Ninh Bình tạm giữ ngôi đầu
Chiều tối 23/8, lượt đấu thứ 2 của vòng 2 Giải bóng đá vô địch quốc gia LPBank V.League 1-2025/2026 diễn ra trên các sân cỏ với năm trận đấu.

Các cầu thủ Ninh Bình (áo tím đen) thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0 (Ảnh NBFC).
Trên sân Ninh Bình, thầy trò huấn luyện viên Castano trình diễn một màn tấn công rực lửa khi thắng đậm Đông Á Thanh Hóa 4-0, qua đó vươn lên ngôi đầu bảng với 6 điểm sau hai trận toàn thắng.
Ngay từ những phút đầu, Ninh Bình đã cho thấy sự chủ động và khát khao chiến thắng. Dù sớm mất Dụng Quang Nho vì chấn thương, đội bóng tân binh vẫn không hề suy giảm nhuệ khí. Phút 31, Daniel Da Silva mở tỷ số bằng cú dứt điểm chuẩn xác sau tình huống lộn xộn trước khung thành. Ở thời điểm bù giờ hiệp một, Gustavo Henrique nhân đôi cách biệt bằng pha bứt tốc ấn tượng và cú sục bóng tinh tế, đưa Ninh Bình dẫn 2-0 khi bước vào giờ nghỉ.
Thanh Hóa nỗ lực tìm bàn gỡ ở hiệp hai, nhưng sự thiếu sắc bén khiến họ không thể tận dụng cơ hội. Thậm chí, Rimario còn có một pha lập công bị từ chối sau khi VAR xác nhận lỗi việt vị.
Trong khi đó, Ninh Bình tiếp tục chứng tỏ sự lạnh lùng trong khâu dứt điểm. Gustavo Henrique hoàn tất cú đúp ở phút 63, trước khi Daniel Da Silva ấn định chiến thắng 4-0 ở phút 70 sau đường kiến tạo như đặt của Thanh Thịnh. Kết quả này không chỉ mang lại niềm tin của cổ động viên Ninh Bình mà còn cho thấy đội bóng tân binh hoàn toàn có thể trở thành hiện tượng lớn ở mùa giải này.
Trên sân Hàng Đẫy, Hà Nội FC chủ động nhập cuộc và đẩy cao tốc độ trận đấu, chơi ép sân trước Hoàng Anh Gia Lai và liên tục vây hãm, “bắn phá” khung thành của đội khách.
Tuy nhiên, ở trận đấu hôm qua, thủ môn Trần Trung Kiên và hàng thủ đội bóng cao nguyên đã thi đấu xuất sắc không để lọt lưới bàn nào trong suốt hai hiệp đấu. Tình thế trong hiệp hai không nhiều thay đổi, song các chân sút như Xuân Tú, Văn Quyết, Văn Tùng của Hà Nội FC không thể ghi được bàn thắng. Phút 90+6, Thành Chung đã dứt điểm chính xác, nhưng VAR không công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà vì xác định lỗi việt vị.
Sau trận ra quân thắng lợi, PVF Công an nhân dân được chờ đợi tiếp tục mang lại một bất ngờ khi làm khách trên sân Lạch Tray. Thế nhưng, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm, sau thất bại ở trận mở màn trước Thép Xanh Nam Định, đã không cho họ cơ hội. Trong hiệp một, mặc dù Hải Phòng kiểm soát bóng khá tốt và có được một số cơ hội, song hàng thủ của Công an nhân dân thi đấu chắc chắn, trong khi hàng công của họ đã tận dụng được cơ hội hiếm hoi ở phút 30 do Alain Eyenga lập công sau pha phối hợp từ một tình huống đá phạt góc.
Trong suốt khoảng thời gian còn lại của hiệp một và nửa đầu hiệp hai, Công an nhân dân vẫn chơi phòng ngự chặt chẽ, còn hàng công của Hải Phòng tỏ ra bế tắc. Thay đổi đã đến ở phút 60 khi Công an nhân dân chỉ còn thi đấu với 10 người do Mpande bị thẻ đỏ phải rời sân.
Tận dụng lợi thế hơn người, Hải Phòng gia tăng áp lực liên tục, nhưng cũng phải đến phút 83, Fred Friday mới cân bằng được tỷ số 1-1. Chưa đầy năm phút sau, Việt Hưng đánh đầu nâng tỷ số lên 2-1 cho đội chủ nhà và đến phút 90+2, trong một pha tấn công nhanh, Hữu Nam ấn định chiến thắng 3-1 cho Hải Phòng.
Tại sân Vinh, đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An đã tạo nên bất ngờ lớn khi đánh bại đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định với tỷ số 2-1.
Trận đấu khép lại với một kịch bản đầy kịch tính. Nam Định cầm nhiều bóng hơn nhưng lại gục ngã trước sự quả cảm và tinh thần chiến đấu bền bỉ của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Mặc dù Lâm Ti Phông đã tạo nên siêu phẩm cho Nam Định với cú sút đẹp mắt từ vạch 16m50 mở tỷ số, nhưng đội chủ nhà thi đấu kiên cường và có bàn thắng ở phút 41 bằng cú sút xa của Văn Lương đưa bóng đập mép xà ngang rồi bay vào lưới, gỡ hòa 1-1 cho đội chủ nhà.
Sau quyết định không công nhận bàn thắng của Sông Lam Nghệ An gây nhiều tranh cãi ở đầu hiệp hai, đến phút 82, cầu thủ vào sân thay người Dale Moore đã tỏa sáng bằng cú volley đẹp mắt ngay rìa vòng cấm ấn định chiến thắng 2-1 cho Sông Lam Nghệ An.
Trên sân Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng đã gây đầy thất vọng khi để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 0-1. Trận đấu tưởng như sẽ khép lại với tỷ số hòa, nhưng bàn thắng ở phút bù giờ của trung vệ Helerson đã thay đổi tất cả, mang đến cho đội khách 3 điểm quý giá.
Đội bóng sông Hàn cầm bóng nhiều hơn, tổ chức khá nhiều tình huống đánh biên, song thiếu sắc bén ở khâu dứt điểm khiến họ không thể có bàn thắng. Hiệp hai chứng kiến sự giằng co quyết liệt hơn của hai đội.
Đà Nẵng tăng tốc ở những phút cuối với hy vọng tìm được bàn thắng khai thông bế tắc, song các mũi nhọn của họ lại thi đấu thiếu hiệu quả. Khi khán giả gần như chấp nhận một kết quả hòa, Helerson bật cao đánh đầu tung lưới Đà Nẵng ở phút 90+1, mang đến khoảnh khắc bùng nổ cho các cổ động viên Hà Tĩnh.
Chiều tối nay (24/8), trên sân Bình Dương, đội Becamex Thành phố Hồ Chí Minh sẽ gặp Công an Hà Nội ở lượt cuối vòng 2 V.League 1- 2025/2026.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ninh-binh-tam-giu-ngoi-dau-post903153.html