Niềm vui từ những sẻ chia

Phát huy tinh thần tương thân tương ái, từ nhiều năm nay, Hội LHPN xã Xuân Quang 2 (huyện Đồng Xuân) tổ chức nấu cháo từ thiện giúp bà con nghèo. Không chỉ vận động các nhà hảo tâm trên địa bàn, cán bộ, hội viên, phụ nữ xã Xuân Quang 2 còn góp tiền giúp bà con nghèo địa phương. Trong mùa dịch COVID-19, những hoạt động này càng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Chị Bé và chị Hoa trao gạo và nhu yếu phẩm cho phụ nữ nghèo ở địa phương. Ảnh: NGUYÊN NGỌC

Chị Bé và chị Hoa trao gạo và nhu yếu phẩm cho phụ nữ nghèo ở địa phương. Ảnh: NGUYÊN NGỌC

Bát cháo tình nghĩa

Như thường lệ, từ chiều tối hôm trước các ngày mùng 1, rằm hàng tháng, căn nhà nhỏ của chị Nguyễn Thị Yến ở thôn Triêm Đức 2 rộn rã tiếng cười nói của chị Nguyễn Thị Bé, Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2 cùng với các chị Mạnh Thị Xuân Sang, Lê Thị Bích Thạnh, Nguyễn Thị Thu. Họ ngồi bóc vỏ đậu quyên, gọt cà rốt, khoai tây…, chuẩn bị các loại nguyên vật liệu để nấu cháo từ thiện vào sáng sớm hôm sau.

Hơn 3 năm nay, người dân thôn Triêm Đức 2 đã quen với hình ảnh chị Bé và các chị em trong nhóm nấu cháo từ thiện ân cần phát cháo cho bà con nghèo của địa phương ở chợ Đồng Tranh. Với những người nghèo khó, bát cháo tình thương thơm phức nóng hổi giúp họ mau chóng bình phục sức khỏe, vượt qua bệnh tật. Bà Nguyễn Thị Cúc, 60 tuổi ở thôn Triêm Đức 2, xúc động: “Tôi thường xuyên đau ốm, hoàn cảnh gia đình lại khó khăn, nhận được những bát cháo nghĩa tình, mừng lắm. Tôi cứ chờ đến ngày để đi nhận cháo. Mỗi lần xin cháo tôi đều để dành ăn cả ngày vì cháo rất ngon”. Dù chỉ mới 60 tuổi, nhưng cuộc sống chật vật trong nghèo khó, bệnh tật nên trông bà Cúc gầy yếu, già sọp hẳn đi. Trong mùa dịch COVID-19, nỗi lo lại chồng chất trong lòng bà khi loay hoay với cuộc sống đơn lẻ, túng thiếu. Nhận cháo của chị Bé và các chị em ở thôn Triêm Đức 2 mang đến tận nhà, bà rưng rưng: “Cứ tưởng dịch bệnh, không được đi lại nhiều, hội phụ nữ sẽ không nấu cháo phát cho bà con nữa. Vậy mà không ngờ, chị em lại mang đến tận nhà…”.

Nói về việc làm của mình, chị Nguyễn Thị Bé chia sẻ: “Vào những ngày phát cháo từ thiện, chị em thường thức dậy từ 3 giờ sáng để nấu cháo. Thấy mọi người ăn những bát cháo đầy đủ dinh dưỡng, chị em chúng tôi rất vui”. Những ngày chống dịch COVID-19, để tránh tập trung đông người, chị Bé cùng các chị em trong nhóm trực tiếp đi xe máy đến tận nhà bà con nghèo phát cháo. Chị thổ lộ: “Cứ mỗi lần nghĩ đến việc giúp bà con mình có được bát cháo ấm nóng lót lòng, tôi cũng như chị em trong nhóm từ thiện đều cảm thấy hạnh phúc”.

Góp tiền giúp người nghèo khó

Xuân Quang 2 là một trong những xã đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Xuân. Cuộc sống của bà con nơi đây còn nhiều khó khăn. Vì vậy, ngoài việc chủ công huy động chị em trong Hội LHPN xã cùng chung tay thực hiện “Nồi cháo từ thiện”, chị Nguyễn Thị Bé còn tích cực triển khai các mô hình “Cho đi là còn mãi”, “Hũ thóc tình thương” để giúp người nghèo trên địa bàn. Đặc biệt, trong thời gian phòng chống COVID-19, để hỗ trợ kịp thời cho bà con khó khăn, trước khi có sự giúp đỡ từ bên ngoài, chị Bé cùng với chị Hoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Xuân Quang 2 đã tự bỏ tiền túi mua 100kg gạo, dầu ăn, nước mắm tặng 10 suất quà cho bà con với tổng số tiền gần 2 triệu đồng. Sau đó, Hội LHPN xã tiếp tục kêu gọi chị em hội viên, phụ nữ, các nhà hảo tâm trên địa bàn xã ủng hộ. Từ số tiền này, Hội LHPN xã mua 25 suất quà để giúp bà con vượt qua khó khăn trong đợt dịch COVID-19, mỗi suất quà trị giá gần 200.000 đồng. Chị Bé nói: “Trong lúc khó khăn, có được sự chung tay của chị em, chúng tôi rất mừng. Trong số họ có người gia đình vẫn còn túng thiếu, chồng con đau ốm vậy mà vẫn chung lòng chia sẻ, chúng tôi rất cảm kích”.

Nhận được 10kg gạo cùng dầu ăn, nước mắm của Hội LHPN xã Xuân Quang 2 mang đến tận nhà trao cho gia đình mình, chị La Lan Thị Đờn, phụ nữ nghèo ở thôn Kỳ Đu, phấn khởi: “Trong lúc đang thiếu gạo, thiếu tiền, nhận được quà hội phụ nữ xã tặng, mẹ con tôi mừng lắm!”. Chồng bỏ đi, người phụ nữ Chăm này một mình nuôi hai con nhỏ, trong khi bản thân lại mắc bệnh tim, nên chị không thể lao động nặng. Để nuôi con, chị trông chờ vào số tiền hỗ trợ của hội phụ nữ xã, cũng như sự trợ giúp của người thân. Trong những ngày dịch bệnh, người thân của chị không thể đi làm thuê mướn, vì vậy cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm túng bấn. Cùng với chị La Lan Thị Đờn, một số phụ nữ nghèo khác như Huỳnh Thị Sen (thôn Phú Sơn), Nguyễn Thị Bụng, Huỳnh Thị Canh (thôn Triêm Đức 2)... cũng được Hội LHPN xã tặng quà, giúp họ vơi bớt khó khăn trong những ngày cách ly xã hội để phòng chống dịch COVID-19.

Chị Nguyễn Thị Bé cho hay, nhằm chung tay cùng cộng đồng phòng chống dịch COVID-19, với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” Hội LHPN xã Xuân Quang 2 đã phối hợp với ngành chức năng tuyên truyền trực tiếp đến từng hộ dân thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế, Chính phủ... Dù Phú Yên thuộc nhóm địa phương có nguy cơ thấp, hội và các ban ngành đoàn thể địa phương luôn tuyên truyền vận động người dân địa phương tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, cần tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Bên cạnh đó, địa phương kết nối với CLB Đom đóm Phú Yên hỗ trợ 100 suất quà cho bà con nghèo. Hội LHPN xã vận động mạnh thường quân được 1.300 chiếc khẩu trang vải kháng khuẩn. Trong đó, hội tặng trạm y tế xã 200 chiếc khẩu trang để phát cho người dân đến khám và chữa bệnh, trao 1.100 chiếc cho bà con tại 2 điểm chợ Đồng Tranh và thôn Kỳ Đu. Ngoài ra, Hội LHPN xã còn vận động 16 chị đăng ký hiến máu tình nguyện, phục vụ nhu cầu máu cấp cứu và điều trị bệnh ở bệnh viện trong đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19.

Hội LHPN xã Xuân Quang 2 đã có những việc làm thiết thực, góp phần cùng địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đặc biệt, Hội đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động chăm lo, động viên kịp thời các gia đình phụ nữ nghèo. Sự sẻ chia này không chỉ giúp chị em vơi bớt khó khăn, mà còn nhân lên những nghĩa cử cao đẹp trong cộng đồng...

Bà Nguyễn Thị Lý Vũ, Phó Chủ tịch phụ trách Hội LHPN huyện Đồng Xuân

NGỌC QUỲNH

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/239432/niem-vui-tu-nhung-se-chia.html