Nỗ lực phủ xanh doanh trại
Sau gần 3 năm chuyển về vị trí đóng quân mới, khuôn viên Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn đã có thêm nhiều gam màu xanh hơn. Đó là thành quả từ sự nỗ lực trong trồng và chăm sóc cây xanh của cán bộ, chiến sĩ đơn vị.
Tháng 5-2022, Tiểu đoàn 1 chuyển về vị trí đóng quân mới. Thời điểm đó, khuôn viên đơn vị có rất ít cây xanh. Vì vậy, cùng với nhanh chóng ổn định mọi mặt tại nơi ở mới, Đảng ủy, chỉ huy Tiểu đoàn 1 xác định trồng cây và củng cố cảnh quan doanh trại là nhiệm vụ thường xuyên, song hành với các nhiệm vụ khác. Sau khi tìm hiểu, đơn vị quyết định trồng xà cừ và mề gà để lấy bóng mát; giao các đơn vị quản lý, chăm sóc và củng cố thêm khuôn viên trung đội, đại đội bằng các loại hoa, cây cảnh.

Chiến sĩ Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 123, Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn chăm sóc cây xanh.
Thực hiện nhiệm vụ này, chỉ huy Đại đội 1, Tiểu đoàn 1 cắt cử lực lượng tổ chức tưới cây tăng cường thêm vào buổi sáng và buổi trưa; buổi chiều tổ chức che cây để tránh thời tiết lạnh, đồng thời bổ sung dinh dưỡng bằng các loại phân vô cơ và hữu cơ kích thích tăng trưởng cho cây; thường xuyên theo dõi quá trình phát triển của cây, nếu phát hiện sâu bệnh hay héo lá sẽ có biện pháp khắc phục kịp thời.
Đối với khu vực xung quanh đại đội, đơn vị tích cực trồng mới bằng nhiều loại hoa như cúc, thược dược, hoa hồng... Nhờ tích cực phòng, chống sâu bệnh; chống nóng, chống rét cho cây; chăm sóc đúng kỹ thuật nên các loại hoa của đơn vị đều phát triển tốt. Trung úy Dương Văn Thành, Chính trị viên phó Đại đội 1 cho biết: “Cùng với giáo dục, nhắc nhở cấp dưới thì tôi cũng luôn tranh thủ thời gian tham gia cắt tỉa hoa lá, cây cảnh hay tưới nước, bón phân cho cây. Chỉ huy đơn vị đều trực tiếp làm và hướng dẫn cụ thể, tỉ mỉ cho chiến sĩ”.
Hạ sĩ Triệu Minh Vương, chiến sĩ Tiểu đội 5, Trung đội 2, Đại đội 1 cho biết: “Chăm sóc cây và củng cố cảnh quan đơn vị sẽ góp phần xây dựng doanh trại sáng-xanh-sạch-đẹp, tạo môi trường sống trong lành, giúp quân nhân có sức khỏe tốt để thực hiện các nhiệm vụ. Đây là trách nhiệm chung của mọi quân nhân với đơn vị-nơi mình công tác, sinh sống. Cuối mỗi buổi chiều, tôi thường cùng đồng đội tưới nước, vun đất để cây sinh trưởng tốt hơn. Ngắm những khoảng xanh, màu hoa khoe sắc trong khuôn viên đơn vị, tôi rất vui vì đã góp phần làm một việc tốt”. Hạ sĩ Phùng Văn Hỷ, chiến sĩ Tiểu đội 4, Trung đội 2, Đại đội 3, Tiểu đoàn 1 tiếp lời: “Khuôn viên sáng-xanh-sạch-đẹp của đơn vị giúp tôi giảm bớt mệt mỏi, căng thẳng sau những giờ học tập, huấn luyện. Tôi cũng cảm thấy yêu mến, gắn bó hơn với đơn vị và thấy công sức của mình bỏ ra là rất xứng đáng”.
Thiếu tá Triệu Thế Hin, Chính trị viên Tiểu đoàn 1 cho biết, phải một vài năm nữa, những cây lấy bóng mát trong khuôn viên đơn vị mới đến tuổi trưởng thành nên vẫn rất cần chăm sóc cẩn thận. Trong thời gian này, đơn vị tiếp tục củng cố cảnh quan bằng các loại cây hoa, cây cảnh nhằm nâng cao đời sống tinh thần của bộ đội, giúp bộ đội hiểu rõ và ý thức hơn về trách nhiệm bảo vệ môi trường sống.
“Ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Tiểu đoàn 1 còn được giao quản lý, chăm sóc diện tích rừng khá lớn của Trung đoàn 123. Chúng tôi sẽ phát huy kinh nghiệm trong công tác này và nêu cao tinh thần trách nhiệm để chăm sóc cây do Chủ tịch nước Lương Cường cùng các đại biểu, đồng bào, chiến sĩ tham gia trồng cây tại khu vực đồi rừng của Tiểu đoàn 1 trong buổi Lễ phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” tại tỉnh Lạng Sơn vào ngày 5-2 vừa qua”, Thiếu tá Triệu Thế Hin cho biết thêm.