Niềm vui giản đơn

Niềm vui với nhiều người rất đơn giản , chỉ cần dành một ít thời gian trong ngày để làm điều mình thích, sống trọn với đam mê,... Đây cũng là cách họ tiếp thêm năng lượng sống tích cực, chuẩn bị cho một ngày mới tốt đẹp.

Hạnh phúc với thành quả hàng rào, cổng rào bằng cây xanh

Trong những ngày hè nắng gắt, đến ấp 1, xã Mỹ Thạnh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, ấn tượng đầu tiên với chúng tôi là hàng rào, cổng rào bằng cây xanh được cắt tỉa gọn gàng, tạo thành mảng xanh làm không gian sống thêm trong lành, thoáng mát. Chủ nhân của hàng rào, cổng rào độc đáo này là ông Đỗ Văn Dũng (SN 1963).

Một góc hàng rào, cổng rào bằng cây xanh của ông Đỗ Văn Dũng

Một góc hàng rào, cổng rào bằng cây xanh của ông Đỗ Văn Dũng

Ông Dũng cho biết: “Từ nhỏ, tôi có niềm đam mê đặc biệt với cây kiểng nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên đành tạm gác lại. Năm 2004, tôi được một người bạn cho giống cây xanh để trồng làm hàng rào thay vì làm bằng bêtông, gỗ, sắt. Vậy là, tôi bắt đầu học cách chăm sóc, tạo dáng, cắt tỉa sao cho đẹp. Hiện hàng rào và cổng rào có chiều dài trên 20m, trong đó, cổng cao 5m”.

Ông Đỗ Văn Dũng cắt tỉa hàng rào cây xanh

Ông Đỗ Văn Dũng cắt tỉa hàng rào cây xanh

Để làm được hàng rào và cổng rào bằng cây xanh, ông Dũng cũng vài lần “mất ăn, mất ngủ” vì cắt tỉa không đẹp, chưa đều, không tạo được điểm nhấn riêng cho tác phẩm.

Ông Dũng chia sẻ: “Trước đây, không có sách, vở hay Internet, tôi tự tìm tòi phương pháp trồng, cắt tỉa và tạo dáng cho cây. Dù cây rất dễ trồng nhưng để tạo dáng được như bây giờ, tôi tốn thời gian gần 12 năm. Nhìn lại thành quả, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Công việc của tôi cũng khá bận rộn, thế nhưng, sau một ngày làm việc vất vả, ngồi ngắm thành quả của mình là tâm trạng nhẹ nhõm, mọi mệt nhọc tan biến”.

Hiện nay, cây đã phát triển ổn định, ông chỉ cần tưới nước, trung bình mỗi tháng cắt tỉa 1 lần. Mùa mưa, ông cắt tỉa thường xuyên hơn để cây gọn gàng. Không chỉ sở hữu hàng rào, cổng rào vừa to, vừa đẹp mắt, ông còn điểm xuyết cho hàng rào bằng những hàng hoa trang rực rỡ sắc màu.

Nhìn thấy hàng rào, cổng rào đẹp, nhiều người hỏi mua nhưng ông nhất quyết không bán, vì nó chất chứa biết bao tình cảm, tâm huyết của mình. Dịp Tết Nguyên đán, ông mua thêm các loại hoa để trang trí như mai, cúc,... giúp những ai yêu cái đẹp có thể thỏa thích chụp ảnh, check in. Điều này làm không khí tết của gia đình ông thêm rộn ràng, vui vẻ, tràn ngập sắc xuân.

Thỏa niềm đam mê với sản phẩm handmade

Trong một lần đi đám cưới nhà người quen, chị Dương Thị Kiều Nga (xã Bình An, huyện Thủ Thừa) rất thích chiếc túi xách đan, móc len. Thấy vậy, chị xin chụp hình lại và tự mua dụng cụ đan thử. Nhờ sự khéo léo, tỉ mỉ và tinh thần ham học hỏi, chị Kiều Nga đan được chiếc túi xách đầu tiên.

Sau đó, tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị tiếp tục đan, móc kẹp tóc, con thú, túi xách, bông hoa, balô, nón bằng len,... để tặng bạn bè, người quen. Thấy sản phẩm đẹp, nhiều người ngỏ ý mua, vậy là, chị Kiều Nga “bén duyên” với nghề đan, móc len.

Chị Dương Thị Kiều Nga đến với nghề móc, đan len bằng niềm đam mê

Chị Dương Thị Kiều Nga đến với nghề móc, đan len bằng niềm đam mê

Chị Kiều Nga bộc bạch: “Có thời điểm, nhiều người đặt hàng, tôi phải đan, móc đến khuya, thu nhập 7-8 triệu đồng/tháng. Làm nghề này phải thật tỉ mỉ, khéo tay và có đam mê mới làm được. Nếu không có đam mê sẽ không thể ngồi hàng giờ cặm cụi từng đường kim, mũi móc để làm ra sản phẩm. Với tôi, từng sản phẩm làm ra chẳng khác nào đứa con tinh thần nên làm rất nghiêm túc; thậm chí, sản phẩm nào không đẹp thì làm lại chứ không bán cho khách dù họ đã đặt trước”.

Được biết, hiện nay, chị Kiều Nga làm nhiều sản phẩm với mẫu mã đa dạng, đẹp mắt. Trước khi nhận đơn đặt hàng, chị tìm hiểu sở thích của khách hàng, ý nghĩa từng món đồ được đặt để chọn loại sợi móc, đan cho phù hợp.

Đây chính là “bí quyết” giúp chị Kiều Nga “giữ chân” khách hàng. Chị Kiều Nga cho biết: “Làm nghề này không phải chủ yếu kiếm tiền mà đơn giản, tôi được thỏa mãn niềm đam mê sử dụng sản phẩm handmade. Hiện nay, xã hội phát triển nhưng tôi tin chắc, rất nhiều người còn thích dùng sản phẩm handmade”.

Ông Dũng, chị Kiều Nga có cách chọn thú vui khác nhau. Cả 2 đều cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ khi làm điều mình thích. Giữa nhịp sống hối hả, chúng ta chỉ cần dành một khoảng thời gian nhỏ, sống chậm lại để làm những điều mình muốn thì cuộc sống sẽ hạnh phúc, xua đi mọi buồn phiền, mệt nhọc./.

Lê Ngọc - Lê Ngân

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/niem-vui-gian-don-a160973.html