Niềm vui ngày trở về của 129 phạm nhân tại Trại tạm giam Chí Hòa
Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước.

Ngày 1-9, Trại tạm giam Chí Hòa (Công an TP.HCM) tổ chức lễ công bố Quyết định đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Chủ tịch nước, 129 phạm nhân đã vỡ òa hạnh phúc khi chính thức được trở về đoàn tụ với gia đình, bắt đầu cuộc sống mới. Ảnh: N. TÂN

Theo thượng tá Đặng Thanh Vũ, đợt đặc xá này được triển khai nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, thể hiện truyền thống nhân đạo của dân tộc, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn hối cải. Ảnh: N. TÂN

Tại buổi lễ, thượng tá Đặng Thanh Vũ, phó giám thị Trại tạm giam Chí Hòa, công bố quyết định đặc xá và danh sách 129 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Ảnh: N. TÂN

Việc xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đảm bảo công bằng để mọi phạm nhân có đủ điều kiện đều được xem xét. Thượng tá Đặng Thanh Vũ cũng căn dặn những người được đặc xá: “Đặc xá mới là bước khởi đầu của quá trình hoàn lương. Khó khăn, mặc cảm và cám dỗ luôn chờ phía trước, chỉ có bản lĩnh và sự quyết tâm mới giúp các anh, chị vượt qua để thật sự làm lại cuộc đời”. Ảnh: N. TÂN

Anh Đoàn Ngọc Thịnh (30 tuổi, quê Khánh Hòa; ngoài cùng bên trái) run run cầm giấy chứng nhận đặc xá nói: “Đến hôm qua em mới biết kết quả, giờ vẫn chưa dám tin mình thật sự được trở về. Em quyết tâm tu chí làm ăn, sống tử tế để không phụ lòng tin của gia đình và xã hội”. Ảnh: N. TÂN

Tương tự, anh Trương Lâm Bảo Minh từng lĩnh án bốn năm tù về tội cướp giật tài sản, cũng cho biết: “Trong ba năm cải tạo, tôi đã hiểu ra nhiều điều. Ngày trở về, tôi sẽ phụ giúp mẹ buôn bán, sống đàng hoàng để làm lại từ đầu”. Ảnh: N. TÂN

Nhiều người không khỏi xúc động, vui mừng khi tờ giấy đặc xá "chứng nhận tự do" đã nằm chắc trong tay. Ảnh: N. TÂN

Cán bộ trại phát tiền chi phí đi lại, ăn uống cho các phạm nhân. Một số người còn được trả thêm tiền lưu ký, tiền ký gửi còn thừa. Ảnh: N. TÂN

Cán bộ trại giam trả lại CCCD cho các phạm nhân trong ngày đặc xá. Ảnh: N. TÂN

Cầm giấy chứng nhận đặc xá trên tay, anh Hồ Văn Chuyết từng bị xử án bốn năm tù về tội cướp giật tài sản không khỏi vui mừng khi nghĩ đến cảnh về quê nhà ở Nghệ An, gặp lại người thân. Ảnh: N. TÂN

Đại diện các phạm nhân, bà Trương Huỳnh Điểm (43 tuổi) xúc động gửi lời cảm ơn đến cán bộ trại giam đã luôn động viên, dìu dắt trong suốt quá trình chấp hành án. “Chúng tôi xin hứa khi về địa phương sẽ sống tích cực, làm ăn lương thiện, bù đắp những gì đã gây ra cho gia đình và xã hội, phấn đấu trở thành công dân gương mẫu” – bà Điểm chia sẻ. Ảnh: N. TÂN

Trước đó, các cán bộ trại giam đã thông báo cho người nhà của 129 phạm nhân đến đón. Ai không được đón, trại sẽ đưa đến bến xe gần nhất. Ảnh: N. TÂN

Nhiều người không khỏi vui mừng khi ra cổng Trại tạm giam Chí Hòa, được gặp người thân. Ảnh: N. TÂN

Niềm vui khi người thân được gặp lại nhau. Ảnh: N. TÂN

Những lời hứa hẹn, những nụ cười xen lẫn giọt nước mắt đã khép lại buổi lễ. Trên hành trình trở về, họ mang theo niềm tin mới, khát vọng sống tốt đẹp hơn để trở thành người có ích cho gia đình và xã hội. Ảnh: N. TÂN