Nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để thực hiện ước mơ được khoác lên mình màu xanh áo lính

Những ngày qua, căn nhà nhỏ của gia đình anh Lê Thiết Trung, ở thôn 8 Đông, xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định vỡ òa trong niềm vui, hạnh phúc, khi cùng lúc hai người con trai là Lê Thanh Tùng (20 tuổi) và Lê Thanh Quân (18 tuổi) thi đậu vào Học viện Biên phòng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024.

Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đến nhà thăm, tặng quà cho hai em Lê Thanh Tùng và Lê Thanh Quân. Ảnh: Công Cường

Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Định đến nhà thăm, tặng quà cho hai em Lê Thanh Tùng và Lê Thanh Quân. Ảnh: Công Cường

Phấn đấu, nỗ lực vượt qua hoàn cảnh

Sau khi hoàn thành khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Tiểu đoàn Huấn luyện, BĐBP Bình Định, tháng 7/2023, Binh nhất Lê Thanh Tùng được biên chế về thực hiện nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn, BĐBP Bình Định. Cũng từ đây, Tùng vừa cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, vừa tranh thủ thời gian ôn tập. Đơn vị cũng tạo điều kiện cho em ôn tập, với quyết tâm thực hiện ước mơ phục vụ lâu dài trong quân đội. Binh nhất Lê Thanh Tùng đã nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ. Chàng chiến sĩ trẻ tích cực cùng đồng đội thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được chỉ huy đơn vị giao cho.

Trong suốt gần 2 năm qua, Tùng ngày đêm miệt mài đèn sách. Song song với việc tự học và sự giúp đỡ của đồng chí, đồng đội, Tùng cũng luôn nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của một chiến sĩ, cùng đồng đội đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho ngư dân vươn khơi, bám biển. Tùng luôn nuôi ý chí quyết tâm cao, tranh thủ mọi thời gian rảnh để ôn tập, không kể khuya hay sớm. Có những hôm rất mệt, muốn được ngủ một giấc, nhưng nghĩ đến mục đích ban đầu của mình, em lại cố gắng nhiều hơn.

Được biết, gia đình của Lê Thanh Tùng là hộ nghèo nhiều năm qua, bố bị bệnh chạy chữa nhiều năm, mất sức lao động, mẹ xoay sở với đủ công việc, ai thuê gì làm nấy để chăm lo cho các con đang tuổi ăn học và chữa bệnh cho chồng. Nhận thức được hoàn cảnh gia đình nên Tùng chọn Học viện Biên phòng cho mẹ đỡ lo toan gánh nặng gia đình.

Niềm vui được nhân đôi

Chia sẻ niềm vui với chúng tôi mà nước mắt cứ tuôn trào, anh Lê Thiết Trung tâm sự: “Đây là niềm vui lớn nhất trong cuộc đời của tôi và cả gia đình. Từ nay, các cháu sẽ không phải vì hoàn cảnh nghèo khó của gia đình mà lỡ chuyện học giữa chừng vì đã có bộ đội lo".

Anh Trung xúc động bởi gia đình là hộ nghèo, nên con đường đến trường của các con vốn không dễ dàng. Hiểu được cái khổ của gia đình, cái khó của ba mẹ, để có thể tiếp tục việc học, trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2022, Lê Thanh Tùng đã đăng ký thi vào Học viện Biên phòng. Tuy nhiên, may mắn chưa mỉm cười với em, Tùng đạt 23 điểm và thiếu 1 điểm để đậu vào Học viện. Không nản chí, Tùng đã viết đơn nhập ngũ và quyết tâm ôn thi vào Học viện Biên phòng lần hai. Chính sự quyết tâm, cần cù của Tùng đã mang lại kết quả hôm nay với 24,85 điểm.

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn hướng dẫn Lê Thanh Tùng ôn luyện. Ảnh: Công Cường

Cán bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn hướng dẫn Lê Thanh Tùng ôn luyện. Ảnh: Công Cường

Niềm vui lại được nhân đôi, nhân ba, khi mới đây, Tùng được Đảng bộ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Quy Nhơn tổ chức lễ kết nạp Đảng. Đặc biệt hơn là tin em trai Lê Thanh Quân cùng đỗ vào Học viện Biên phòng. Có thể nói, nếu Tùng chọn Học viện Biên phòng vì hoàn cảnh gia đình, còn Quân chọn vì niềm đam mê, yêu thích.

Quân cho biết: “Từ nhỏ, khi anh Tùng được các chú ở Đồn Biên phòng Mỹ An nhận đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, em thường xuyên được tiếp xúc, trò chuyện với các chú, em đã thấy rất thích, rất muốn được khoác trên mình quân phục, được làm nhiệm vụ như các chú, nên khi đăng ký nguyện vọng trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, em đã tìm hiểu và không ngần ngại chọn Học viện Biên phòng”. Nhờ học lực tốt, 3 năm liền là học sinh giỏi của Trường Trung học phổ thông số 2 Phù Mỹ, ôn thi một cách khoa học, quyết tâm, nên ngay ở năm thi đầu tiên, Quân đã đậu vào Học viện Biên phòng với 24,35 điểm.

“Vào Học viện, gánh nặng kinh tế gia đình sẽ vơi đi rất nhiều, ba mẹ em sẽ đỡ vất vả và em được thực hiện ước mơ của mình, đó là điều hạnh phúc nhất. Cùng học chung một trường, hai anh em em sẽ bảo ban nhau cùng cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Quân trải lòng.

Ngay sau khi nhận được kết quả, Đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và Đồn Biên phòng Mỹ An đã đến nhà thăm, tặng quà và trao Quỹ khuyến học cho hai em Lê Thanh Tùng và Lê Thanh Quân. Đại tá Nguyễn Bá Bình, Phó Chính ủy BĐBP tỉnh cũng đã chúc mừng và chia sẻ: "Trong thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh luôn chú trọng làm tốt công tác bồi dưỡng, giáo dục chiến sĩ rèn luyện, phấn đấu tu dưỡng trong thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt các chiến sĩ hiếu học, có ý chí phấn đấu, có lý tưởng cao đẹp, mong muốn phục vụ lâu dài trong quân đội đó là điều vô cùng đáng quý, đáng trân trọng. Tin tưởng rằng, hai anh em sẽ thành công trên con đường mình đã lựa chọn, để trở thành những sĩ quan đầy triển vọng, góp phần bảo vệ biên cương của Tổ quốc".

Công Cường

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/no-luc-vuot-qua-hoan-canh-de-thuc-hien-uoc-mo-duoc-khoac-len-minh-mau-xanh-ao-linh-post480621.html