Nỗ lực chống bệnh truyền nhiễm 'kép'

Bệnh viện phổi Đồng Nai là một trong 4 cơ sở y tế của tỉnh có triển khai khu cách ly tập trung đối với những người nghi nhiễm bệnh Covid-19 hoặc theo dõi sức khỏe cho người đi về từ vùng dịch. Cùng lúc, tiếp nhận, theo dõi, 2 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm là lao và Covid-19 cũng là một áp lực không nhỏ đối với bác sĩ, nhân viên y tế ở đây.

Bác sĩ Hoàng Thi Thơ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện phổi Đồng Nai khám cho một bệnh nhân

Bác sĩ Hoàng Thi Thơ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện phổi Đồng Nai khám cho một bệnh nhân

Việc điều trị, chăm sóc bệnh nhân lao, nhất là lao kháng thuốc, vốn đã vất vả, tốn nhiều thời gian, công sức của bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện thì mùa dịch Covid-19 lại đặt lên vai những thầy thuốc ở đây thêm một trách nhiệm mới: lập khu cách ly và theo dõi sức khỏe của người về từ vùng dịch.

* “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai”

Môi trường làm việc nguy cơ lây nhiễm cao, vất vả và thu nhập thấp là nguyên nhân khiến cho Bệnh viện phổi Đồng Nai dù thiếu bác sĩ nhưng nhiều năm qua không thu hút được bác sĩ về làm việc.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc Bệnh viện phổi Đồng Nai cho biết, bệnh viện chỉ có 20 bác sĩ. Trong năm 2020, một số bác sĩ về hưu nên sự thiếu hụt nhân lực càng trầm trọng. Tuy nhiên đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện luôn vượt khó, nỗ lực trong công tác, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ Hoàng Thi Thơ, Trưởng khoa Cấp cứu Bệnh viện phổi Đồng Nai trải lòng, cách đây 25 năm, khi có ý định về công tác ở Bệnh viện phổi Đồng Nai, gia đình, bạn bè đều can ngăn vì lo ngại nguy cơ lây bệnh do thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân lao. Song bác sĩ Thơ vẫn không bỏ cuộc vì nghĩ, nếu ai cũng sợ như vậy thì ai sẽ chữa cho bệnh nhân lao. Nếu bệnh nhân lao không được chữa trị, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng rất cao.

Chính vì vậy, suốt ngần ấy năm gắn bó với bệnh nhân lao và làm việc trong môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh cao nhưng bác sĩ Thơ vẫn không nản lòng. Bởi hơn ai hết, bác sĩ Thơ hiểu và đồng cảm với bệnh nhân lao.

Để tập trung phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện phổi Đồng Nai đã vận động bệnh nhân nhẹ về tuyến dưới hoặc về nhà điều trị. Hiện bệnh viện chỉ có gần 30 bệnh nhân lao các thể và 6 bệnh nhân lao kháng thuốc.

Tại Khoa Lao nam Bệnh viện phổi Đồng Nai, phần lớn là bệnh nhân bệnh nặng, nhiều người trong số này còn đồng nhiễm lao - HIV/AIDS hay lao kháng thuốc nên nguy cơ lây nhiễm lao rất cao. Thực tế, trong khoa đã từng có bác sĩ, nhân viên bị lây nhiễm lao rồi về lây cho người thân. Chính bác sĩ chữa lao cũng phải đi điều trị lao.

Bác sĩ Bùi Văn Thịnh, Trưởng khoa Lao nam tâm sự, mặc dù các bác sĩ, nhân viên trong khoa đều biết cách phòng ngừa nhưng trong quá trình cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân rất khó tránh khỏi các nguy cơ lây nhiễm. Vì những ca bệnh nặng, bệnh nhân bất ngờ ho rồi ói ra cả máu.

“Thật ra biết cách phòng tránh là không đáng ngại. Hơn ai hết bác sĩ phải làm gương cho bệnh nhân trong việc đeo khẩu trang để họ ý thức tránh lây nhiễm cho người khác. Công việc vất vả, độc hại là thế nhưng khi điều trị khỏi cho một ca bệnh lao, nhất là lao kháng thuốc, chúng tôi rất mừng khi thấy người bệnh được mạnh khỏe trở về và loại trừ được một mối lây truyền bệnh lao kháng thuốc cho xã hội. Nếu ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, thì gian khổ sẽ dành phần ai” - bác sĩ Thịnh chia sẻ lý do gắn bó với công việc.

Qua gần 5 năm triển khai điều trị lao kháng thuốc, đến nay, Bệnh viện phổi Đồng Nai đã phát hiện và điều trị cho hơn 200 ca lao kháng thuốc có hiệu quả. Ông N.Đ.T. (ngụ xã An Viễn, H.Trảng Bom) bộc bạch, cách đây 1 tháng, sức khỏe của ông gần như suy kiệt vì bệnh lao kháng thuốc do điều trị không đúng cách, không tuân thủ phác đồ điều trị bệnh lao. Sau khi được đưa đến Bệnh viện phổi Đồng Nai chữa trị, nay bệnh tình đã tiến triển khá tốt, sức khỏe của ông hồi phục dần. “Nhờ các bác sĩ, nhân viên của bệnh viện tận tình cứu chữa, nếu không tôi khó mà sống nổi” - ông T. nói.

Phần lớn bệnh nhân bị nhiễm lao ở Bệnh viện phổi Đồng Nai đều nghèo, bệnh nặng và thậm chí bị người thân bỏ rơi. Vì vậy, bên cạnh việc điều trị, các bác sĩ, nhân viên của bệnh viện còn giúp đỡ, chăm sóc bệnh nhân như người nhà.

Là hộ lý, công việc thường xuyên của chị Nguyễn Thị Ngọc Thúy là dọn dẹp, vệ sinh và hỗ trợ chăm sóc người bệnh. Chị Thúy tâm sự, 5 năm qua, chị đã chăm sóc không ít những bệnh nhân bị đồng nhiễm lao - HIV/AIDS. Những bệnh nhân này do bị mất kháng thể nên thường bị các bệnh ngoài da, lở loét rất nặng.

“Đối với những bệnh nhân này, sức khỏe rất yếu, họ không tự chăm sóc bản thân. Gia đình đã bỏ họ, mình bỏ họ nữa thì bệnh nhân biết “bám víu” vào ai” - chị Thúy trải lòng.

* Chống “kép” bệnh truyền nhiễm

Từ khi Việt Nam công bố dịch bệnh Covid-19, Bệnh viện phổi Đồng Nai đã được giao thêm trách nhiệm thành lập khu cách ly tập trung và quản lý người từ vùng dịch về Đồng Nai.

Ngoài theo dõi sức khỏe cho những người đi về từ vùng dịch Covid-19, Bệnh viện phổi Đồng Nai còn quan tâm nấu những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho “khách” ở khu cách ly

Ngoài theo dõi sức khỏe cho những người đi về từ vùng dịch Covid-19, Bệnh viện phổi Đồng Nai còn quan tâm nấu những bữa ăn đủ chất dinh dưỡng cung cấp cho “khách” ở khu cách ly

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Khánh, Giám đốc Bệnh viện phổi Đồng Nai cho biết thêm, thực hiện yêu cầu của Sở Y tế, từ chiều 28 Tết Nguyên đán 2020, bệnh viện đã khẩn trương thành lập khu cách ly để đón một số người dân từ vùng dịch trở về. Thời điểm đó, mọi người đang chuẩn bị nghỉ Tết, nhưng trên tinh thần “chống dịch như chống giặc” và 4 tại chỗ: lực lượng tại chỗ, hậu cần tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, chỉ trong vòng một đêm, bệnh viện đã hoàn thành được khu cách ly với đầy đủ tiện nghi cơ bản.

Tại khu cách ly của bệnh viện, ngoài những dụng cụ y tế dùng trong cách ly như: khẩu trang, nước sát trùng, áo bảo hộ thì bệnh viện còn trang bị những đồ dùng sinh hoạt hằng ngày; cho lắp đặt wifi để những người cách ly tiện xem tin tức, giải trí, liên lạc với gia đình... Bệnh viện cũng cung cấp các suất ăn miễn phí cho “khách” - cách bệnh viện gọi những người về từ vùng dịch.

Bác sĩ CKII Nguyễn Văn Sung, Trưởng khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện phổi Đồng Nai - phụ trách khu vực cách ly tập trung cho hay, hiện có 25 người về từ Trung Quốc và Hàn Quốc đang được cách ly tại bệnh viện. Qua kiểm tra y tế và đo nhiệt độ mỗi ngày, 25 người này đều có sức khỏe bình thường và hợp tác với các bác sĩ trong theo dõi tình hình sức khỏe.

“Thỉnh thoảng cũng có một số người tỏ ra khó chịu khi bị cách ly. Những lúc đó, chúng tôi phải ân cần giải thích việc làm này để bảo vệ sức khỏe, tính mạng cho chính bản thân họ, cũng như cho gia đình và cộng đồng... Sự chân thành của người thầy thuốc đã giúp nhiều người yên tâm cách ly” - bác sĩ Sung chia sẻ.

Trực chiến ở khu cách ly này, các bác sĩ, nhân viên luôn thường trực với quần áo chống dịch, khẩu trang, găng tay kín mít. Chị Trương Thị Cúc, một điều dưỡng chia sẻ: “Công việc ở khu cách ly không vất vả nhưng áp lực rất lớn khi nguy cơ lây nhiễm cao, diễn biến dịch bệnh phức tạp. Tuy nhiên rất may trong số người bị cách ly tại đây, chưa có ai bị nhiễm loại bệnh nguy hiểm này”.

Dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp và bệnh lao vẫn tồn tại, tiềm ẩn nguy cơ lây lan trong cộng đồng... Điều này đặt ra cho bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện phổi Đồng Nai trọng trách rất lớn. Với lòng yêu nghề, tinh thần trách nhiệm, những “chiến sĩ” áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch tại Bệnh viện phổi Đồng Nai vẫn đang ngày đêm trực chiến và sẵn sàng tiếp nhận, theo dõi, cứu chữa các ca bệnh truyền nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ra cộng đồng

Phương Liễu

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/bandoc/202003/no-luc-chong-benh-truyen-nhiem-kep-2991394/