình. “Không chỉ các cháu được ăn ngon, tặng quà mà bản thân tôi cũng được mời ăn sáng cùng. Tôi lựa được nhiều quần áo mới cho cả gia đình. Cảm ơn nhóm thiện nguyện đã không quản đường xá xa xôi mang niềm vui đến với bà con đúng dịp nghỉ lễ này”-chị H’Hinh tâm sự.

Sau khi chương trình thiện nguyện kết thúc, Đoàn thanh niên xã đã mời các thành viên trong nhóm thiện nguyện tham gia buổi dã ngoại tại suối Piah Pơh (xã Ia Tul) để cảm nhận không khí trong lành, mát mẻ của núi rừng Tây Nguyên và thưởng thức món ăn đặc sản địa phương như lá mì, muối kiến, rượu ghè….

Các trò chơi được tổ chức tạo không khí vui tươi, sôi động cho chương trình. Ảnh: Vũ Chi

Lần đầu tiên cùng nhóm đến thăm mảnh đất Ia Pa, tham gia tổ chức chương trình thiện nguyện cho bà con vùng sâu, vùng xa nhưng chị Võ Thị Kim Thuyền (Quận Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) vô cùng thích thú. Chị Thuyền chia sẻ: Thay vì đi du lịch như những năm trước, dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 này, chị quyết định cùng chồng và cậu con trai học lớp 7 tham gia hoạt động thiện nguyện cùng nhóm. Vất vả nhưng ai cũng thấy vui vì mình đã làm được một việc có ích.

“Nụ cười trên môi các em nhỏ và người dân thực sự giúp tôi cảm thấy ấm lòng. Đây thực sự là một trải nghiệm bổ ích cho bản thân và gia đình. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng người dân nơi đây rất mến khách. Nếu có dịp quay trở lại, tôi sẽ dành thời gian đi tham quan thêm một số danh lam thắng cảnh tại địa phương và thưởng thức những món ăn dân dã của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ”-chị Thuyền trải lòng.

Anh Nay Thiên-Bí thư Đoàn xã Ia Tul-cho hay: Được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và 138 năm Ngày Quốc tế Lao động, chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho các em thiếu nhi trong kỳ nghỉ lễ mà qua đó thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, sự quan tâm, chăm lo của toàn xã hội nhằm chia sẻ khó khăn với trẻ em và người dân vùng khó. Hy vọng nhóm thiện nguyện cũng như các Mạnh Thường Quân tăng cường tổ chức những chương trình tương tự góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương cũng như tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà có dịp vui chơi chào đón ngày lễ lớn của dân tộc.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/niem-vui-cua-tre-em-ngheo-xa-ia-tul-trong-ky-nghi-le-post275653.html