Nỗ lực hỗ trợ nhân dân 'rốn lũ' vượt qua khó khăn

Đã 5 ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu vẫn chìm trong không khí tang thương, mất mát. Trên địa bàn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các lực lượng, trong đó có Bộ đội Biên phòng đang tiếp tục hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả. Sự vào cuộc nhanh chóng của chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng trở thành điểm tựa để bà con vùng 'rốn lũ' từng bước vượt qua khó khăn trước mắt.

Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Văn Hợi

Cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng đến hiện trường tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Ảnh: Văn Hợi

Ngày 21/7, địa bàn xã Mường Than đã không còn mưa nhưng bầu trời vẫn xám xịt, nhìn lên dãy núi phía sau bản Chít vẫn còn những dòng đất đang “chảy” xuống. Trên một diện tích rộng lớn, dấu vết của trận lũ dữ hiện rõ ở khắp nơi. Hàng nghìn mét khối đất đá, cây rừng nằm ngổn ngang, nhiều ngôi nhà chỉ còn trơ lại nền móng hoặc bị hư hỏng nặng, ruộng nương bị vùi lấp, giao thông nhiều nơi vẫn chia cắt.

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, hiện có hơn 900 cán bộ, chiến sĩ thuộc Quân đội, Công an, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng chức năng đang bám địa bàn hỗ trợ nhân dân. Trong những ngày qua, các lực lượng được chia thành nhiều mũi. Một bộ phận tiếp tục tổ chức tìm kiếm 1 nạn nhân còn mất tích, số còn lại giúp các gia đình dọn bùn đất, thu gom tài sản, vệ sinh nhà cửa để sớm vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giúp nhân dân vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Văn Hợi

Tổ công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu giúp nhân dân vệ sinh nhà cửa. Ảnh: Văn Hợi

Cũng như nhiều lực lượng khác, từ sáng sớm, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng đã nhanh chóng triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch phân công. Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trực tiếp chỉ huy 34 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Ánh cho biết: “Căn cứ vào tình hình thực tế, quân số được chia thành 2 tổ thực hiện các nhiệm vụ khác nhau. Một tổ gồm 6 huấn luyện viên cùng chó nghiệp vụ của Trường Trung cấp 24 Biên phòng và một số cán bộ, chiến sĩ tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích. Quân số còn lại xuống các hộ dân có nhà ở còn khả năng khắc phục để hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa, giúp bà con có chỗ ở trước mắt”.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nỗ lực để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Hợi

Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nỗ lực để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: Văn Hợi

Từ trung tâm bản Chít, tổ công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gồm cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ lội qua dòng nước đục ngầu, băng qua những bãi bùn lầy để tiếp cận các khu vực nghi vấn. Mỗi bước chân đều hết sức thận trọng bởi phía dưới lớp bùn non là đá, nhiều vật sắc nhọn. Trong quá trình tìm kiếm, các tổ công tác liên tục phải điều chỉnh phương án bởi trận lũ đã làm thay đổi hoàn toàn địa hình. Có nơi trước đây là nhà dân, ruộng lúa, vườn cây, nay chỉ còn lại những bãi đất đá mênh mông. Những dấu mốc quen thuộc đều bị dòng nước cuốn trôi, khiến việc xác định vị trí tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Giữa điều kiện khắc nghiệt đó, những chú chó nghiệp vụ trở thành "cánh tay nối dài" của lực lượng cứu hộ. Chúng liên tục được đưa đến các khu vực nghi vấn để đánh hơi, hỗ trợ phát hiện dấu vết nạn nhân. Mỗi khi chó nghiệp vụ phát tín hiệu, các lực lượng lập tức sử dụng máy xúc kết hợp đào thủ công để kiểm tra. Dù chưa có thêm kết quả như mong muốn, nhưng tất cả vẫn kiên trì bám hiện trường với quyết tâm không bỏ sót bất kỳ hy vọng nào.

Không chỉ tham gia tìm kiếm nạn nhân, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng còn tìm lại được nhiều tài sản có giá trị của người dân bị vùi lấp dưới lớp đất đá và cây rừng. Những chiếc xe máy, vật dụng sinh hoạt hay giấy tờ quan trọng được bàn giao lại cho người dân, góp phần giúp bà con vơi bớt phần nào những mất mát sau thiên tai.

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Văn Hợi

Huấn luyện viên và chó nghiệp vụ của Bộ đội Biên phòng tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân. Ảnh: Văn Hợi

Song song với nhiệm vụ tìm kiếm, các tổ công tác của Bộ đội Biên phòng còn phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng vận chuyển lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm đến các hộ bị thiệt hại. Ở nhiều gia đình, hình ảnh những người lính quân hàm xanh xúc bùn đất, dọn dẹp nền nhà đã trở nên quen thuộc. Có những căn nhà phải mất hàng giờ mới có thể dọn sạch lớp bùn dày, đặc quánh. Đối với những người lính, dù quần áo lấm đầy bùn đất, ai cũng cố gắng làm thật nhanh để giúp bà con sớm có nơi che mưa, tránh nắng.

Còn với nhiều người dân bản Chít, sự có mặt của các lực lượng trong những ngày khó khăn nhất là nguồn động viên tinh thần to lớn. Khi chứng kiến hàng trăm cán bộ, chiến sĩ ngày đêm không quản hiểm nguy giúp nhân dân tìm kiếm người thân, cứu tài sản, dọn dẹp nhà cửa, nhiều người đã không giấu được xúc động. Những ngày tới, công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích, giúp dân ổn định cuộc sống vẫn sẽ tiếp tục được triển khai với quyết tâm cao nhất.

Viết Lam

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-ho-tro-nhan-dan-ron-lu-vuot-qua-kho-khan-post505701.html