Niềm vui lớn từ những ngôi trường mới ở TP.HCM

Hơn 30 năm chờ đợi, năm học này được dạy trong ngôi trường mới, thầy Lương Phú Long, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, cứ nghĩ như một giấc mơ.

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, năm học 2024-2025, toàn TP tăng 24.097 học sinh (HS) (gồm: 22.592 HS công lập và 12.463 HS ngoài công lập). Trong đó, bậc THPT tăng nhiều nhất với 16.999 HS, gồm 13.831 HS công lập và 3.168 HS ngoài công lập.

Để đảm bảo chỗ học cho HS, trong thời gian qua, TP.HCM cấp tốc xây dựng trường lớp.

Hơn 30 năm chờ đợi xây ngôi trường mới

Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, quận Bình Tân là một trong bảy ngôi trường được xây dựng khang trang, đưa vào sử dụng trong năm học mới.

Những ngày này, thầy Phú Long luôn có mặt ở trường dù thời điểm này HS khối 5 (lớp thầy chủ nhiệm) chưa tựu trường. Ngôi trường mới với nhiều công việc phải làm nên tranh thủ thời gian rảnh, thầy vào trường phụ giúp từ trồng cây, dán decal, dọn dẹp phòng học.

“Tôi đã chờ đợi ngôi trường này suốt mấy chục năm qua. Tôi về Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 công tác vào năm 1993. Ngôi trường này được xây dựng từ trước năm 1975, lại bị vướng hai làn điện nên không thể xây lên cao, trường khá thấp, cơ sở vật chất khá cũ. Nhiều bạn của tôi sau đó xin chuyển vì có thông tin trường sẽ giải thể nhưng tôi vẫn bám trụ đến giờ” - thầy Long nói.

Nghe tin có ngôi trường mới khang trang, không chỉ thầy Long mà toàn bộ thầy cô giáo trong trường đều vui. “Khi trường còn đang xây dựng, thời gian rảnh tôi đều qua xem theo tiến độ ra sao. Đến ngày được nhận quyết định và chuyển về trường, tôi vẫn nghĩ như mơ. Trường mới sẽ có nhiều việc nên tôi qua phụ. Chỉ mong với công sức của mình sẽ khiến cho ngôi trường khang trang hơn” - thầy Long nói.

Dẫn học trò lớp 1 đi vòng quanh trường, giới thiệu từng phòng học mới được trang trí dễ thương, cô Ngô Huỳnh Thanh Thư, giáo viên Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, rất phấn khởi.

“Tôi vui vì cuối cùng cũng được dạy trong một ngôi trường đẹp như thế. Năm ngoái, tôi phải dạy dự khuyết do thiếu HS, bởi phụ huynh không mặn mà gửi con ở ngôi trường cũ. Tuy nhiên, năm nay với cơ sở vật chất hiện đại, phụ huynh yên tâm hơn. Vì thế, trường tuyển được rất nhiều HS lớp 1, tôi có thể đứng lớp làm giáo viên chủ nhiệm” - cô Thư nói.

 Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong một giờ học. Ảnh: NQ

Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong một giờ học. Ảnh: NQ

Những ngày này, giáo viên Trường THCS Bình Trị Đông B, quận Bình Tân tất bật vào trường dọn dẹp, lau chùi bàn ghế, phòng học để chuẩn bị cho năm học mới.

Trường THCS Bình Trị Đông B được xây dựng với quy mô 36 phòng học và đầy đủ các phòng chức năng theo quy định. Trường có 18 giáo viên, đa phần được luân chuyển từ các trường trên địa bàn. Cô Ngô Thanh Tuyền là một trong số đó.

“Trường mới, mọi thứ đều ngổn ngang. Do đó, những ngày này tôi cùng các giáo viên khác vào trường dọn dẹp phòng học, sắp xếp trang thiết bị dạy học để chuẩn bị cho lễ khai giảng” - cô Tuyền nói.

Đảm bảo 100% học sinh học hai buổi/ngày

Bà Nguyễn Thị Hương Trinh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ, cho biết ngôi trường được xây xong là niềm mong mỏi của học trò cũng như tập thể sư phạm nhà trường.

Theo bà Trinh, toàn bộ ban giám hiệu, giáo viên, HS của trường được chuyển từ Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 qua do giải thể. Ngôi trường cũ này sẽ được chuyển cho trường THCS gần đó sử dụng làm cơ sở 2.

“Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 1 do vướng hai làn điện nên không thể xây lên cao. Được xây dựng từ trước năm 1975 nên dù hằng năm được sửa chữa nhưng cơ sở vật chất khó đảm bảo tốt cho việc dạy và học. UBND quận tính toán việc giải thể từ lâu, tuy nhiên do vướng quỹ đất nên giờ mới thực hiện” - bà Trinh nói.

Theo bà Trinh, ngôi trường mới có đến 30 phòng học, 15 phòng ngủ và nhiều phòng chức năng khác, tạo điều kiện để trường nâng cao hoạt động dạy và học. Đặc biệt khu vực vệ sinh được thiết kế hiện đại với rất nhiều phòng khiến phụ huynh yên tâm khi gửi con.

“Một tín hiệu vui là số HS của trường tăng lên. Năm ngoái chỉ có 804 HS, năm nay đã tăng lên hơn 1.000 HS, do nhiều HS trên địa bàn xin chuyển về. Đặc biệt, trường đảm bảo 100% HS được học hai buổi/ngày” - bà Trinh nói.

Để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học, những ngày này ông Hồ Thanh Danh, Hiệu trưởng Trường THCS Bình Trị Đông B, túc trực sẵn ở trường để trông coi công nhân thi công những hạng mục cuối cùng.

“Ngôi trường được xây dựng là niềm mong mỏi của người dân phường Bình Trị Đông B trong nhiều năm qua. HS ở phường này luôn phải học ở các trường THCS các phường khác trên địa bàn quận do không có trường. Với ngôi trường mới, phụ huynh sẽ không còn vất vả trong việc đưa đón, HS cũng thuận tiện đến trường” - ông Danh nói.

“Trường THCS Bình Trị Đông B được định hướng xây dựng trường chuẩn quốc gia và trường tiên tiến, hội nhập quốc tế giai đoạn 2026-2030. Trong năm học này, trường tuyển tám lớp tăng cường tiếng Anh, đồng thời triển khai các chương trình tin học quốc tế, cũng như các chương trình khác nhằm phát triển toàn diện cho HS” - ông Danh nhấn mạnh.

Năm học 2024-2025, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 đã hoàn tất các hạng mục công trình. Trường sẽ tổ chức lễ khánh thành, khai giảng năm học mới vào ngày 4-9.

Bà Lê Thị Thúy Bình, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết trường có 21 phòng học, sáu phòng chức năng (hai phòng tin học, hai phòng giáo dục nghệ thuật và hai phòng ngoại ngữ).

“Trường có 13 lớp, trong đó có sáu lớp 2 và bảy lớp 1. Điều kiện cơ sở vật chất của trường đủ điều kiện để tổ chức bán trú cho HS trên địa bàn. Đây là điều phụ huynh ở quận 12 mong chờ bấy lâu nay” - bà Bình nói.

TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 476 phòng học mới

Năm học 2024-2025, TP.HCM sẽ đưa vào sử dụng 23 dự án, với 476 phòng học mới, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỉ đồng.

Dự kiến ngày 5-9 sẽ đưa vào sử dụng 18 dự án với 413 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 359 phòng).

Dự kiến từ sau ngày 5-9 đến hết tháng 12-2024, TP sẽ đưa vào sử dụng thêm năm dự án với 63 phòng học mới (trong đó số phòng học tăng thêm là 53 phòng) với tổng mức đầu tư là 267,22 tỉ đồng.

NGUYỄN QUYÊN

Nguồn PLO: https://plo.vn/niem-vui-lon-tu-nhung-ngoi-truong-moi-o-tphcm-post806690.html