Nỗ lực tìm kiếm người mất tích trong đống đổ nát
Sau trận động đất kinh hoàng, Myanmar vẫn chìm trong cảnh đổ nát và hoang tàn. Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam đang phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ người dân và chính quyền nước bạn khắc phục hậu quả.
Hôm nay là ngày thứ tư sau trận động đất 7,7 độ xảy ra ở Myanmar, nhấn chìm Thủ đô Naypyidaw của Myanmar trong cảnh đổ nát và hoang tàn. Thành phố này nằm cách tâm chấn động đất Sagaing hơn 250km nhưng đã chịu ảnh hưởng nặng nề chưa từng thấy. Hiện tại công tác cứu nạn, cứu hộ của các đoàn quốc tế đang diễn ra hết sức khẩn trương.
Những con đường vốn được coi là rộng và đẹp bậc nhất Thủ đô giờ đây đã phủ đầy những vết nứt toác, sụt lún, hư hỏng,… Mất mát, thiệt hại về cơ sở hạ tầng và con người vẫn chưa thể đong đếm hết.
Ngay khi vừa đặt chân đến Myanmar, Lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Việt Nam gồm 106 cán bộ, chiến sĩ quân đội cũng chạy đua với thời gian để triển khai ngay các nhiệm vụ người mất tích, hỗ trợ người dân và chính quyền nước bạn khắc phục hậu quả của trận động đất.
Vào 12h trưa ngày 1/4, đoàn cứu nạn cứu hộ của quân đội nhân dân Việt Nam đã đến đây thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm người mất tích với nhiều trang thiết bị và chó nghiệp vụ. Ban ngày, nhiệt độ ngoài trời tại Naypyidaw lên tới hơn 40 độ C, cái nắng nắng gay gắt thế này khiến cho công việc cứu hộ của các cán bộ, chiến sĩ gian nan, vất vả hơn rất nhiều.
Tuy nhiên, với kinh nghiệm dày dặn từ lần tham gia khắc phục hậu quả động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ cách đây 2 năm và những lần thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn trong các đợt thiên tai trong nước, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Việt Nam không quản ngại gian khổ, khẩn trương chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân mất tích, giảm thiểu những đau thương mất mát cho người dân Myanamar. Tất cả đều xuất phát từ tinh thần trách nhiệm quốc tế cao cả, giúp bạn như giúp mình.
Tại nơi từng là một trong những cơ sở y tế hiện đại bậc nhất Thủ đô Myanmar - bệnh viện Ottara Thirri, lẽ ra có thể là cơ sở y tế tiếp nhận điều trị các nạn nhân của trận động đất trong bối cảnh các bệnh viện của nước này trong tình trạng quá tải, giờ đây nơi này chỉ còn lại gạch vụn, khung thép cong vênh và những đôi mắt chờ đợi trong tuyệt vọng. Ngay tại địa điểm hoang tàn này, đoàn cứu nạn - cứu hộ của Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có mặt. Giữa khói bụi và nắng nóng, họ mang đến niềm hy vọng từ những bàn tay không biết mỏi.
Đại tá Đào Văn Duy - Tùy viên quốc phòng Việt Nam tại Myanmar chia sẻ: "Khó khăn lớn nhất mà đoàn cứu hộ Việt Nam phải đối mặt đó là kết cấu các tòa nhà sau động đất rất yếu và có thể đổ sập bất cứ lúc nào, không chỉ ảnh hưởng công tác cứu hộ mà có thể ảnh hưởng đến cả tính mạng các chiến sĩ. Một khó khăn nữa là trang thiết bị ở địa bàn gần như không có, ví dụ máy xúc hay máy cào - những công cụ có thể trợ giúp cho công tác cứu hộ. Do đó, Đoàn cứu hộ cứu nạn Bộ Quốc phòng sử dụng 100% các trang thiết bị cầm tay và đã sử dụng rất hiệu quả".
Mỗi lần phát hiện dấu hiệu, các chiến sĩ như bước thêm một bước gần hơn với sự thật. Dù là người sống hay đã mất, đó cũng là một lời hồi đáp cần thiết với những người đang đợi tin.
Các chiến sĩ đến đây với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nhằm chung tay cùng nước bạn Myanmar giảm thiểu thiệt hại, tìm kiếm sự sống. Mặc dù không cùng ngôn ngữ, nhưng sự hiện diện của đội cứu hộ Việt Nam tại nơi này đã trở thành ngọn lửa hy vọng. Đó là những bước chân không ngừng nghỉ, là sự tận tụy vượt lên mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt để tìm kiếm và để xoa dịu.