Nỗ lực hết mình, giữ vững bản lĩnh chiến sĩ Công an nhân dân
Ngày 20/9, gần 500 cựu sinh viên Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân đã cùng ôn lại kỷ niệm 30 năm rèn luyện từ cái nôi đào tạo trọng điểm chính quy lực lượng Công an.

Gần 500 cựu sinh viên khóa D27 Học viện An ninh nhân dân, - D21 học viện Công an nhân dân tụ họp nhân 30 năm được rèn luyện, đào tạo chính quy lực lượng công an
Ngày 20/9, gần 500 cựu sinh viên khóa D27 Học viện An ninh nhân dân, - D21 học viện Công an nhân dân đã có dịp ôn lại kỷ niệm 30 năm nhập trường, nơi đào tạo đầu tiên, trọng điểm của ngành Công an.
30 năm trước, tháng 9/1995, khóa D27 gồm 495 học viên từ khắp mọi miền đất nước nhập học tại Đại học An ninh, đào tạo công an chính quy trong điều kiện đất nước mở rộng hội nhập quốc tế, đổi mới nhiều mặt.
Khóa D27 đã trở thành thế hệ tiếp nối những thành công của thế hệ cha anh đi trước, học tập, phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành trở thành những sĩ quan Công an nhân dân trung với Đảng, hiếu với dân.
Trong số 495 học viên ra trường công tác trên mọi miền đất nước, sau 30 năm nhiều đồng chí đã trở thành lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân xứng đáng truyền thống tự hào 80 năm của lực lượng, là thanh bảo kiếm của Đảng…
Đến nay, D27 tự hào có Trung tướng Đặng Hồng Đức giữ cương vị Thứ trưởng Bộ Công an, 4 đồng chí giữ cương vị Giám đốc Công an tỉnh, 1 đồng chí là Cục trưởng, 1 đồng chí là Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 22 đồng chí là Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương…

Đây cũng là dịp các học viên khóa D27 tri ân những dạy bảo tâm huyết của các thầy cô
Mẻ “thép" D27 Học viện An ninh Học viện Cảnh sát đã được tôi luyện thành công đến nay đã tròn 30 năm. Thành công ở nhiều vai trò, cương vị khác nhau, D27 luôn phát huy ngọn cờ đầu trong tinh thần học tập, phấn đấu và trưởng thành, vững bước bảo vệ bình yên của nhân dân từ Thủ đô thân yêu tới những vùng sâu vùng xa, nơi địa đầu Tổ quốc.
Tổng Bí thư Tô Lâm đã nói: “Vùng trời quê hương nào cũng là bầu trời Tổ quốc”, nơi đâu có nhân dân, có đồng đội của mình, thì nơi đó có dấu chân của D27 cùng nhân dân, cùng lực lượng Công an nhân dân góp phần bảo vệ an ninh trật tự, giữ bình yên cho cuộc sống.
Tri ân những dạy bảo tâm huyết của các thầy cô đối với các học viên khóa D27, Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt các học viên hứa sẽ nỗ lực hết mình, giữ vững bản lĩnh chính trị, trung thành với tổ quốc, với nhân dân, phấn đấu làm cán bộ tốt, chiến sĩ Công an nhân dân tốt, đóng góp tích cực vào lĩnh vực an ninh trật tự và kinh tế địa phương nơi công tác.
Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cũng mong muốn Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân tiếp tục phát triển hiện đại về cơ sở vật chất, về tổ chức, mạnh về nguồn nhân lực, trong đó đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo xứng tầm nhiệm vụ bởi có một nguyên tắc bất di bất dịch trong giáo dục và đào tạo là muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi.