Nỗ lực trở thành người mẫu của cô gái một chân

Từ một cô gái từng mặc cảm vì ngoại hình khiếm khuyết, Cherie Louise của hiện tại ngày càng tự tin, bản lĩnh và được biết đến là một người mẫu có sức ảnh hưởng.

Cherie Louise 29 tuổi, đến từ New Plymouth, New Zealand. Năm 6 tuổi, Cherie liên tục bị sốt cao và đau dai dẳng ở hông trái. Cô được chẩn đoán mắc ung thư xương hiếm gặp và phải cắt bỏ toàn bộ chân trái.

Ca phẫu thuật cũng loại bỏ nửa khung xương khiến việc sử dụng chân giả đối với Cherie gần như là không thể. Cô phải dùng nạng để đi lại. Cherie chia sẻ bản thân từng rất tự ti về sự khiếm khuyết của mình.

“Khi nhỏ, tôi không tin mình sẽ kiếm được việc làm, người yêu hay lập gia đình với một cơ thể không trọn vẹn. Nhiều đêm, tôi nằm khóc khi xem những bức ảnh khi tôi còn đôi chân lành lặn và tự hỏi tại sao điều đó lại xảy ra với mình. Tôi ước một ngày nào đó mình tỉnh dậy và có đủ hai chân”, Cherie giãi bày.

Mọi thứ dần thay đổi khi Cherie bước sang tuổi 20. Cô đã tìm thấy những người bạn cùng chí hướng trên mạng xã hội và bắt đầu chia sẻ hình ảnh của bản thân. Nhờ đó, cô kết bạn được với một người mẫu cụt chân. Chính những bức ảnh mặc bikini, tự tin khoe vết sẹo của cô người mẫu đó đã truyền động lực cho Cherie.

“Mạng xã hội thực sự đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp tôi tự tin hơn. Tôi nhận thấy càng thể hiện bản thân trên mạng xã hội, tôi càng ít quan tâm đến cách mọi người phản ứng với tôi như thế nào”, cô nói.

Cherie liên tục bị sốt cao, đau dai dẳng ở hông trái và được chẩn đoán mắc ung thư xương hiếm gặp vào năm 6 tuổi

Cherie liên tục bị sốt cao, đau dai dẳng ở hông trái và được chẩn đoán mắc ung thư xương hiếm gặp vào năm 6 tuổi

Bên cạnh những bình luận tích cực, Cherie cũng nhận được không ít nhận xét tàn nhẫn. Một số người cho rằng Cherie giả tạo và cáo buộc cô đã photoshop thành cụt chân để gây sự chú ý.

“Tôi rất buồn và khó chịu khi nhận được những bình luận này. Nó bất công với tất cả những gì tôi đã phải trả qua để tồn tại. Nhưng tôi cũng không muốn bận tâm nhiều bởi hiện tại, tôi tự hào về bản thân và vẻ bề ngoài của mình”.

Cherie cho biết khi còn là một thiếu niên, cô đã muốn làm việc trong lĩnh vực thời trang. Cô từng học tại một trường cao đẳng trước khi chuyển đến Melbourne để theo đuổi nghề mẫu.

Cherie bén duyên với công việc này khi tham gia casting cho một dự án bí mật của nhãn hiệu đồ lót Bluebella. Tháng 6/2021, cô có cơ hội hợp tác cùng với thương hiệu quốc tế Modibodi.

Cherie hiện được biết đến là một người mẫu

Cherie hiện được biết đến là một người mẫu

Từ một cô gái từng mặc cảm vì ngoại hình khiếm khuyết của mình, Cherie của hiện tại ngày càng tự tin, bản lĩnh và được biết đến là một người mẫu có sức ảnh hưởng. Cô gái 29 tuổi hy vọng câu chuyện và sự nỗ lực của mình sẽ trở thành động lực và nguồn cảm hứng cho những người có cùng hoàn cảnh.

“Tôi mong được nhiều trẻ em khuyết tật, những người không chắc chắn về tương lai biết tới. Tôi muốn các em trở nên tự tin hơn và viết tiếp cuộc đời của mình theo cách ý nghĩa nhất”, Cherie nói.

Đào Hà

Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/no-luc-tro-thanh-nguoi-mau-cua-co-gai-mot-chan-post1390878.tpo