Ninh Dương Lan Ngọc: Còn nhiều đỉnh cao đang chờ tôi chinh phục

Ngọc nữ màn ảnh ngày nào cho thấy khả năng biến hóa ấn tượng trong tạo hình gai góc, sắc sảo.

Hoàng Quyên trong “Cô gái từ quá khứ” là một Ninh Dương Lan Ngọc hoàn toàn khác.

Ngọc nữ màn ảnh ngày nào cho thấy khả năng biến hóa ấn tượng trong tạo hình gai góc, sắc sảo. Cô nói đây là vai diễn nặng tâm lý nhất trong suốt 12 năm làm nghề của mình.

Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn ở hậu trường “Cô gái từ quá khứ”

Ninh Dương Lan Ngọc và Kaity Nguyễn ở hậu trường “Cô gái từ quá khứ”

Chờ đợi để có kịch bản hay

Sẵn sàng bỏ hình ảnh ngọc nữ với vai diễn cá tính, gai góc trong “Cô gái từ quá khứ”, Ninh Dương Lan Ngọc nhận khen - chê thế nào khi phim ra rạp?

Lâu rồi tôi mới được khen nhiều đến vậy. Tôi mừng vì mọi người hài lòng về mình. Tất nhiên bên cạnh những lời khen sẽ luôn có những lời góp ý, tôi sẵn lòng ghi nhận để trau dồi và hoàn thiện mình hơn ở những vai diễn tiếp theo.

Sau vai diễn thành công như vậy, chị có nghĩ lẽ ra mình nên phá bỏ hình ảnh ngọc nữ sớm hơn?

Tôi nghĩ bất kỳ một người diễn viên nào cũng sẽ rơi vào giai đoạn chông chênh, không biết phải chọn kịch bản thế nào hoặc lâu quá chưa có kịch bản mới mẻ. Nhưng sau tất cả, sự chờ đợi, cố gắng của tôi đã được đền đáp.

Tuy nhiên, nếu nói những vai diễn trước chỉ đẹp mà thiếu chiều sâu thì tội cho tôi quá. Mỗi khi nhận một vai diễn, tôi luôn muốn mang đến cho khán giả một góc nhìn khác về Lan Ngọc.

Tôi luôn chọn các nhân vật có chiều sâu, thay vì dễ dàng vượt qua. Cám trong “Tấm Cám: Chuyện chưa kể” khác hẳn các vai trước đó của tôi. Ms.Q trong “Gái già lắm chiêu” hay Nhã Linh trong “Cua lại vợ bầu” đều thuộc dạng vai tâm lý.

Nhiều khán giả nói diễn xuất của chị gần đây cũ kỹ, một màu vì mải mê tham gia game show. Chị nghĩ sao?

Phim ảnh và game show với tôi là hai con đường song song, ở lĩnh vực nào tôi cũng muốn làm tốt nhất khả năng khi được chọn.

Đối với một diễn viên, không phải lúc nào cũng sẽ nhận được một kịch bản tốt hay một vai diễn hay. Điều đó đồng nghĩa với việc phải chấp nhận chờ đợi. Chính vì thế, tôi hoạt động ở mảng gameshow. Nhưng, nếu nói tôi nhẵn mặt trên gameshow thì không đúng vì tôi và quản lý không nhận đại trà, show nào mời cũng nhận.

Áp lực sau “Cánh đồng bất tận”

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là “ngọc nữ” của màn ảnh Việt

Ninh Dương Lan Ngọc được mệnh danh là “ngọc nữ” của màn ảnh Việt

Có một bộ phim kể về một người nghệ sĩ ước ao chạm đến một dấu mốc lớn trong cuộc đời, nhưng khi đạt được, anh ta lại cảm thấy vô nghĩa bởi không biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Chị đã bao giờ rơi vào cảm giác này?

Việc một người nghệ sĩ tự áp lực bản thân mong muốn những sản phẩm sau phải tốt hơn sản phẩm trước đó là điều không thể tránh khỏi và tôi cũng vậy.

Tôi từng chia sẻ “Cánh đồng bất tận” thật sự là một cú hích lớn trong sự nghiệp giúp tên tuổi của tôi đến gần hơn với công chúng. Đó là niềm vui, sự may mắn nhưng vô hình trung cũng là một chiếc bóng quá lớn để mọi người bắt đầu so sánh với những vai diễn tiếp theo.

Ngọc bắt đầu áp lực để tự trả lời những câu hỏi do chính bản thân đặt ra, thậm chí có giai đoạn tôi đã bỏ hết tất cả.

Tuy nhiên, khi ổn định lại, tôi đã tự vấn với mình: “Mình yêu công việc này thế nào và muốn theo đuổi nó ra sao?”. Ngọc dám đối diện với nỗi sợ và đưa ra câu trả lời là Ngọc vẫn còn đam mê với nghiệp diễn.

Tất nhiên con đường trở lại không dễ dàng nhưng Ngọc vẫn cố gắng với tâm thế chậm mà chắc, biết đâu là thế mạnh, đâu là cơ hội để nắm bắt và tỏa sáng.

Tôi nghĩ ai cũng sẽ có những thời điểm hoài nghi chính mình. Hãy thành thật với bản thân để biết mình cần gì và lựa chọn gì để cảm thấy thoải mái nhất.

Khoảng thời gian khó khăn nhất của chị là…?

Giai đoạn đó có thể gọi là chông chênh tuổi 25. Ở lứa tuổi này mỗi người bắt đầu chạm tay đến những thành công nho nhỏ và có hàng triệu câu hỏi khác ập đến và câu hỏi khó nhất có lẽ là “Mình phải làm gì tiếp theo và mình có chắc chắn thành công hay không?”. Tôi nghĩ điều giúp mình vượt qua thời gian chông chênh đó chính là sự thành thật với bản thân mình.

Chúng ta phải nhìn vào chính mình một cách nguyên bản, tháo gỡ mọi hào quang đã có để hiểu mình là ai, mình có những khả năng gì, từ đó lựa chọn con đường mà mình bước tiếp.

Khi đã lựa chọn, chúng ta cần phải tin tưởng và làm hết sức mình. Mỗi người luôn có một đỉnh cao của riêng mình nếu ta cố gắng thật nhiều thì sớm muộn thành công sẽ mỉm cười.

Nhưng nhỡ đâu… chị không thành công, chị đã bao giờ toan tính cho điều đó?

Nếu không thành công chắc có lẽ bây giờ sẽ là một cô công an Ninh Dương Lan Ngọc theo nguyện vọng của bố hay là một nữ nhân viên văn phòng Ninh Dương Lan Ngọc nào đó cũng không chừng (cười). Quan trọng là mình có đủ bản lĩnh đứng lên sau những thất bại để trở thành một phiên bản tốt hơn hay không.

Sau tất cả, nghề chọn mình chứ mình đâu chọn nghề. Tôi tin rằng vẫn còn nhiều đỉnh cao khác mà mình cần phải đặt chân đến. “Đứng trên đỉnh vinh quang” chỉ dành cho những người cảm thấy thỏa mãn với những gì đạt được và dừng lại hành trình nghệ thuật để chuyển sang một con đường khác. Lan Ngọc sẽ vẫn còn bước tiếp.

32 tuổi nhưng vẫn ế!

Ninh Dương Lan Ngọc đã 32 tuổi nhưng chưa lập gia đình

Ninh Dương Lan Ngọc đã 32 tuổi nhưng chưa lập gia đình

Ở tuổi 32, Lan Ngọc sở hữu nhà tiền tỷ, xe hơi, cùng nhiều tài sản giá trị khác. Đạo diễn Bảo Nhân cũng tiết lộ cát-xê của chị cao nhất đoàn phim. Gọi chị là đại gia, liệu có đúng?

Đúng! Tôi là đại gia của chính mình. Tài sản Ngọc tạo ra ở mức vừa phải, giúp cho mình có cuộc sống thoải mái và lo cho gia đình.

Những thành quả ngày hôm nay đều do chị phấn đấu. Biết đâu nếu có đại gia nào đó nâng đỡ, hẳn chị sẽ không phải một mình cố gắng, lao lực đến mức đổ bệnh?

Tại sao hạnh phúc của mình lại phải do một người khác quyết định? Phụ nữ thời đại 4.0, tôi nghĩ bên cạnh những khuôn mẫu “công-dung-ngôn-hạnh” còn có quyền được tự yêu thương bản thân, được làm những điều mình thích.

Tất nhiên, sau tất cả tôi vẫn là con gái, luôn cần được yêu thương, chăm sóc từ người đàn ông nhưng đó là chuyện của tương lai. Hiện tại, tôi đang cảm thấy hạnh phúc với những gì mình tự tạo ra để chăm lo cuộc sống bản thân và gia đình.

Còn chuyện tình cảm, Lan Ngọc định rong chơi và quay cuồng trong công việc đến bao giờ?

Thật ra cũng không muốn rong chơi lắm (cười) nhưng hiện tại chưa có ai thì biết sao giờ. Hồi trước, tôi từng chia sẻ sẽ lập gia đình ở tuổi 25, xong kéo sang 28 tuổi. Giờ đã qua 30 tuổi và cụ thể là 32 tuổi luôn rồi nhưng vẫn ế. Thôi thì, lại tiếp tục đặt cột mốc 5 năm cho bản thân, nếu chưa đạt được thì mình lại gia hạn tiếp.

Thật ra, ai mà chẳng muốn có tình yêu và có một cái kết đẹp là “ngôi nhà và những đứa trẻ”. Tình yêu là một thứ vô cùng thiêng liêng. Ngọc cũng đang mở lòng để chờ đón tình yêu của mình sẽ đến. Nhưng nó cũng là cái duyên nên Ngọc không cưỡng cầu quá nhiều. Cứ thoải mái, cái gì đến sẽ đến thôi (cười lớn).

Người đàn ông đó chẳng phải ST Sơn Thạch - người được khán giả “đẩy thuyền” với chị suốt thời gian qua?

Tôi xin khẳng định rằng, mối quan hệ giữa mình và S.T chỉ đơn thuần là tình bạn, chứ không phải tình yêu. Chúng tôi tồn tại một thứ tình bạn vô cùng đẹp. S.T là người bạn thân nhất trong cuộc đời của tôi và đó là điều không bao giờ thay đổi.

Cảm ơn chị!

Ninh Dương Lan Ngọc sinh năm 1990, cô được mệnh danh là “ngọc nữ” trăm tỷ của màn ảnh Việt. Cô từng góp mặt trong các phim: “Cánh đồng bất tận”, “Gái già lắm chiêu 3”, “Cua lại vợ bầu”… Cô từng thắng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất giải Cánh Diều Vàng qua hai bộ phim “Cánh đồng bất tận” (2010) và “Trúng số” (2015).

Dung Nguyễn

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/ninh-duong-lan-ngoc-con-nhieu-dinh-cao-dang-cho-toi-chinh-phuc-d571623.html