Nỗ lực, cảnh giác vì cuộc sống bình yên

Để nâng cao hiệu quả các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và vi phạm pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm thực hiện chặt chẽ.

Từ đó, nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, nhiều người phát hiện, cung cấp tin báo tố giác tội phạm, phối hợp cùng lực lượng Công an xử lý các vụ việc xảy ra trên địa bàn dân cư.

Công an huyện Cái Bè trao trả số tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng cho vợ chồng chị Phùng Thị Thu Oanh. Ảnh: THANH VIỆT

KHI NGƯỜI DÂN CẢNH GIÁC

Điển hình cho sự phối hợp này là kết quả thực hiện nhiệm vụ truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản, trốn lệnh truy nã xảy ra trên địa bàn huyện Cái Bè và TX. Cai Lậy. Tại huyện Cái Bè, người dân xã An Thái Trung khi phát hiện đối tượng truy nã trên địa bàn đã nhanh chóng báo tin cho Công an xã bắt giữ. Đối tượng tên Lê Trường Cửu (cư trú ấp 3, xã An Thái Trung, huyện Cái Bè) nghiện ma túy, bị Công an huyện Cái Bè truy nã về tội trộm tài sản.

Cũng trên địa bàn xã An Thái Trung vào cuối năm 2019, một tổ trưởng tổ nhân dân tự quản phát hiện đối tượng có lệnh truy nã lẩn trốn trên địa bàn xã đã nhanh chóng báo tin cho Công an xã đến bắt đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Quý (cư trú ấp Mỹ Phú B, xã Hậu Mỹ Phú, huyện Cái Bè) đã gây án tại nhà riêng trên địa bàn ấp Mỹ Phú B. Sau khi đánh và đốt vợ gây thương tích nghiêm trọng, Phú bỏ trốn khỏi địa phương. Đến khi trốn về xã An Thái Trung thì bị phát hiện, bắt giữ.

Chính nhờ tinh thần cảnh giác cao của người dân sinh sống trên địa bàn dân cư, trong những ngày đầu năm 2020, Công an huyện Cái Bè đã điều tra làm rõ 1 vụ trộm tài sản, truy bắt đối tượng phạm tội, thu hồi tài sản trị giá khoảng 30 triệu đồng trả lại cho chị Phùng Thị Thu Oanh (cư trú khu 4, thị trấn Cái Bè). Số tài sản gồm: 93 đồng hồ các loại, 100 dây da, 1 bộ dụng cụ và một số phụ kiện sửa chữa đồng hồ. Toàn bộ tài sản trên được chị Oanh để trong tủ sửa đồng hồ tại khu 1, thị trấn Cái Bè. Mỗi ngày, khi kết thúc công việc, vợ chồng chị khóa cửa tủ và về nhà ở khu 4.

Cho đến sáng 17-1-2020, khi đến mở tủ, vợ chồng chị phát hiện mất tài sản nên báo Công an. Sau 1 ngày điều tra, xác minh, Công an huyện Cái Bè được người dân cung cấp thông tin về những biểu hiện bất minh của đối tượng Võ Văn Sang (cư trú tổ 12, khu 4, thị trấn Cái Bè). Qua đấu tranh, Sang khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Sang đã bán một số đồng hồ để lấy tiền tiêu xài cá nhân, số tài sản còn lại Công an huyện thu hồi, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Trên địa bàn TX. Cai Lậy, Công an thị xã cũng đã ghi nhận tinh thần cảnh giác, dũng cảm truy bắt tội phạm của anh Nguyễn Văn Lưỡng (cư trú ấp Quý Thạnh, xã Tân Hội). Anh Lưỡng đã cùng lực lượng Cảnh sát giao thông truy đuổi, bắt giữ đối tượng Lâm Văn Thái Hiền (cư trú ấp Tân Thuận, xã Tân Hòa, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long) có hành vi dùng súng bắn điện tự chế để trộm chó.

Còn anh Đặng Bửu Long, Trưởng ban Bảo vệ dân phố phường 1 (TX. Cai Lậy) phát hiện đối tượng trộm mít và cung cấp thông tin cho lực lượng Công an bắt giữ đối tượng Lê Văn Chín (cư trú khu phố 4, phường 1, TX. Cai Lậy). Cả 2 anh Lưỡng và Long đều được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen.

“VÌ DÂN PHỤC VỤ”

Trên lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy, các chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng đã ghi lại ấn tượng đẹp về tinh thần trách nhiệm công tác, về ý thức tận tụy “Vì dân phục vụ”.

Điển hình là vụ hỏa hoạn xảy ra vào cuối tháng 2-2020, tại một cửa hàng sửa chữa xe máy trên địa bàn phường 1 (TX. Gò Công). Lửa phát cháy vào lúc sáng sớm từ tầng trệt của ngôi nhà. Khi đó, 2 người lớn trong gia đình đã ra ngoài đi chợ, đi tập thể dục; còn 2 cháu 17 tuổi và 8 tuổi còn đang ngủ trên lầu 1 nên không hay cháy xảy ra. Khi lửa bén vào các vật dụng bằng cao su, khói độc xộc lên lầu làm cho 2 trẻ bị ngạt và ngất xỉu ngay trong phòng ngủ.

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường khi lửa đã lan sang hàng hóa do chủ nhà để bít lối lên cầu thang. Khi nhiều người dân đã mang thang đến bên ngoài ngôi nhà nhưng còn đang loay hoay tìm cách vào bên trong, rất nhanh chóng 3 Cảnh sát chữa cháy là Đại úy Ngô Trung Hiếu, Trung sĩ Dương Văn Tạo và Trung sĩ Nguyễn Đình Tứ đã dùng thang leo lên mái nhà bên cạnh, dùng búa phá cửa sổ xông vào phòng ngủ đưa 2 trẻ em ra ban công, xuống đất sơ cứu.

Giao 2 trẻ em cho gia đình chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công cấp cứu, 3 đồng chí trở lại đội hình chiến đấu cùng đồng đội cho đến khi đám cháy trong căn nhà được dập tắt hoàn toàn, tránh cháy lan sang những căn nhà liền kề.

Đó là một số kết quả cụ thể trong rất nhiều mặt công tác mà lực lượng Công an các cấp đạt được trong thời gian qua. Những nỗ lực phấn đấu của các lực lượng Công an cùng cảnh giác, phối hợp của người dân sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới; đặc biệt là trong thời gian đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TRÀ MY

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/phap-luat-an-ninh-trat-tu/202006/no-luc-canh-giac-vi-cuoc-song-binh-yen-901132/