Niềm vui đoàn viên sau hành trình khoác áo lính
Sau hai năm rèn luyện trong môi trường quân ngũ, những ngày giáp Tết Nguyên đán năm nay, nhiều chiến sĩ hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã trở về quê hương. Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao năm mới, mà còn là thời điểm của đoàn viên, của những cái ôm sum vầy sau quãng thời gian xa cách, của niềm vui trưởng thành sau hành trình khoác áo lính.
Trong dòng người hối hả trở về quê ăn Tết, Đỗ Đức Anh ở phường Cam Đường không giấu được niềm xúc động khi bước chân qua cánh cổng nhà sau hai năm xa cách. Hoàn thành nghĩa vụ quân sự đúng dịp Tết, với Đức Anh, đây là cái Tết đặc biệt nhất từ trước đến nay.
“Hai năm xa nhà, năm nay được về ăn Tết cùng gia đình, em hạnh phúc lắm”, Đức Anh chia sẻ.

Đức Anh không giấu nổi xúc động khi Tết này được đón Tết bên mẹ sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự.
Nếu như cái Tết năm trước của Đức Anh là trong doanh trại, bên những người đồng đội cũng xa nhà như mình, thì Tết năm nay lại mang một cảm xúc rất khác. “Ở trong quân đội cũng có niềm vui riêng, anh em chiến sĩ cùng nhau đón Tết, động viên nhau. Khi về nhà được ăn Tết cùng gia đình, cảm giác ấm áp hơn rất nhiều”, Đức Anh nói.
Quãng thời gian trong quân đội không chỉ rèn luyện thể lực, mà còn giúp Đức Anh thay đổi rõ rệt về suy nghĩ và lối sống. “Được rèn luyện trong môi trường quân đội, tư tưởng của em vững vàng hơn, có kỷ luật trong sinh hoạt và trách nhiệm hơn với bản thân, với gia đình”, Đức Anh nói.
Mang những điều đã được rèn giũa về áp dụng vào cuộc sống, Đức Anh cho biết, Tết này món quà lớn nhất dành cho mẹ không phải là vật chất mà giúp mẹ dọn nhà đón Tết.
Nhắc đến những ngày ăn Tết trong quân đội, Đức Anh cho biết đó là những kỷ niệm đáng nhớ, nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà da diết. “Ở trong đơn vị cũng vui, có các hoạt động, có đồng đội. Nhưng em nhớ nhất vẫn là bữa cơm mẹ nấu, nhớ bánh chưng mẹ gói, nhớ cảnh cả nhà quây quần bên bếp lửa canh nồi bánh chưng”, Đức Anh kể.

Ngồi gấp lại bộ quân phục, Đức Anh kể cho mẹ nghe những ngày tháng trong quân ngũ.
Hai năm xa nhà, những ký ức tuổi thơ ấy càng trở nên quý giá. Nghĩ đến việc Tết này sẽ được sống lại trọn vẹn những khoảnh khắc quen thuộc ấy, Đức Anh không giấu được sự xúc động. “Em thấy rất hạnh phúc khi được trở về với tuổi thơ của mình”, anh nói.
Trong những ngày giáp Tết, Đức Anh dự định sẽ cùng mẹ dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm Tết, trang trí nhà cửa và chuẩn bị đón một cái Tết đoàn viên, đủ đầy các thành viên trong gia đình.
Với bà Đặng Thị Tuyết – mẹ của Đức Anh, niềm vui con trai trở về sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự là cảm xúc khó diễn tả bằng lời.
“Ngày con lên xe về đơn vị, cả hai mẹ con đều khóc. Con từ nhỏ đã ở trong vòng tay mẹ, đi lính là lần đầu xa nhà lâu như thế”, bà Tuyết nhớ lại.
Cái Tết con ăn trong quân đội, ở nhà, bà Tuyết luôn thấp thỏm. “Tết năm ngoái, tôi gọi điện cho con liên tục để động viên, sợ con nhớ nhà. Tôi bảo con cố gắng, chỉ một cái Tết thôi, sang năm con sẽ được về với gia đình”, bà kể.

Đức Anh cùng mẹ và chị gái đi ngắm chợ hoa Xuân.
Năm nay, khi con trai hoàn thành nghĩa vụ trở về, không khí gia đình bà Tuyết rộn ràng hơn hẳn. “Con về, gia đình vui lắm. Đi đâu, làm gì cũng có con. Hai năm con đi nghĩa vụ quân sự, Tết đến thấy thiếu một cái gì đó. Năm nay trọn vẹn rồi”, bà Tuyết xúc động.
Điều khiến người mẹ vui nhất không chỉ là con trở về, mà là sự trưởng thành thấy rõ ở con trai. “Con đi bộ đội về biết thương bố mẹ hơn, biết lo cho gia đình, về nhà nhận làm các công việc để mẹ có thời gian nghỉ ngơi",, bà Tuyết nói.
Cùng chung niềm vui trở về quê ăn Tết sau khi hoàn thành nghĩa vụ, Phạm Đức Giang (phường Cam Đường) cho biết, Tết trong quân đội là kỷ niệm không thể quên.
“Ăn Tết trong đơn vị thì nhớ nhà lắm, không biết bố mẹ ở nhà làm gì, có nhớ mình không. Nhưng cũng có nhiều hoạt động, trò chơi, anh em quây quần với nhau”, Giang chia sẻ.
Điều Giang nhớ nhất là khoảnh khắc đêm giao thừa trong quân đội. “Có lúc đứng gác, nhìn pháo hoa từ xa, nghe tiếng mọi người hò reo mà thấy buồn vì không được ở bên gia đình”, Giang nói.
Sau hai năm huấn luyện, Giang nhận thấy bản thân thay đổi rất nhiều. “Trước khi đi lính, em suy nghĩ chưa chín chắn. Bây giờ em sống có trách nhiệm hơn, biết dậy sớm, phụ giúp bố mẹ làm việc nhà”, Giang cho biết.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Giang có trách nhiệm và trưởng thành hơn.
Với Giang, Tết năm nay là Tết của sự xúc động, của những bữa cơm mẹ nấu, của việc được đi chúc Tết họ hàng, làng xóm - những điều tưởng chừng rất giản dị nhưng đã từng là nỗi nhớ suốt thời gian trong quân ngũ.
Chia sẻ về cảm xúc khi con trai hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về đúng dịp Tết, bà Nông Thị Thực - mẹ của Đức Giang cho biết, Tết năm nay đối với gia đình bà vui và rộn ràng hơn hẳn những năm trước.
“Con về ăn Tết, không khí trong gia đình khác hẳn. Những năm trước con ở trong quân đội, Tết đến cũng chuẩn bị đủ đầy nhưng trong lòng tôi vẫn thấy vắng. Năm nay con về, gia đình mổ con lợn to hơn năm ngoái để ăn Tết cho vui, cho trọn vẹn”, bà Thực chia sẻ.

Gia đình Giang mổ lợn chào đón sự trở về của con dịp Tết này.
Theo bà Thực, không chỉ là chuyện mâm cao cỗ đầy, mà sự có mặt của con trai sau hai năm xa nhà mới là điều khiến Tết trở nên ấm cúng. “Có con ở nhà phụ giúp bố mẹ, cùng chuẩn bị Tết, cảm giác sum vầy rõ rệt hơn, ăn Tết cũng thấy ngon và vui hơn”, bà Thực nói.
Sau Tết, nhiều chiến sĩ như Đức Anh, Đức Giang đều đã có những dự định rõ ràng cho tương lai. Đức Anh cho biết sẽ học nghề, tìm việc làm để tự lo cho bản thân và phụ giúp bố mẹ. “Những điều học được trong quân đội như kỷ luật, trách nhiệm, em sẽ áp dụng vào cuộc sống để trở thành một công dân có ích”, Đức Anh khẳng định.
Tết của những người lính trở về không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là hạnh phúc của mỗi gia đình, của hậu phương đã lặng lẽ chờ đợi suốt hai năm. Trong tiết trời se lạnh của mùa xuân, những cái ôm đoàn viên, những bữa cơm sum họp đã làm nên mùa xuân trọn vẹn - mùa xuân của trưởng thành, của yêu thương và của những khởi đầu mới.
Nguồn Lào Cai: https://baolaocai.vn/niem-vui-doan-vien-sau-hanh-trinh-khoac-ao-linh-post893655.html











