Niềm vui trong những căn nhà mới của hộ nghèo ở phường Vũng Áng

Chính sách hỗ trợ nhà ở giúp hộ nghèo phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) có nơi ở ổn định, niềm vui, hy vọng và động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Trong hành trình thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng yếu thế không chỉ giúp người dân có nơi ở ổn định, mà còn thắp lên niềm tin, sự an tâm để họ hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn.

Tại phường Vũng Áng, những căn nhà mới hoàn thành trong những tháng đầu năm 2025 đã mang lại sự đổi thay rõ nét trong đời sống của nhiều hộ khó khăn. Mỗi ngôi nhà là một câu chuyện, một niềm vui và cũng là minh chứng cho sự vào cuộc trách nhiệm của hệ thống chính trị địa phương.

 Cán bộ phường Vũng Áng thăm hỏi gia đình ông Báu và bà Đoanh sau khi hoàn thành ngôi nhà mới.

Cán bộ phường Vũng Áng thăm hỏi gia đình ông Báu và bà Đoanh sau khi hoàn thành ngôi nhà mới.

Trong căn nhà rộng khoảng 40m² vừa hoàn thành trước tháng 4/2025, vợ chồng ông Lê Xuân Báu (SN 1952) và bà Nguyễn Thị Đoanh (SN 1956) vẫn chưa hết xúc động. Căn nhà cấp bốn kiên cố, tường gạch, mái tôn chống nóng, nền lát gạch sáng sạch, giờ đã thay thế cho mái nhà dột nát, xuống cấp mà ông bà gắn bó suốt nhiều chục năm.

Ông Báu – thương binh 32%, sức khỏe yếu – nhiều năm không có khả năng sửa chữa; bà Đoanh lại là đối tượng bảo trợ xã hội, mắt kém, mọi sinh hoạt đều gặp khó khăn. Hai vợ chồng già dựa vào khoản trợ cấp ít ỏi, cuộc sống càng thêm chật vật.

 Ngôi nhà của ông Báu và bà Đoanh trước và sau khi được xây dựng.

Ngôi nhà của ông Báu và bà Đoanh trước và sau khi được xây dựng.

Nhờ được phường xét vào diện hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, cùng nguồn đóng góp của Agribank chi nhánh Vũng Áng - Hà Tĩnh II với mức 60 triệu đồng, phần còn lại do anh em gia đình chung tay, nhờ vậy, căn nhà trị giá 210 triệu đồng đã được hoàn thành.

Ông Báu chia sẻ trong niềm xúc động: “Tôi từng nghĩ cả đời này vợ chồng mình không thể có nổi căn nhà tử tế. Mưa xuống thì dột, gió lớn lại lo chạy đồ đạc. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền phường, giờ chúng tôi có nơi ở kiên cố, an tâm tuổi già. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành...”.

 Ông Báu và bà Đoanh được an tâm hơn khi ở trong ngôi nhà mới.

Ông Báu và bà Đoanh được an tâm hơn khi ở trong ngôi nhà mới.

Với ông bà, căn nhà không chỉ là nơi che mưa nắng, mà còn là lời khẳng định rằng những người yếu thế luôn được quan tâm, không bị bỏ lại phía sau.

Từ ngày chuyển về nhà mới, sức khỏe và tinh thần của hai ông bà cải thiện rõ rệt, sinh hoạt thuận tiện hơn, hàng xóm láng giềng cũng thường xuyên đến thăm hỏi, động viên.

 Bà Chu Thị Huể

Bà Chu Thị Huể

Cũng trong tháng 3/2025, căn nhà mới của bà Chu Thị Huể (SN 1932) được khởi công và hoàn thành vào cuối tháng 4/2025. Bà Huể tuổi cao, sức khỏe yếu, sống một mình trong căn nhà xuống cấp, tường mục, mái dột. Những ngày trời mưa, việc sinh hoạt trở thành nỗi ám ảnh. Được địa phương xét hỗ trợ theo chương trình xóa nhà tạm, bà nhận mức hỗ trợ 70 triệu đồng, phần kinh phí còn lại được con cháu hỗ trợ thêm để xây dựng căn nhà nhỏ khoảng 30m² trị giá 150 triệu đồng.

Trong căn nhà mới còn thơm mùi vôi vữa, bà Huể xúc động nói: “Cả đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được căn nhà khang trang như thế này. Nhờ chính quyền phường quan tâm, tôi mới có chỗ ở chắc chắn, khỏi lo mỗi khi mưa gió. Giờ già rồi nhưng thấy lòng ấm áp lắm...”.

 Ngôi nhà khang trang từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự góp sức của gia đình..

Ngôi nhà khang trang từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước và sự góp sức của gia đình..

Câu chuyện của bà Huể là hình ảnh thu nhỏ của hàng chục hộ nghèo trên địa bàn phường Vũng Áng đang từng ngày đổi thay. Những căn nhà mới không chỉ dựng lên bằng gạch, xi măng, mà còn được xây từ sự sẻ chia của cộng đồng, từ trách nhiệm của chính quyền và sự đồng hành của doanh nghiệp, ngân hàng.

Được biết, năm 2025, phường đã tập trung nguồn lực triển khai chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo hướng minh bạch, đúng đối tượng và ưu tiên các trường hợp cấp bách. Theo đó, phường đã huy động nguồn lực xây dựng và sửa chữa 23 nhà ở cho hộ nghèo, người có công. Công tác khảo sát được thực hiện kỹ lưỡng, có sự tham gia của tổ dân phố, đoàn thể và được công khai danh sách hỗ trợ để người dân giám sát.

 Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng tặng quà cho ông Báu và bà Đoanh trong lễ khởi công xây dựng nhà vào tháng 3/2025. Ảnh tư liệu.

Bí thư Đảng ủy phường Vũng Áng Trần Xuân Phượng tặng quà cho ông Báu và bà Đoanh trong lễ khởi công xây dựng nhà vào tháng 3/2025. Ảnh tư liệu.

Ông Nguyễn Văn Giáp - Phó Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh: “Chúng tôi xác định hỗ trợ nhà ở là nhiệm vụ an sinh quan trọng, góp phần ổn định đời sống của người dân và hạn chế nguy cơ tái nghèo. Mỗi căn nhà hoàn thành là một niềm vui, một sự thay đổi thiết thực.

Phường sẽ tiếp tục huy động nguồn lực xã hội hóa, phối hợp với ngân hàng, doanh nghiệp và các tổ chức để hỗ trợ nhiều hộ khó khăn hơn nữa. Việc hỗ trợ nhà ở không chỉ mang ý nghĩa trước mắt mà còn tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất, chăm lo sức khỏe, từ đó đáp ứng tốt hơn các tiêu chí trong chuẩn nghèo đa chiều....”.

Trương Minh

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/niem-vui-trong-nhung-can-nha-moi-cua-ho-ngheo-o-phuong-vung-ang-post300502.html