Nỗ lực chống dịch trên tuyến biên giới Đồng Tháp

1 giờ sáng, cái nóng ở khu vực ấp 1 (xã thường Phước 1, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) đã dịu đi rất nhiều. Biên giới Tây Nam những ngày này như yên ả hơn.

Giấc ngủ của người dân không còn bị đánh thức bởi tiếng động cơ của những “quái xế” vận chuyển hàng lậu qua biên giới dọc theo các đường mòn nằm khuất trong tuyến dân cư. Trời về khuya, sương đêm dày đặc, từng bước chân của lực lượng Bộ đội Biên phòng, công an và dân quân tuần tra nghe càng rõ hơn. Mấy tuần nay, các chốt chặn tại những điểm trọng yếu khu vực biên giới huyện Hồng Ngự được hình thành và các lực lượng luân phiên nhau trực 24/24 giờ.

 Lực lượng chốt chặn tại ấp 1, xã Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp) ngăn chặn hiện tượng xâm nhập trái phép qua đường mòn.

Lực lượng chốt chặn tại ấp 1, xã Thường Phước 1 (Hồng Ngự, Đồng Tháp) ngăn chặn hiện tượng xâm nhập trái phép qua đường mòn.

Ông Phạm Văn Quyền, công an viên xã Thường Phước 1 sau đợt tuần tra trở về quần áo lấm lem bụi đất, rót vội ly trà uống cho đỡ khát, cho biết: "Tuyến đường biên giới nước bạn kéo dài từ ấp 1 xã Thường Phước 1 đến xã Thường Thới Hậu A dài gần 9km. Đây là địa bàn mà người dân thường xuyên xâm nhập trái phép vào Việt Nam, nhất là trong thời điểm đóng cửa biên giới phòng, chống dịch Covid-19. Chốt gác tại đây ngăn chặn người dân theo đường mòn hình thành từ khá lâu, do người dân qua lại làm ruộng, rẫy và các đối tượng buôn lậu lợi dụng để tuồn hàng về Việt Nam. Hôm trước, hơn 1 giờ có 13 người dân từ Campuchia về xâm nhập trái phép qua biên giới bằng đường mòn. Chúng tôi đã lập biên bản tạm giữ và giao cơ quan chức năng xử lý. Địa điểm này tương đối phức tạp, vì vậy anh em phải phối hợp tuần tra thường xuyên, đồng thời kết hợp tuyên truyền để người dân hiểu rõ chủ trương của Nhà nước trong phòng, chống dịch bệnh. Bà con nơi đây rất đồng tình ủng hộ và hợp tác trong cung cấp thông tin, cùng lực lượng làm nhiệm vụ ngăn chặn người vượt biên giới trái phép và buôn lậu qua biên giới".

Khu vực biên giới luôn là điểm “nóng” của các loại tội phạm, tệ nạn, nhất là tình hình buôn lậu “biến hóa” từng ngày. Lực lượng chức năng vốn đã rất khó khăn trong đấu tranh với các loại tội phạm, thời điểm chống dịch này lại càng gian nan hơn. Các đối tượng vào đêm tối thường vượt biên bằng những đường mòn, lối mở nên việc ngăn chặn không hề đơn giản. Nhìn những gương mặt sạm đen và có phần hốc hác, chúng tôi đã hình dung và cảm nhận được nỗi vất vả của anh em ở các chốt. Thế nhưng những ánh mắt ấy luôn ngời lên sự tự tin, đầy quyết tâm. Với các anh, sự bình yên của người dân luôn được đặt lên hàng đầu, với niềm mong mỏi lớn nhất là cả nước sẽ sớm vượt qua dịch bệnh. Ai cũng sẵn sàng góp công, góp sức để phòng, chống dịch hiệu quả. Theo Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thường Phước 1 Cao Phương Nam: Mặc dù thời điểm này đang vào mùa thu hoạch hoa màu, nhưng khi huy động, anh em tham gia rất nhiệt tình và tích cực.

Theo ghi nhận của chúng tôi, tại Cửa khẩu Quốc tế Thường Phước, lưu lượng xe chở hàng qua cửa khẩu vào ban ngày khá đông. Cùng với việc tiến hành các thủ tục cần thiết thì khâu khử trùng phương tiện, đo thân nhiệt người dân được cán bộ, chiến sĩ thực hiện chặt chẽ. Còn tại Cửa khẩu Thông Bình nằm trên địa bàn xã Thông Bình, huyện Tân Hồng, lực lượng làm nhiệm vụ cũng căng mình ngày đêm tuần tra, kiểm soát người qua lại. Mấy tuần nay, anh em dựng lều trại tại đây, ăn uống, ngủ nghỉ làm nhiệm vụ trong điều kiện tương đối khó khăn. Tiết trời miền Tây Nam Bộ đang vào cao điểm nắng nóng, buổi sáng còn đỡ chứ nắng lên cao thì ai nấy lã chã mồ hôi, ướt hết áo bởi đường tuần tra thì dài, các chốt chặn không một bóng cây. Thiếu tá Nguyễn Thành Phước, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thông Bình chia sẻ: “Anh em công an, dân quân hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong việc tuần tra, kiểm soát cũng như xử lý các vụ việc vi phạm. Ai cũng hiểu, nếu lơ là một chút, người mang dịch bệnh “lọt” qua biên giới vào nội địa thì mức độ lây lan ra cộng đồng sẽ khó mà lường hết được hậu quả. Chúng tôi vất vả có là gì so với nỗi lo chung của đất nước, anh em luôn động viên nhau, cố gắng làm thật tốt nhiệm vụ của mình để góp phần mang lại bình yên cho người dân”.

Là người dân địa phương, ông Nguyễn Văn Mẫn, ngụ xã Thông Bình xúc động nói: “Hầu như cả ngày lẫn đêm, tôi thấy anh em luôn có mặt ở đây. Có lần ngang qua thấy nhiều anh em tựa lưng vào ghế ngủ vội, thấy mà thương. Tôi mong sao dịch bệnh sớm qua mau để người dân cũng đỡ phải lo lắng và các anh không phải vất vả như thế”.

Chúng tôi rời biên giới Tây Nam khi mặt trời vừa khuất bóng. Lại một đêm không ngủ của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt chặn. Các anh đang vất vả, thao thức để người dân được ngon giấc và đón chào một ngày mới bình yên.

Bài và ảnh: THẾ HIỂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/no-luc-chong-dich-tren-tuyen-bien-gioi-dong-thap-614293