Nổ bình ga, ba người bị thương

Khoảng 15 giờ ngày 11-5, tại số nhà 32 phố Cửa Nam, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã xảy ra vụ nổ lớn khiến người dân chung quanh hoảng hốt. Vụ nổ đã làm cửa kính ngôi nhà bị vỡ, văng ra phía trước; nhiều vật dụng trong nhà đổ vỡ, khiến ba người bị thương và đã được đưa đi cấp cứu.

An ninh - Trật tự

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tìm kiếm, cứu nạn, di chuyển các bình ga ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực xảy ra vụ nổ để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo nhân chứng tại hiện trường cho biết, ngôi nhà vừa tiến hành sửa chữa để kinh doanh đồ ăn. Nguyên nhân vụ nổ bước đầu được xác định do rò rỉ khí ga.

Tai nạn giao thông

Khoảng 15 giờ ngày 11-5, trên quốc lộ 27, đoạn qua thôn Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), xảy ra vụ tai nạn giao thông, làm một người chết, một người bị thương nặng.

Thời điểm nêu trên, chị Nguyễn Thị Ngà, SN 1968, ở phường Tấn Tài điều khiển xe gắn máy BS 85B1-521.24 chở phía sau chị Nguyễn Thị Thơm, SN 1968 ở phường Đạo Long (cả hai cùng ở TP Phan Rang - Tháp Chàm (Ninh Thuận) chạy từ hướng huyện Ninh Sơn đến TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến địa điểm nêu trên đã tông vào phía sau đuôi xe ô-tô BKS 85C-047.04 do lái xe tên Ly (chưa rõ địa chỉ) điều khiển đang dừng đỗ bên lề đường. Tai nạn làm chị Thơm chết tại chỗ, chị Ngà bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Ninh Thuận. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Cùng ngày, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Trương Chung Hiếu (SN 2001, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội), để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Hiếu điều khiển xe máy không biển kiểm soát, chở theo một người, di chuyển tốc độ cao. Đến ngã tư đường Bà Triệu -

Trần Nhân Tông, thấy lực lượng công an làm nhiệm vụ, Hiếu tăng ga bỏ chạy, bất chấp đèn tín hiệu giao thông đang đỏ, đâm vào xe của một người lái xe ôm công nghệ đang chở chị N.T.N.T (SN 1995, trú quận Hai Bà Trưng). Cú đâm mạnh khiến chị T bị hất văng lên hè, bất tỉnh tại chỗ. Do thương tích quá nặng, chị T đã tử vong tại bệnh viện.

Cháy nhà, chết người

Khoảng 3 giờ ngày 11-5, đã xảy ra vụ cháy tại nhà bà Nguyễn Thị Nhựt, 86 tuổi, ngụ tổ 1, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới (An Giang). Nhận được tin báo, lực lượng công an và quân sự địa phương, Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an huyện đã huy động lực lượng nhanh chóng đến chữa cháy. Khi ngọn lửa được dập tắt, căn nhà gần như bị thiêu rụi, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bà Nguyễn Thị Nhựt trong đám cháy cho nên đã tiến hành phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi để tìm nguyên nhân. Theo thông tin từ UBND xã Mỹ An, bà Nhựt sống neo đơn, thuộc diện hộ nghèo, hằng ngày bà sống bằng nghề nhặt ve chai, giấy vụn.

Khoảng 22 giờ ngày 10-5, một số người dân phát hiện lửa bốc cháy từ đống rác thải nhựa ở khu đất trống, thuộc tổ 10, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân, TP Biên Hòa (Đồng Nai). Sau đó, đám cháy lan vào hai căn nhà của ông Phạm Tùng Hiếu, rồi cháy lan sang bốn căn nhà khác của các hộ dân bên cạnh. Đến khoảng 2 giờ sáng ngày 11-5, ngọn lửa được lực lượng chức năng dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng đã thiêu rụi gần như hoàn toàn hai căn nhà của ông Hiếu, còn bốn căn nhà của các hộ dân bên cạnh cũng bị cháy rụi một phần. Hiện, Công an TP Biên Hòa đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44435702-no-binh-ga-ba-nguoi-bi-thuong.html