Niềm vui 'kép' của học sinh dân tộc thiểu số ở Hải Dương trong ngày khai giảng

Từ các tỉnh miền núi Sơn La, Hà Giang… những học sinh là con công nhân dân tộc thiểu số về Hải Dương ngày khai giảng mang theo niềm vui được đoàn tụ với bố mẹ.

Cô bé dân tộc Mông Lầu Thùy Linh sáng 5/9 được diện áo mới đi khai giảng tại Trường Tiểu học Lương Điền

Cô bé dân tộc Mông Lầu Thùy Linh sáng 5/9 được diện áo mới đi khai giảng tại Trường Tiểu học Lương Điền

Tan ca làm đêm tại khu công nghiệp VSIP (ở xã Lương Điền, Cẩm Giàng), chị Mùa Thị Dềnh tranh thủ trở về nhà để chuẩn bị đưa con gái đi khai giảng năm học mới.

Cô bé Lầu Thùy Linh hôm nay dậy từ sớm. Đôi mắt long lanh không giấu được sự hào hứng, nhanh tay đặt từng cuốn sách còn thơm mùi giấy mới vào cặp, cô bé dặn mẹ: “Mẹ dắt con đi hôm nay thôi, ngày mai Linh tự đi học để mẹ còn đi làm”.

Sinh ra ở tỉnh miền núi Sơn La, khi cô bé 1 tuổi, bố mẹ xuống Hải Dương làm việc. Từ đó, cô bé sống cùng ông bà nội. Kinh tế gia đình còn khó khăn, bố mẹ không ở cạnh nên cô bé nhanh nhẹn và hiểu chuyện từ sớm.

Đôi bàn tay nhỏ bé nắn nót lại từng chiếc cúc áo trước khi theo mẹ đến trường, cô bé lại hỏi: “Có phải Linh không ở nhà, không có ai chăn nên ông bà bán bớt trâu với dê của Linh không mẹ?”. Chị Dềnh mỉm cười trả lời: "Ông bà sẽ không bán trâu đâu con. Yên tâm đến trường nhé".

Bé Linh theo mẹ đến ngôi trường mới

Bé Linh theo mẹ đến ngôi trường mới

Chị Dềnh chia sẻ: “Mấy năm trước, con còn nhỏ quá, vợ chồng tôi mới chuyển xuống đây làm, công việc chưa ổn định nên nhờ ông bà chăm sóc. Nay con vào lớp 1, tôi cũng cố gắng đón xuống đây để con có điều kiện học hành tốt hơn. Nếu con ở trên ấy tôi lo con sẽ bỏ học”.

Chị Mùa Thị Dềnh cùng con gái tại lễ khai giảng năm học mới

Chị Mùa Thị Dềnh cùng con gái tại lễ khai giảng năm học mới

”Quê tôi là huyện miền núi. Dù được Nhà nước hỗ trợ nhiều nhưng bọn nhỏ đi học xa lắm. Cuốc bộ mấy cây số đường đèo, đường núi mới đến được trường”, chị Dềnh kể.

Vừa kể, đôi mắt của người mẹ chẳng giấu được niềm vui dù vừa trải qua một đêm thức trắng làm việc. Vui vì từ nay con mình có một môi trường tốt để học tập, vui hơn khi gia đình không còn cảnh bố mẹ một nơi con một nẻo.

Bé Lầu Thùy Linh (ngoài cùng bên phải) và người bạn mới Tráng Thị Yến My (người Dao ở huyện Yên Minh, Hà Giang) trong ngày khai giảng năm học mới

Bé Lầu Thùy Linh (ngoài cùng bên phải) và người bạn mới Tráng Thị Yến My (người Dao ở huyện Yên Minh, Hà Giang) trong ngày khai giảng năm học mới

Trường Tiểu học Lương Điền có 7 học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số như Dao, Mông, Nùng, Tày... quê ở các tỉnh Sơn La, Hà Giang, là con những công nhân đang làm việc ở các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Giàng.

Cô giáo Lê Thị Hồng Thắng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đối với các em dân tộc thiểu số cũng như người ngoại tỉnh chuyển đến mà chưa đủ hồ sơ, nhà trường sẵn sàng nhận các em vào học, chỉ cần có xác nhận tạm trú của địa phương và thông tin về nơi làm việc của phụ huynh. Quê các em đều ở xa, việc đi lại để hoàn thiện hồ sơ rất khó khăn. Nhà trường sẽ tạo điều kiện tối đa để việc học của các em không bị gián đoạn.

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò học sinh lớp 1 trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên

Giáo viên chủ nhiệm dặn dò học sinh lớp 1 trước khi bắt đầu tiết học đầu tiên

Theo các giáo viên đã và đang chủ nhiệm các lớp có học sinh dân tộc thiểu số, dù từ vùng cao xuống học song các em hòa nhập rất nhanh. Trong quá trình học có em nói tiếng phổ thông còn ngọng, các cô đã kèm cặp riêng ngoài giờ.

Ngày khai giảng này như niềm vui kép với cô bé người Mông Lầu Thùy Linh. Không chỉ được vào lớp 1, từ nay cô bé còn được ở gần bố mẹ, anh trai

Ngày khai giảng này như niềm vui kép với cô bé người Mông Lầu Thùy Linh. Không chỉ được vào lớp 1, từ nay cô bé còn được ở gần bố mẹ, anh trai

Bằng sự bảo ban tận tình của thầy cô, sự quan tâm của gia đình, từ nay con đường đến trường của những đứa trẻ vùng cao ở Hải Dương đã gần hơn bao giờ hết. Ước mơ được trở thành giáo viên đứng trên bục giảng của cô bé Lầu Thùy Linh từ nay cũng không còn xa vời như trước.

VĂN TUẤN

Nguồn Hải Dương: https://baohaiduong.vn/niem-vui-ngay-khai-giang-niem-vui-doan-tu-392169.html