Niềm vui nhận gạo đón năm mới trong chương trình 'Tết sẻ chia 2021'

Càng gần Tết, không khí của các điểm trao gạo càng rộn ràng. Niềm vui nhận gạo cũng được nhân lên bởi có gạo là có đồ ăn, được no ấm trong dịp Tết.

 Vào 7h sáng tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đại diện các hộ gia đình lọc cọc trên chiếc xe đạp hướng về điểm trao gạo như được thông báo trước đó.

Vào 7h sáng tại xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, đại diện các hộ gia đình lọc cọc trên chiếc xe đạp hướng về điểm trao gạo như được thông báo trước đó.

 Cái lạnh của buổi sáng cuối năm không thể làm chùn bước người dân nơi đây. Cẩm Long là một trong hơn 200 điểm diễn ra chương trình “Tết sẻ chia” do Thế Giới Di Động phát động, diễn ra từ 13/1 đến 31/1.

Cái lạnh của buổi sáng cuối năm không thể làm chùn bước người dân nơi đây. Cẩm Long là một trong hơn 200 điểm diễn ra chương trình “Tết sẻ chia” do Thế Giới Di Động phát động, diễn ra từ 13/1 đến 31/1.

 Cũng trong cái lạnh 10 độ ở Mù Cang Chải, anh Lang A Tèo (41 tuổi) vượt 15 km đường đèo để đến ủy ban xã nhận gạo. Gia đình anh Tèo là hộ nghèo trong thôn, vợ mất, một mình nuôi 3 con. “Nhận được gạo là tối bớt một mối lo vì các con được ấm bụng ngày Tết”, anh trải lòng.

Cũng trong cái lạnh 10 độ ở Mù Cang Chải, anh Lang A Tèo (41 tuổi) vượt 15 km đường đèo để đến ủy ban xã nhận gạo. Gia đình anh Tèo là hộ nghèo trong thôn, vợ mất, một mình nuôi 3 con. “Nhận được gạo là tối bớt một mối lo vì các con được ấm bụng ngày Tết”, anh trải lòng.

 20 kg gạo đối với gia đình đông người có lẽ chỉ kịp ăn hết Tết, nhưng với cuộc mưu sinh khó khăn của bà Tươi (70 tuổi, Bến Tre), đó lại là món quà ý nghĩa. Là chỗ dựa chính cho cả gia đình, chồng con bệnh nặng, có gạo là bà có thể dành dụm tiền cho những khoản khác.

20 kg gạo đối với gia đình đông người có lẽ chỉ kịp ăn hết Tết, nhưng với cuộc mưu sinh khó khăn của bà Tươi (70 tuổi, Bến Tre), đó lại là món quà ý nghĩa. Là chỗ dựa chính cho cả gia đình, chồng con bệnh nặng, có gạo là bà có thể dành dụm tiền cho những khoản khác.

 Với những cụ già neo đơn, gia đình ít người như bà Sáu (82 tuổi) sống chung với cháu nội hay nhà bà Quýt, sống nhờ tiền trợ cấp của đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, 20 kg gạo có thể nấu đến 2 tháng.

Với những cụ già neo đơn, gia đình ít người như bà Sáu (82 tuổi) sống chung với cháu nội hay nhà bà Quýt, sống nhờ tiền trợ cấp của đứa con mắc bệnh hiểm nghèo, 20 kg gạo có thể nấu đến 2 tháng.

 Bà Sáu cho biết: “Được tặng quà, nếu dư thì tôi chia sẻ lại cho làng xóm vì mình nghèo còn có người nghèo hơn”. Vậy mới thấy, bà con không chỉ vui khi được sẻ chia mà còn vui khi được san sẻ cùng những người khó khăn hơn.

Bà Sáu cho biết: “Được tặng quà, nếu dư thì tôi chia sẻ lại cho làng xóm vì mình nghèo còn có người nghèo hơn”. Vậy mới thấy, bà con không chỉ vui khi được sẻ chia mà còn vui khi được san sẻ cùng những người khó khăn hơn.

 Tết Tân Sửu sắp đến, trên từng con phố, mọi người rộn ràng sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, còn “người Thế Giới Di Động” bên cạnh việc bán hàng dịp cao điểm, còn thực hiện một nhiệm vụ nhân văn nữa là trao đi những suất gạo cuối cùng đến các gia đình khó khăn.

Tết Tân Sửu sắp đến, trên từng con phố, mọi người rộn ràng sắm sửa, trang hoàng nhà cửa, còn “người Thế Giới Di Động” bên cạnh việc bán hàng dịp cao điểm, còn thực hiện một nhiệm vụ nhân văn nữa là trao đi những suất gạo cuối cùng đến các gia đình khó khăn.

“Tết sẻ chia 2021” dự kiến trao 1.000 tấn gạo cho 50.000 hộ dân khắp 54 tỉnh thành Việt Nam. Theo đó, chiến dịch có 201 điểm trao gạo, thuộc 11 vùng miền trên cả nước, từ các khu vực miền núi phía bắc (Hà Giang, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai…), Bắc Trung Bộ (Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An…), miền Trung (Bình Định, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế…) đến các tỉnh miền Tây (An Giang, Sóc Trăng, Trà Vinh…).

Giang Ngân Nhi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/niem-vui-nhan-gao-don-nam-moi-trong-chuong-trinh-tet-se-chia-2021-post1180275.html