Nỗ lực khỏa lấp nỗi đau Làng Nủ

Trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh (Bảo Yên, Lào Cai) vào sáng 10-9 gây hậu quả nặng nề, vùi lấp toàn bộ thôn. Ngay sau khi nhận được thông tin, bộ đội Quân khu 2 đã lập tức hành quân trong đêm đến hiện trường triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn. Cán bộ, chiến sĩ không quản hiểm nguy dầm mình trong bùn đất mong xoa dịu, khỏa lấp phần nào nỗi đau mất mát quá lớn nơi đây.

Trận sạt lở kinh hoàng

Đến tận bây giờ, những người may mắn sống sót cũng không nghĩ nổi vì sao ngôi làng nhỏ dưới thung lũng xanh lại xảy ra thảm kịch chỉ trong giây lát như vậy. Đứng trước dòng nước cuộn ngầu đất đỏ, ông Hoàng Văn Diệp, Trưởng thôn Làng Nủ vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông nói trong nghẹn ngào: “Nơi đây đã từng có lũ nhưng chưa bao giờ khủng khiếp như lần này. Chỉ sau một tiếng nổ, hàng triệu mét khối đất đá đã san phẳng ngôi làng nhỏ, cuốn 37 hộ gia đình với 158 nhân khẩu ra con suối Vàng Kheo".

Suốt từ hôm qua, bà Hoàng Thị Sợi cứ đứng trên bờ suối khóc vật vã. Trận lũ quét đã khiến 4 người trong gia đình bà tử vong, còn người con trai kẹt ở gốc cây bị thương nặng đã được đưa đến viện cấp cứu. Ông Sầm Văn Bóng thì thất thần, đến bây giờ dường như ông vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Buổi sớm, ông ra nhà người thân, buổi chiều về nhà đã mất vợ, 2 con và 1 cháu. Đôi mắt ông trũng sâu thất thần nhìn vào bãi bùn đất như người không hồn.

 Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TRUNG HIẾU

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316, Quân khu 2 cùng các lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích trong trận sạt lở đất tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Ảnh: TRUNG HIẾU

Trở về từ thành phố Lào Cai, bà Hoàng Thị Phóng không thể tin vào mắt mình khi thấy ngôi làng chỉ còn là một bãi đất đá ngổn ngang. Giọng bà nghẹn lại vì không biết chồng mình nằm nơi nào trong bãi đất đá ấy. Ngôi nhà mới xây năm 2022 còn chưa trả hết nợ cũng không còn lại dấu vết...

Trận sạt lở kinh hoàng đã gây ra thiệt hại nặng nề. Trao đổi về công tác khắc phục hậu quả, đồng chí Trịnh Xuân Trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai giọng nghẹn ngào: “Mất mát này là quá lớn. Địa phương đã nhanh chóng triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân. Chúng tôi rất mong sự chung tay của các lực lượng chức năng để địa phương sớm khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống nhân dân”.

 Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở.

Lực lượng vũ trang Quân khu 2 tìm kiếm nạn nhân tại hiện trường vụ sạt lở.

Vụ sạt lở xảy ra ở khu vực địa hình rất phức tạp, xung quanh là núi cao, các khu vực bị nước lũ chia cắt. Trên tuyến đường từ huyện Bảo Yên vào Làng Nủ có nhiều điểm sạt lở, đất đá, cây cối chắn ngang đường. Để tiếp cận hiện trường, lực lượng vũ trang Quân khu 2 phải giải phóng các điểm sạt lở nhằm đưa phương tiện vào trong. Sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn được lập tại Nhà văn hóa-Trung tâm học tập cộng đồng thôn Làng Nủ. Trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 nhấn mạnh: “Với phương châm tìm kiếm hết khả năng, bộ đội làm nòng cốt phối hợp với các lực lượng chức năng thống nhất phương án, giao nhiệm vụ cho từng hướng, khẩn trương triển khai tìm kiếm nạn nhân, đồng thời bảo đảm nhu yếu phẩm cho bà con, đặc biệt là những gia đình có người thân bị nạn”.

Quân khu 2 đã điều động 300 cán bộ, chiến sĩ vào khu vực xã Phúc Khánh. Trong đó 100 đồng chí tìm kiếm dọc suối Nủ từ sông Chảy vào; 200 đồng chí tìm kiếm trực tiếp tại khu vực sạt lở. Ngoài ra, lực lượng dân quân của huyện Bảo Yên, tỉnh Yên Bái và khoảng 300 người khác cùng tham gia công tác tìm kiếm, dẫn đường cung cấp thông tin. Trung tá Nguyễn Ngọc Ba, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 (Quân khu 2) cho biết: “Ngay sau khi nhận lệnh cấp trên, đơn vị lập tức triển khai lực lượng, phương tiện, vật chất đến hiện trường. Chỉ huy đơn vị triển khai vẽ sơ đồ, khoanh vùng, tổ chức giao nhiệm vụ cho từng bộ phận và nhanh chóng bắt tay vào công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích. Tất cả đều nỗ lực với quyết tâm cao nhất, tranh thủ từng giây, từng phút”.

Tại khu vực lũ quét, sạt lở, đất đá, cây cối ngổn ngang trong khi trời vẫn còn mưa nên công tác tìm kiếm cứu nạn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Thế nhưng mong mỏi xoa dịu nỗi đau mất mát quá lớn cho người dân nơi đây, cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và các lực lượng chức năng đã nỗ lực gấp đôi, gấp ba thực hiện "nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình". Áo phao chân trần, bộ đội dò dẫm dưới bùn lầy nhão nhoét, tanh nồng nhưng không một ai nề hà. Binh nhất Lù Văn Trường, chiến sĩ Đại đội 6, Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316 chia sẻ: "Mất mát của người dân Làng Nủ là rất lớn. Tôi và đồng đội đã nỗ lực hết mình để bù đắp phần nào những đau thương của bà con. Tất cả không quản vất vả, sẵn sàng đi vào nơi gian khó để tìm kiếm”.

Mặc cho mưa vẫn rơi nặng hạt, từng tốp cán bộ, chiến sĩ tỏa đi các hướng khoanh vùng khu vực sạt lở, men theo dòng nước chảy mong tìm được người bị nạn. Dù vất vả, gian khó nhưng cán bộ, chiến sĩ nhận nhiệm vụ đều lăn xả hết mình. Công tác tìm kiếm nạn nhân tiếp tục được lực lượng vũ trang triển khai quyết liệt với tinh thần vì nhân dân. Cùng với đó, các đơn vị cũng quan tâm thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời gia đình bị nạn nhằm xoa dịu nỗi đau của người dân Làng Nủ.

VŨ DUY - VIỆT TRUNG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/no-luc-khoa-lap-noi-dau-lang-nu-793922