Nỗ lực hoàn thiện mình

Bước sang kỳ học cuối cùng của thời sinh viên, tôi quyết định thử sức nhiều hoạt động đa dạng.

Đức Hạnh (bìa phải) tích cực chuẩn bị cho cột mốc sắp hoàn thành chặng đường sinh viên

Đức Hạnh (bìa phải) tích cực chuẩn bị cho cột mốc sắp hoàn thành chặng đường sinh viên

Các năm trước đây, tôi dành toàn thời gian cho các học phần và dự án tại trường, thỉnh thoảng thì làm tình nguyện viên một số sự kiện phi lợi nhuận. Kim chỉ nam của tôi là tập trung học nên các trải nghiệm thực tế bên ngoài giảng đường tuy có mà vẫn chưa đáng kể, chủ yếu chỉ tham gia những gì thật sự thích. Nhận ra còn nhiều điều mình chưa biết, tôi quyết định tìm một công việc làm thêm liên quan đến ngành học trước khi tốt nghiệp. Hàng chục CV gửi đi, tôi được gọi đi phỏng vấn nhưng vẫn chưa như ý. Tôi tạm dừng tìm kiếm để thật sự suy ngẫm, chuẩn bị tốt hơn cho hành trình. Và công việc phù hợp đã đến: biên tập trên YouTube cho một công ty sản xuất nội dung số ở Hà Nội. Tôi thu xếp linh hoạt, hiệu quả việc làm trực tuyến và bán thời gian này với lịch học. Tôi hiểu ra không cần phải ép mình gấp rút đi làm mà có thể chậm lại vài bước, cho bản thân sẵn sàng và thoải mái để tiến xa hơn. Niềm vui nối tiếp khi tôi được giảng viên giới thiệu thực tập cho một đơn vị tổ chức sự kiện. Thật ra, đây không phải là kỳ thực tập chính thức theo quy định nhà trường nên tôi cũng chưa có nhiều dịp làm việc trực tiếp với mọi người ở công ty. Dù vậy, tôi trân trọng mọi kết nối có được để quan sát, học hỏi kỹ năng thực chiến của các tiền bối, đối chiếu với định hướng tương lai.

Cùng bạn bè đi đó đây cũng là cách người trẻ gia tăng trải nghiệm, để tự tin bước sang chương mới của cuộc đời, khi thật sự gia nhập thị trường lao động

Cùng bạn bè đi đó đây cũng là cách người trẻ gia tăng trải nghiệm, để tự tin bước sang chương mới của cuộc đời, khi thật sự gia nhập thị trường lao động

Như mọi bạn trẻ khao khát tích lũy kinh nghiệm phong phú song tôi ý thức ưu tiên của mình lúc này vẫn là học. Không chỉ ngồi vào bàn khi có các bài tập, nghiên cứu bắt buộc thực hiện mà tôi cố gắng xây dựng thói quen học ngay khi có thể, tránh rơi vào trạng thái rảnh rỗi, trống rỗng, không có gì làm. Cân bằng giữa học tập - làm việc - trải nghiệm rất thú vị. Tôi đặc biệt quan tâm đến ngoại ngữ. Ngoài tiếng Anh là ngôn ngữ thiết yếu không riêng gì trong ngành Quan hệ công chúng của tôi mà còn các lĩnh vực khác, thì tôi còn nghiêm túc trau dồi tiếng Hàn. Tôi vốn đam mê văn hóa xứ kim chi, tiếng Hàn giúp tôi kết nối về mặt tinh thần với các thần tượng của mình. Chỉ cần hiểu được một ít, nghe được sự động viên từ họ đủ làm tôi phấn chấn, được tiếp năng lượng. Học tập là sở thích đồng thời là mục tiêu để tôi phát triển thành phiên bản tốt hơn. Mùa hè này, với tôi, bận rộn mà ý nghĩa. Tôi khám phá khả năng của chính mình và say mê góp nhặt, chiêm nghiệm bao điều mới mẻ để vững vàng, chủ động khi ra trường.

Bài và ảnh: Đức Hạnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/no-luc-hoan-thien-minh-196240525192453538.htm